Tấm lòng thiện nguyện của lính xe tăng

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người dân các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất kéo dài, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 (Quân khu 5) đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, nhân văn thiết thực, ý nghĩa hướng đến đồng bào.

Tham gia tổ gói bánh chưng, bánh tét do Hội phụ nữ xã Quế Mỹ (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) phát động, trung bình mỗi ngày, 6 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 574, do Thượng úy QNCN Đoàn Thanh Tịnh, Trưởng xe tăng T54 (Tiểu đoàn 1) phụ trách, gói được từ 70 đến 100 chiếc bánh. Khoe với chúng tôi những đòn bánh tét to tròn, chắc nịch, đều tăm tắp, anh Tịnh vui vẻ cho biết, vốn xuất thân từ con nhà nông nên các chiến sĩ tỏ ra rất khéo tay trong quá trình gói bánh. Thương chị em phụ nữ chân yếu tay mềm, những công việc nặng nhọc như chẻ củi, pha lạt, nhóm lò, gánh nước, cọ xoong, nấu bánh… chúng tôi thường xung phong làm cả.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 tham gia gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng đồng bào vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 tham gia gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng đồng bào vùng lũ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Quế Mỹ phấn khởi cho biết: “Mấy hôm nay, đọc báo, xem thời sự, thấy đồng bào các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế phải sống cảnh màn trời, thiếu nước, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc men do ảnh hưởng của bão lũ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đứng ra kêu gọi chị em hội viên và các nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi đã vận động được hàng chục triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như: Lương khô, mì tôm, nước uống và hàng nghìn bộ quần áo, cả cũ lẫn mới. Sau khi trao đổi, bàn bạc, Hội thống nhất trích một phần kinh phí mua gạo, thịt, nguyên vật liệu, huy động nhân công gói được hàng nghìn chiếc bánh chưng, bánh tét gửi các đoàn cứu trợ, thiện nguyện trên địa bàn chuyển đến tận tay bà con vùng lũ. Ngoài hỗ trợ ngày công và rất nhiều lá chuối, lá dong, Lữ đoàn 574 còn trích 3 triệu đồng từ quỹ Hũ gạo vì người nghèo để ủng hộ các hoạt động của Hội...

Nghe Chủ tịch Hội phụ nữ xã nhắc đến đơn vị mình, Thiếu tá QNCN Trần Hồng Táo, Nhân viên Câu lạc bộ, Phòng Chính trị Lữ đoàn vừa thoăn thoắt gói bánh vừa quay sang góp vui: “Sáng nào chúng tôi cũng dậy thật sớm, ra vườn chọn những tàu lá chuối to nhất, lành nhất mang ra góp với mọi người gói bánh. Nhờ lá dong, lá chuối của bộ đội 574, chị em phụ nữ xã đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ, dành cho các hoạt động khác hướng đến đồng bào vùng lũ”. Mãi sau, nhờ mọi người giới thiệu, tôi mới biết anh Táo chính là “ông xã” của chị Hà.

 Bộ đội Lữ đoàn 574 tham gia xử lý, làm sạch ruộng nước của người dân thị trấn Hương An sau mưa lũ.

Bộ đội Lữ đoàn 574 tham gia xử lý, làm sạch ruộng nước của người dân thị trấn Hương An sau mưa lũ.

Công việc ở trường luôn bận rộn, song cứ cuối chiều, cô Võ Thị Thu Nam và các nữ giáo viên Trường Tiểu học Quế Mỹ lại có mặt tại nhà văn hóa thôn Thanh Khê cùng bộ đội phân loại, gấp xếp quần áo, đóng gói nhu yếu phẩm thành từng bọc nhỏ, đợi các đoàn xe đến mang đi. Chia sẻ về công việc của mình, cô Võ Thị Thu Nam chia sẻ: “Trên mỗi bịch đồ, chúng tôi đều ghi chú cụ thể kích cỡ, số lượng quần áo, giúp lực lượng thiện nguyện cấp phát nhanh chóng, thuận tiện hơn. Người góp công, người góp của, chúng tôi rất vui vì được góp phần nhỏ bé chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đồng bào vùng lũ. Mong sao nước rút thật nhanh để bà con mình bớt khổ, để lũ trẻ con lại được tung tăng cắp sách đến trường. Tối 20-10 vừa qua, các anh bộ đội vừa nấu bánh vừa tự biên, tự diễn rất nhiều tiết mục văn nghệ dành tặng chị em, khiến ai cũng vui và xúc động”.

Trung tá Phạm Hồng Thắng, Phó chính ủy Lữ đoàn 574 cho biết, ngoài tham gia công tác thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung, những ngày qua, đơn vị còn huy động hàng nghìn ngày công của bộ đội, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương tiến hành san lấp, cải tạo, tu sửa các trục đường liên thôn, liên xã bị hư hỏng, xuống cấp do mưa bão. Sau một tuần tham gia giúp dân, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã xử lý, làm sạch được hơn 10ha ruộng nước trên địa bàn thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn) bị sa bồi, thủy phá và che lấp bởi các loại bèo, giúp bà con có thể sớm canh tác trở lại sau khi nước rút.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tam-long-thien-nguyen-cua-linh-xe-tang-641689