Tài xế GrabBike mang súng đi 'xử' xe ôm truyền thống và cái kết

Mặc áo giáp chống đạn, mang súng đến bến xe miền Đông để tham gia hỗn chiến với nhóm xe ôm truyền thống, 2 tài xế Grabbike bị cảnh sát hình sự chặn lại kiểm tra.

Tấn và Lập tại cơ quan điều tra

Ngày 20.10, Công an quận 9, TP.HCM đang lấy lời khai hai đối tượng Phạm Thành Tấn (27 tuổi, quê Bình Phước) và Nguyễn Đức Lập (22 tuổi, cả hai là tài xế Grabbike, cùng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 10.10, Tấn và Lập đang ở trong phòng trọ tại quận 9 thì nhận được tin qua Zalo từ nhóm chạy xe ôm Grabbike với nội dung đang xảy ra mâu thuẫn và kêu gọi tập trung lực lượng về bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) đễ hỗ trợ.

Cả hai sau đó mặc áo giáp chống đạn, lấy khẩu súng bắn đạn bi (giống như súng K59) để dưới cốp xe máy của Tấn rồi phóng ra đường Lê Văn Việt hướng về bến xe miền Đông.

Khi chạy đến khu chợ Nhỏ (phường Hiệp Phú, quận 9), cả hai bị các trinh sát đặc nhiệm đang tuần tra trên đường phát hiện, chặn lại kiểm tra và đưa về trụ sở công an.

Khẩu súng bắn đạn bi

Tại cơ quan điều tra, Tấn và Lập khai nhận khẩu súng nói trên bắn đạn bi, được mua trên mạng vào năm 2016 với giá 13 triệu đồng với mục đích phòng thân khi hành nghề Grabbike.

Khám xét phòng trọ của hai đối tượng, cảnh sát thu giữ cả bao tải chứa dao, rựa mới toanh. Tấn khai mua số “hàng” này để bán kiếm lời.

Theo lãnh đạo Cảnh sát hình sự quận 9, nếu hành vi của hai đối tượng Tấn và Lập không ngăn chặn kịp thời thì khó đoán chuyện gì sẽ xảy ra trong buổi chiều hôm đó tại bến xe miền Đông.

Theo đại diện truyền thông Grab, cả hai đối tượng trên không phải là đối tác của Grab.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/tai-xe-grabbike-mang-sung-di-xu-xe-om-truyen-thong-va-cai-ket-c51a911894.html