Tản mạn World Cup: Bóng đá đẹp chưa chết

(24h) - Bóng đá hiện đại với sự toan tính thậm chí sẵn sàng “chơi bẩn” để giành chiến thắng đã được rất nhiều đội bóng đá áp dụng ở VCK năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nghệ sĩ sân cỏ để tạo nên những vũ điệu mê hồn làm ngất ngây bao trái tim đam mê trái bóng tròn.

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010 Với sự lên ngôi của Inter tại mùa bóng 09/10 vừa qua, triết lý bóng đá thực dụng ngày càng thông dụng và được không ít các đội bóng áp dụng tại Nam Phi. Những Thụy Sỹ, New Zealand, Hy Lạp… là những đội bóng áp dụng triệt để triết lý “phản bóng đá” để rồi có thể thu được những kết quả có lợi. Khó có thể trách được họ bởi với thực lực của mình, nếu không thi đấu co cụm, phòng ngự số đông thì họ chắc chắn còn phải nhận những thất bại nặng nề hơn nữa. Tuy nhiên, với những NHM bóng đá đẹp thì chất nghệ sỹ của môn thể thao vua vẫn có đất để diễn. Với những ĐT luôn thi đấu cống hiến như Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha… thì thi đấu đẹp mắt để giành chiến thắng luôn là tôn chỉ của họ và phần nào những ngôi sao đẳng cấp trong đội hình của những đội bóng kể trên đã đáp ứng được cơn khát của NHM. Messi với đôi chân ma thuật đã chinh phục cả thế giới Với Argentina, trải qua 3 trận toàn thắng với đôi chân ma thuật của Messi, Albiceleste chính là đội bóng gây được ấn tượng nhất ở vòng bảng. Dù bị nghi ngờ rất nhiều trước giải nhưng đoàn quân của HLV Maradona đã có những câu trả lời cực kì ấn tượng. Lối chơi tốc độ, nhuần nhuyễn nhưng cũng đầy kĩ thuật của các vũ công tango mà đầu tàu là Messi đã làm cho không khí tại Nam Phi bớt nhàm chán với những trận đấu tẻ nhạt, mạnh về tính chiến thuật hơn là cống hiến. Cùng với Argentina, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha cũng khiến NHM hài lòng về những gì họ đã thể hiện dù vẫn cần cải thiện mình sau từng trận đấu. Với Tây Ban Nha, vẫn là lối chơi đậm chất kĩ thuật cùng sơ đồ chiến thuật tiqui-taca nổi tiếng, Seleccion luôn ép sân đối thủ và ghi được những bàn thắng đẹp mắt. Điều cần cải thiện thêm với thầy trò Del Bosque là khả năng ghi bàn, điều mà chân sút Torres đã làm không tốt từ đầu giải dù đã có khá nhiều cơ hội. Ronaldo cũng làm tốt nhiệm vụ của mình Còn với Bồ Đào Nha, dù không thể thắng Bờ Biển Ngà hay Brazil nhưng chiến thắng đậm đà nhất từ đầu giải 7-0 trước Triều Tiên đã cho thấy sức mạnh tấn công của Brazil châu Âu. Với sự xuất sắc của Ronaldo trên hàng công, Bồ Đào Nha đã cống hiến cho NHM bóng đá một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn. Để rồi trong trận đấu tại vòng 1/8 tới đây, các tín đồ túc cầu giáo đang rất mong chờ một trận đấu hấp dẫn, cống hiến giữa 2 người anh em tại bán đảo Iberia – Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Triết lý bóng đá thực dụng có thể lên ngôi nhưng chắc chắn một điều những nghệ sỹ sân cỏ như Messi, Ronaldo, Villa, Iniesta… sẽ vẫn có đất để diễn và chúng ta sẽ chờ xem tại VCK World Cup năm nay, vẻ đẹp của bóng đá sẽ thăng hoa hay thứ bóng đá xù xì kiểu Mourinho sẽ một lần nữa khiến NHM cái đẹp phải thất vọng. HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/world-cup-2010/tan-man-world-cup-bong-da-dep-chua-chet-c512a306396.html