Tất bật chợ đêm những ngày cuối năm

Mặc kệ mưa phùn và giá rét, những tiểu thương và lao động tự do ở khu chợ đêm vẫn vội vã, tất bật với ngổn ngang công việc. Vất vả và nặng nhọc nhưng họ vẫn gồng mình kiếm thêm thu nhập để lo một cái tết đủ đầy, ấm áp.

Đêm cuối năm, mọi hoạt động mua bán ở chợ Đầu mối Rau quả thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa) càng trở nên sôi nổi. Hàng hóa nhiều, người mua cũng dồn dập kéo đến khiến nơi đây mỗi lúc lại thêm đông đúc hơn.

Ngay từ chập tối, người lao động tự do đã có mặt để tìm cho mình vài lượt thuê bốc vác, chuyển hàng từ xe đến các ki ốt.

Nặng nhọc đến quên cả sương lạnh nhưng ai nấy đều cố làm thật nhanh để nhận thêm được nhiều chuyến khác từ chủ hàng.

Anh Trịnh Văn Thanh, người có thâm niên làm nghề bốc vác ở đây cho biết: “Biết là vất vả nhưng chẳng có nghề nghiệp gì ổn định nên tôi phải bám trụ với việc này. Làm quần quật cả đêm cũng gom được 200.000 – 300.000đ, nhưng như thế cũng là may mắn rồi, còn hơn có những thời điểm trong năm nằm chờ dài mà chẳng có việc. Thời buổi khó khăn nên phải cố bán sức mưu sinh và lo cho cuộc sống gia đình chứ cũng chẳng biết chọn việc gì tốt hơn”.

Không chỉ có nam giới, rất nhiều phụ nữ cũng mưu sinh xuyên đêm ở chợ.

Nhiều nông dân thức trắng đêm để nhập rau cho khách.

Không ít người còn tìm chỗ ngồi bán trực tiếp cho đến sáng mai mới ra về.

Để có hàng bán vào ngày hôm sau, nhiều tiểu thương ở các chợ lẻ cũng phải đi lấy hàng từ 1 – 2 giờ sáng.

Tấp nập kẻ bán người mua.

Hàng hóa đa dạng từ hoa quả, rau, đồ khô, hải sản...

Ai nấy đều mong ngóng bán đắt hàng để có tiền lo tết.

Tất bật mưu sinh, tất cả đều hi vọng một cái tết đủ đầy và năm mới công việc buôn bán sẽ thuận lợi hơn.

Thu Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tat-bat-cho-dem-nhung-ngay-cuoi-nam/152673.htm