Tài xế taxi ở Nam Định kể lại chuyện trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ

Đến cổng viện, sản phụ gào khóc đau đớn và nói rằng không thể chịu được nữa. Anh Đại đến xem thì thấy cháu bé đã chui nửa người ra ngoài.

Theo tìm hiểu của PV, tài xế taxi trong câu chuyện trên tên Đại (SN 1984), hiện đang là lái xe taxi của hãng Mai Linh trên địa bàn huyện Hải Hậu, Nam Định.

Anh Đại vừa vui, vừa ngại vì trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ

Nhớ về sự việc này, anh Đại ngượng nghịu chia sẻ: “Sự việc xảy ra cách đây vài hôm. Khi đó, chồng của sản phụ đang làm việc trên Hà Nội có gọi cho tôi đến chở vợ anh ấy ở xóm 15, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đi đẻ”.

Tài xế này cho hay, khi anh đến, sản phụ đang đau dữ dội, nên không chuẩn bị được gì ngoài mấy cái tã lót vơ vội cho bé. Đến cổng viện, sản phụ gào khóc và nói rằng không thể chịu được nữa. Anh Đại đến xem thì thấy cháu bé đã chui nửa người ra ngoài.

Anh Đại vội vàng gọi bác sĩ, nhưng thấy tình thế nguy cấp quá nên đỡ bé luôn. Bác sĩ ra đến nơi chỉ việc cắt dây rốn rồi đưa mẹ và bé vào bên trong phòng hồi sức sau sinh của bệnh viện. Bé sơ sinh là bé gái, sức khỏe của bé và mẹ bé đều ổn định.

“Đây là lần đầu tiên tôi chở khách và gặp trường hợp như vậy. Hành động của tôi cũng là bình thường thôi. Nếu là người khác trong tình huống này cũng sẽ hành động như tôi”, anh Đại ngại ngùng chia sẻ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tai-xe-taxi-o-nam-dinh-ke-lai-chuyen-tro-thanh-nguoi-do-de--a343271.html