Tâm cảm tháng Chạp!

Hà Nội vào những ngày tháng Chạp này luôn có mưa và giá lạnh. Về đêm, cái lạnh càng thêm buốt giá. Những con phố cũng thao thức trở mình trong đêm. Còn những hàng cây già nua ngoài kia vẫn âm thầm trút lá. Tất cả như đang gồng mình lên trước những cơn gió lạnh mùa đông. Ban ngày, mọi người vẫn hối hả đi trên phố với áo khoác dài và khẩu trang che kín mặt. Cái lạnh buốt giá như kim châm ngấm vào da thịt. Tháng Chạp - được gọi là tháng củ mật với bao nhiêu công việc cuối năm cần khẩn trương hoàn thành để còn kịp đón Tết.

Hết tháng Chạp sẽ tới năm Rồng 2024. Chúng ta có quyền hy vọng vào một năm mới để mong vượt vũ môn, cho cá chép hóa rồng, hay là hy vọng vào những ngọn gió mới mang không khí của mùa xuân. Tuổi trẻ, luôn nhạy bén, đổi mới, sáng tạo và biết làm chủ khoa học công nghệ trong thời kỳ 4.0 luôn là những thế mạnh. Dẫu còn bao nhiêu thứ bộn bề thì mùa xuân về vẫn mang theo nắng mới và những điều tốt đẹp cho mỗi người, mỗi nhà.

Sự tĩnh lặng nơi phố thị vốn thật hiếm hoi. Nhưng chính lúc này, vào một sáng tinh mơ khi ta vừa thức giấc và chợt cảm nhận được hơi thở ấm nồng trong giá lạnh và sự an nhiên của vũ trụ! Ngoài kia là một thế giới đang chuyển động mạnh mẽ. Sự sống của vạn vật đang thay đổi từng giây, từng phút. Dẫu là phút hồi sinh hay đang lụi tàn thì sự vận động ấy vẫn tiếp nối trong vòng quay luân hồi và không ngừng nghỉ của vũ trụ. Tháng chạp đang lặng lẽ đi qua với những ngày cuối cùng của năm Mão. Chúng ta lại chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm con rồng 2024. Rồng là hình ảnh dân gian tượng trưng cho sức mạnh và sự khéo léo.

Đêm tháng Chạp, nằm nghe đất trời mênh mang trong giai điệu chuyển mùa. Khi ấy, bỏ qua mọi nỗi lo lắng, ta thấy lòng bất chợt lắng xuống, tha thiết, dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Ta như thấy ngân vang trong lòng mình giai điệu của đất trời và lòng người. Giai điệu bất diệt của tình yêu cuộc sống. Những mùa đông giá buốt rồi sẽ đi qua. Mùa Xuân ấm áp sẽ quay về. Ngay vào lúc này và ở chính nơi đây, lòng ta đang lắng xuống trong niềm vui an trú. Ta lắng nghe, cảm thấy hơi thở khe khẽ của đất trời và tiếng vọng trong sâu thẳm của lòng người! Mong chờ niềm vui sum họp khi Tết đến với mỗi người, mỗi nhà. Ước mong về một thế giới hòa bình và an vui, mùa Xuân tươi đẹp mau đến.

Suốt bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông vẫn tuần tự như thế. Tháng Chạp là tháng cuối cùng của năm âm lịch. Trong vòng quay của vũ trụ và năm tháng, thiên nhiên vẫn bốn mùa mưa nắng và bão giông. Thời gian tiếp nối không ngừng nghỉ, mùa nối mùa, năm tiếp năm. Sự giao thoa giữa các mùa, giữa các năm đều mang đến cảm xúc khác lạ và nhiều bí ẩn. Giờ này năm trước đã là mồng 1 Tết âm lịch. Có năm nhuận như năm nay thì một năm sẽ kéo dài thành 13 tháng. Sự tiếp nối và luân hồi trong vòng quay của vũ trụ là không ngừng nghỉ. Con người trước thế giới bao la rộng lớn chỉ giống như những hạt bụi trong vũ trụ, thật là bé nhỏ và vô thường!

Tết sắp đến và Xuân đang về! Cảm xúc của những ngày cuối năm thật đặc biệt, khiến cho tâm hồn và lòng người rộng mở và muốn được chia sẻ nhiều hơn. Sự chiêm nghiệm trong tĩnh tại, trở nên sâu lắng hơn, dịu dàng hơn! Mùa đông đi qua sau một năm nhiều biến động đặc biệt 2023. Một năm đầy vất vả, sau khi các quốc gia trên thế giới vẫn đang nỗ lực hồi phục kinh tế và khắc phục hậu quả sau ảnh hưởng đại dịch Covid 19 kéo dài. Có biết bao nhiêu sự thay đổi chóng mặt đến bất ngờ. Có những thứ tưởng chừng như không thể lại bỗng dưng biến thành có thể. Cái lạnh tháng chạp sao giá buốt và nôn nao đến thế!

Một năm đầy biến động và nhiều đổi thay đến chóng mặt sau những mùa đại dịch Covid 19! Bao sự lo lắng về sự bất an của bệnh dịch trên thế giới vẫn còn đang đe dọa loài người! Rồi thiên tai, lũ lụt miền trung và bao nhiêu thứ thảm họa vẫn đe dọa và đổ xuống đầu người dân! Trên thế giới vẫn còn chiến tranh, bạo động, có bao sự chết chóc, bất an và không an toàn diễn ra ở nhiều quốc gia. Loài người đang đứng trước vô vàn thách thức cho một cuộc sống hòa bình và tự do. Sự bình an vẫn luôn bị đe dọa. Nỗi lo dịch bệnh, chiến tranh và nhiều thảm họa bất ngờ…luôn đe dọa, làm cho nền kinh tế suy thoái vẫn đe dọa khắp nơi. Bức tranh toàn cầu trở nên ảm đạm và không biết đến bao giờ mới hết. Đặc biệt đại dịch Covid 19 đã làm đảo lộn toàn thế giới! Bao nhiêu thứ giá trị và những điều tệ hại đã bị phơi bày?

Con người trong thế giới loài người của chúng ta đôi khi thật kỳ lạ và đầy mâu thuẫn! Bởi những ước muốn chinh phục thế giới chưa bao giờ ngừng lại. Mong ước về hạnh phúc, ấm no của loài người đều hướng đến mục tiêu được sống hạnh phúc trong hòa bình và độc lập tự do. Bởi vậy, con người luôn mong muốn mình được sống trong một quốc gia giàu mạnh và ổn định, nơi có môi trường sinh thái an lành và được tự do phát triển tài năng. Nơi con người được tự do phát triển mọi năng lực, mong cho môi trường, khí hậu, đất đai, mưa nắng thuận hòa và thời tiết không quá cực đoan. Ấy thế, nhưng con người vẫn liên tục phá hủy môi trường sống bằng cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó. Khổ đau và bất hạnh vẫn tiếp nối, chiến tranh vẫn xảy ra ở đâu đó, thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều tội ác và muôn nỗi tham sân si!
Chúng ta luôn có cảm giác bất an khi tham gia giao thông và nhiều mối lo ngại khác. Thế giới luôn đứng trước nhiều thách thức và sự bùng nổ và đe dọa về chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo. Con người vẫn luôn phải đối mặt với thiên tai, thảm họa, chiến tranh, dịch bệnh… và không thực sự được bình an. Ngoài xa kia, vẫn còn những tiếng súng, tiếng bom, sự bạo loạn, khủng bố… cùng biết bao nỗi lo dịch bệnh cùng sự đe dọa và lòng hận thù! Thật là đáng buồn cho lòng tham và tội ác của chính con người!

Dẫu cho thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục phải sống, sống vui, sống khỏe, tiếp tục làm việc và cống hiến. Chúng ta ai cũng tiếp tục già đi và đặc biệt trưởng thành hơn sau những mùa đại dịch. Những mơ ước rất bình dị và bé nhỏ ngày nào bỗng trở nên khó khăn trong và sau đại dịch. Còn những thứ tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên to lớn và có giá trị. Thế giới đang chuyển mình sau đại dịch và toàn cầu hóa đang đứng trước nhiều để dọa và khó khăn hơn bao giờ hết! Nhìn vào gương mặt những đứa trẻ và ngắm nụ cười hồn nhiên của chúng, chợt thấy yêu đời hơn.

Hãy mở lòng với thế gian này và nhìn nhận lại các giá trị sống của bản thân và cộng đồng. Con người trong thời đại 4.0 cần một tư duy cởi mở hơn và đổi mới hơn trong tiếp cận công nghệ. Hình như quanh ta, nhiều người đang cố theo đuổi những giá trị vật chất nhiều hơn là những giá trị về tinh thần. Lối sống nhanh, thực dụng và mong ước thỏa mãn ngay những nhu cầu mang tính cá nhân của số đông khiến cho xã hội càng phức tạp và trở nên thực dụng. Nhưng vẫn còn rất nhiều người đang làm việc vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.
Nhân loại sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn khi người dân mỗi quốc gia được sống trong bầu không khí chính trị tốt đẹp và hạnh phúc! Những giá trị về chân thiện mĩ và nhân văn được đúc kết suốt bao đời nay về con người và tình yêu thương đồng loại vẫn luôn cần thiết và chưa bao giờ là cũ đối với mỗi chúng ta. Nhiều thứ đã mất đi, nhiều thương hiệu đã chết yểu và không biết đến bao giờ thế giới mới an bình trở lại sau đại dịch? Tính mạng, sức khỏe và lòng nhân ái, yêu thương đôi khi bị bỏ qua khi con người mải miết chạy theo những nhu cầu làm giàu một cách thái quá. Khi người ta lao vào vòng xoáy tham sân si, mải chăm lo cho lợi ích của cá nhân, liệu họ có dễ dàng quên đi những giá trị mang tính nhân bản ấy?

Những ngày tháng chạp bận rộn cuối năm Mão và chuẩn bị đón năm Thìn, năm hết và Tết đến, trong lòng mỗi người không khỏi bâng khuâng và hoài niệm! Mong sao những nỗi niềm nhân thế sẽ được chia sẻ, cầu mong cho một thế giới hòa bình và phát triển. Những ông bố bà mẹ sẽ bớt đi những nỗi lo lắng về tương lai và sự học hành của thế hệ con cháu chúng ta! Cầu mong cho một xã hội công bằng, tự do, dân chủ văn minh và con người trở nên tốt đẹp hơn. Mong sao Tổ Quốc ta không bị giặc ngoại bang xâm lăng, đất nước chúng ta sẽ mạnh giàu hơn và một cuộc sống an bình và hạnh phúc sẽ đến với mọi nhà! Hoa đào đã chớm nở và hương xuân đang theo về. Mùa xuân luôn mang theo hy vọng và mở ra những điều tốt đẹp cho một năm mới. an vui và hạnh phúc.

(Phạm Thị Phương Thảo – HN 22 tháng 01/2024)

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tam-cam-thang-chap-a22965.html