Tấm lòng của vợ chồng chú Tư Đỏm

Không chỉ nỗ lực vượt qua khó khăn, gần 30 năm qua, vợ chồng chú Tư Đỏm (Trang Tấn Tài) chủ động hỗ trợ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn để phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Vợ chồng ông Trang Tấn Tài và bà Phạm Thị Anh luôn hết lòng vì người dân quê mình

Nỗ lực vượt khó

Vợ chồng ông Trang Tấn Tài và bà Phạm Thị Anh (ấp 1, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) thường được người dân địa phương gọi với cái tên thân thương là vợ chồng chú Tư Đỏm. Vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, noi gương Bác, ông bà luôn vững chí, không nản lòng trước những thử thách trong cuộc sống.

Uống ngụm trà, ông Trang Tấn Tài nhớ lại: “Thời cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ chồng tôi quyết định gửi con cho người quen chăm sóc và đến huyện Tân Hưng lập nghiệp. Trước đây, vùng đất Tân Hưng là rốn phèn của vùng Đồng Tháp Mười, mỗi năm 1 vụ lúa, năng suất rất thấp. Trước thực trạng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng kinh tế mới chung tay đào ao, xẻ kênh dẫn nước ngọt về phục vụ sản xuất. Kết quả, nông dân làm lúa từ 1 vụ lên 2 vụ, 3 vụ, năng suất ngày càng tăng. Khi kinh tế gia đình dần ổn định, các con khôn lớn, có nghề nghiệp ổn định, vợ chồng tôi chia đất cho các con và an hưởng tuổi già”.

Tiếp lời chồng, bà Phạm Thị Anh (thương binh hạng 4/4) nói: “Trước đây, việc đi lại khó khăn, từ Tân Hưng về Tân Trụ mất đến 2 ngày, nhớ con, vợ chồng tôi chỉ biết khóc rồi động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Mỗi khi con nghỉ hè là vợ chồng tôi rước con lên chăm sóc, khi tựu trường lại đưa con về”.

Hết lòng vì người dân quê mình

Khi kinh tế đã ổn định hơn, vợ chồng chú Tư Đỏm nghĩ ngay đến việc giúp đỡ láng giềng phát triển sản xuất. Nghĩ là làm, ông bà bàn bạc bán cặp bò được 30 triệu đồng để lấy tiền cho 6 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mượn không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình. Sau 1 năm, hộ này hoàn vốn thì tiếp tục cho hộ khác mượn. Việc làm này được ông bà duy trì gần 30 năm nay với hàng chục hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, có điều kiện xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Bà Nguyễn Thị Thạch (ấp 1) chia sẻ: “Ấp ủ ý định nuôi vịt xiêm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống nhưng tôi bị bệnh ung thư, bao nhiêu tiền dành dụm lấy ra chạy chữa thuốc men nên mơ ước đó mãi không làm được. Biết được ý định của tôi, vợ chồng chú Tư cho mượn 10 triệu đồng không lấy lãi để làm vốn đầu tư nuôi vịt, sau 1 năm hoàn trả vốn. Trường hợp gia đình có nhu cầu tiếp tục mượn vốn, vợ chồng chú sẽ hỗ trợ tiếp. Nếu không có nguồn vốn này, tôi đi vay bên ngoài lãi suất sẽ rất cao, kinh tế gia đình cũng không ổn định như hôm nay. Chúng tôi mang ơn sự giúp đỡ của vợ chồng chú”.

Nhận thấy số tiền tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2023, vợ chồng chú Tư Đỏm quyết định tăng tổng số vốn lên 200 triệu đồng. Xã sẽ lập danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang có nhu cầu mượn vốn để phát triển sản xuất gửi cho vợ chồng chú Tư Đỏm. Sau đó, ông bà sẽ cho mỗi hộ mượn từ 5-10 triệu đồng, tùy theo mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, thời gian hoàn trả vốn 1 năm.

Chủ tịch UBND xã Quê Mỹ Thạnh - Nguyễn Văn Phương cho biết: “Ngoài việc gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gia đình ông Trang Tấn Tài và bà Phạm Thị Anh luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng, nuôi con ăn học thành tài, tích cực lao động, sản xuất, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, tặng hàng chục phần quà cho người nghèo nhân các dịp lễ, tết,... Đặc biệt, ông bà còn giúp vốn cho người nghèo phát triển kinh tế gia đình. Việc làm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững”.

Khi được hỏi về lý do ông bà duy trì việc cho người nghèo mượn vốn phát triển sản xuất đến hôm nay, ông Trang Tấn Tài cười và nói: “Ngày trước, vợ chồng tôi cũng nghèo khó nên rất hiểu ý nghĩa của những đồng vốn nghĩa tình. Hơn hết, khi nhìn thấy cuộc sống các gia đình từng giúp đỡ được ổn định, vợ chồng tôi càng có thêm động lực để duy trì việc làm ý nghĩa này”.

Chia tay gia đình chú Tư Đỏm trong những ngày cả nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), chúng tôi càng khâm phục tấm lòng của những Bộ đội Cụ Hồ luôn hết lòng vì nước, vì dân dù bất kỳ giai đoạn nào. Và gia đình ông bà xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo./.

Kim Ngọc

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tam-long-cua-vo-chong-chu-tu-dom-a159714.html