Tai nạn giao thông - nỗi đau dai dẳng

Phó Giám đốc Sở GT-VT Nguyễn Tấn Chân thăm gia đình nạn nhân Nguyễn Trọng Trí, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Ảnh: NGÔ XUÂN

Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) tỉnh vừa tổ chức hoạt động tưởng niệm, thăm các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) nhằm hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2022. Rất nhiều vụ TNGT đã xảy ra từ rất lâu, nhưng nỗi đau vẫn còn ám ảnh những người ở lại.

Ký ức kinh hoàng

Dẫn chúng tôi đến căn nhà chật hẹp, cũ kỹ tại thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, ông Lê Văn Phiện, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Ngọc, giới thiệu: Đây là nhà anh Trần Văn Minh, 49 tuổi, bị TNGT từ tháng 2/2022 khiến anh bị liệt nửa người. Cha mẹ mất sớm, anh Minh sống một mình, không vợ con. Đến khi bị tai nạn, cuộc sống của anh phụ thuộc hoàn toàn vào người chị gái ở gần nhà và bà con chòm xóm; cuộc sống vô cùng khó khăn, chật vật.

Cũng tại xã Bình Ngọc, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Cang, có con trai là Nguyễn Đỗ Cường, 32 tuổi, bị TNGT phải điều trị nhiều tháng qua tại TP Hồ Chí Minh. Đã gần một năm, nhưng ông Cang vẫn không thể quên được ký ức kinh hoàng ấy. Ông Cang nhớ lại: Khi chỉ còn 20 ngày nữa là đến tết, tôi và vợ đang đi làm ở chợ thì nghe có người nói thấy trên mạng đăng hình con trai tôi bị TNGT ở Bình Dương. Sau khi xác minh, cả nhà vội vàng bỏ hết công chuyện đón xe vào Sài Gòn. Thằng bé bị chấn thương sọ não, bể hộp sọ, người ta phải nuôi não riêng. Gần một năm nay, nhà có cái gì cũng đã bán hết. Nhờ có bà con chòm xóm, các mạnh thường quân giúp đỡ nên gia đình tôi mới duy trì sự sống cho con. Vụ TNGT đã khiến cuộc sống gia đình hoàn toàn đảo lộn, kinh tế kiệt quệ.

Tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Dân, 75 tuổi, là mẹ của anh Nguyễn Văn Việt, vừa mất vì TNGT. Bà Dân kể: Thằng Việt phải đi làm xa để nuôi mẹ, vợ và 2 con nhỏ. Hồi tháng 9, nghe tin bão lớn sắp đến, nó không yên tâm nên chạy về để gia cố lại mái nhà chống bão. Khi đến thị trấn Phú Hòa thì gặp tai nạn. Ngày đưa nó về, mưa tầm tã, nhìn nó như đang ngủ. Đến giờ tôi vẫn chưa tin là nó đã bỏ mẹ con, bà cháu tôi mãi mãi…

Nỗi đau người ở lại

Đến với xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, chúng tôi gặp chị Phan Thị Tình ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, vừa mất đi người chồng là chỗ dựa, lao động chính trong nhà. Hai năm trước, chồng chị bị TNGT mất để lại vợ cùng 3 đứa con thơ; cháu nhỏ nhất mới chỉ vài tháng tuổi. Trước đó, vợ chồng chị vừa vay mượn tiền xây dựng căn nhà để có chỗ ở ổn định. Sau khi anh mất, toàn bộ gánh nặng nợ nần, con cái đều chuyển sang cho người vợ trẻ.

Tương tự, Ksor Nhật ở xã Ea Bá, huyện Sông Hinh cũng vừa mất trong vụ TNGT cách đây chưa đầy 3 tháng. Trước đó, một mình Ksor Nhật đi làm thuê để nuôi vợ, con nhỏ cùng cha già yếu, mẹ bại liệt. Tháng 9/2022, trên đường về nhà, Ksor Nhật bị TNGT mất, để lại một lỗ hổng lớn cho cha mẹ, vợ con, cùng nỗi đau chẳng thể nguôi cho những người ở lại…

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Tân ở thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Trong ngôi nhà xập xệ, nhìn bàn thờ của anh Nguyễn Trọng Trí, 27 tuổi - con trai ông Tân vừa tử vong do TNGT hồi tháng 5 vừa qua ai cũng cám cảnh. Bản thân ông Tân cũng bị TNGT nhiều năm trước, không còn khả năng lao động. Vợ ông bị hen suyễn, cũng chẳng thể làm được gì kiếm sống. Gia đình ông Tân thuộc hộ cận nghèo, chỉ có mỗi anh Trí là lao động chính thì mất khi chưa kịp lập gia đình. Cuộc sống của vợ chồng ông càng thêm tuyệt vọng.

Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở GT-VT, cho biết: Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi năm, cả nước có gần 7.000 người thiệt mạng do TNGT, trên 11.000 người khác phải mang trên mình thương tật suốt đời. Chỉ riêng 11 tháng đầu năm nay, TNGT đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Riêng Phú Yên, trong năm 2021 xảy ra 143 vụ TNGT, làm 82 người chết, 104 người bị thương tật. Việc tổ chức hoạt động tưởng niệm, thăm các nạn nhân và gia đình các nạn nhân TNGT nhằm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong vì TNGT, đồng thời động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình các nạn nhân.

Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT nhằm kêu gọi mỗi người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn thông qua việc chấp hành các quy tắc: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; Không phóng nhanh, vượt ẩu; Luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; Nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; Bảo đảm ATGT cho trẻ em khi tham gia giao thông…

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh,

Phó Trưởng ban ATGT tỉnh

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/356/290523/tai-nan-giao-thong-noi-dau-dai-dang.html