Tang thương trong đám tang chung các nạn nhân động đất ở Italy

Trong ngày cuối tuần qua, đất nước Italy đã chìm trong bầu không khí tang tóc khi nhiều người tổ chức đám tang cho các nạn nhân thiệt mạng sau vụ động đất kinh hoàng đã cướp đi 291 sinh mạng tại các thành phố ở miền Trung nước này.

Những giọt nước mắt đau thương trong buổi tang lễ chung tại thị trấn Amatrice, Italy hôm 28/8. (Nguồn: WSJ).

Truyền thông Italy đã đưa nhiều hình ảnh cảm động về những thân nhân ngồi ôm nhau và khóc, trước mặt họ là những cỗ quan tài bằng gỗ. Trong số 35 cỗ quan tài này là thi thể của một đứa trẻ mới 18 tháng tuổi và một bé gái 9 tuổi, 2 trong số 21 trẻ em thiệt mạng sau trận động đất xảy ra ở miền Trung Italy hôm 24/8 vừa qua.

“Chỉ có cách chung tay giúp sức chúng ta mới có thể xây dựng lại cuộc sống và những ngôi nhà ở đây. Trên hết chúng ta cần phải mang sự sống trở lại với cộng đồng này” - Giám mục Giovanni D’Ercole, người chủ trì buổi tang lễ chung, nói.

Thậm chí ngay trong lúc buổi tang lễ chung đang được tổ chức, các nhân viên cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm thêm các nạn nhân có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của thị trấn Amatrice - nơi hứng chịu sức tàn phá nặng nề nhất - dù thừa nhận rằng còn rất ít hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất được cho là tồi tệ nhất trong vòng 7 năm qua.

Người ta đã tìm thấy thêm 9 thi thể trong ngày 27/8, trong đó có 3 thi thể được kéo ra trong đêm từ đống đổ nát của nơi từng là khách sạn Roma, khiến con số người thiệt mạng chỉ tính riêng ở Amatrice lên tới 230 người - gồm cả khách du lịch. Chính quyền địa phương cũng cho hay 387 người hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó 1 bệnh nhân đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Một trong số những nạn nhân may mắn được cứu sống từ đống đổ nát là một bé gái tên Giorgia, vừa tròn 4 tuổi vào ngày 27/8 vừa qua. Giorgia giờ phải đứng trước chiếc quan tài nhỏ của chị gái của mình trong buổi tang lễ chung.

“Xin chào cô gái bé bỏng” - một mẩu giấy viết tay mà một nhân viên cứu hộ đặt trên chiếc quan tài của cô bé - “Tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Cháu đã ngừng thở, nhưng tôi muốn cháu biết rằng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đưa cháu ra khỏi đó”.

Tái thiết những vùng bị tàn phá

Thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng ngồi trên ghế cạnh những chiếc quan tài hoặc quỳ gối, tay đặt lên trên. Rất nhiều trong số này đang phải mang những vết thương trên người vì trận động đất kinh hoàng vừa trải qua. Khi tên của người chết được xướng lên, hàng trăm người có mặt trong buổi tang lễ dành ra một phút mặc niệm để bày tỏ sự cảm thông với các gia đình chịu cảnh mất mát.

Tham dự buổi tang lễ chung này còn có Tổng thống Italy Sergio Mattarella, người đã đưa ra thông điệp đoàn kết sau đó: “Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng đừng bao giờ từ bỏ, đó mới là điều quan trọng”.

Chính quyền Italy đến nay đã công bố danh tính 181 nạn nhân, trong đó nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ được 5 tháng tuổi và nạn nhân lớn tuổi nhất là 93. Ngoài ra còn có 6 công dân Romania, 3 công dân Anh, 1 công dân Tây Ban Nha, 1 công dân Canada và 1 Albania bị thiệt mạng trong thảm họa này.

Hầu hết các tòa nhà trong khu vực chịu ảnh hưởng trận động đất đều không được thiết kế để chống chịu lại các đợt dư chấn. Chính vì lý do này mà giới chức trách đã mở một cuộc điều tra đối với một số vụ, trong đó gồm vụ tháp chuông ở thị trấn Accumoli bị đổ, khiến cả một gia đình ở bên dưới thiệt mạng.

“Điều đã xảy ra không thể chỉ đổ tại số phận được” - Công tố viên phụ trách cuộc điều tra, ông Giuseppe Saieva, nói - “Nếu các tòa nhà được xây dựng như ở Nhật Bản thì chúng có lẽ đã không bị sập”.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng cam kết sẽ xây dựng lại các khu vực dân cư bị phá hủy trong trận động đất, trong khi Thị trưởng Amatrice thúc giục chính phủ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch này, tránh bị chậm trễ như đã từng xảy ra trong các lần thảm họa trước.

Nhiều người sống sót trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất còn lo sợ rằng nơi họ ở sẽ trở thành các “thị trấn ma” nếu như chính quyền không triển khai nhanh kế hoạch tái xây dựng.

Trong khi đó, một số nơi vẫn chịu ảnh hưởng từ các đợt dư chấn sau động đất, có lúc dư chấn đo được có cường độ mạnh lên tới 4,2 độ Richter. Theo cơ quan nghiên cứu Địa chất Italy, khu vực miền Trung nước này đã phải hứng chịu trên 1.350 đợt dư chấn kể từ vụ động đất hôm thứ Tư tuần trước.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/tang-thuong-trong-dam-tang-chung-cac-nan-nhan-dong-dat-o-italy/118095