Tà Năng - Phan Dũng, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam

Tà Năng - Phan Dũng là cung đường trekking nổi tiếng Việt Nam, dài gần 60 km đi qua địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận, được ví như là vùng giao thoa giữa rừng và biển. Đây là tuyến đi bộ leo núi tuyệt vời dành cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên, rèn luyện bản thân và thử thách giới hạn của mình...

Khung cảnh thanh bình trên cung đường trekking Tà Năng

Không chỉ là leo núi hay đi bộ trong rừng

Ông Nguyễn Tử Anh - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần TROPIAD cho biết: Mô hình Trekking Tà Năng - Phan Dũng nối liền 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận với địa hình, khí hậu và đặc điểm dân cư hoàn toàn khác biệt. Người Cill, Churu ở Lâm Đồng và người Raglay ở Bình Thuận sẽ đem đến sự trải nghiệm thú vị và trọn vẹn cho mỗi du khách về rừng, về biển và đời sống văn hóa của cư dân địa phương... Loại hình du lịch trekking đang trở thành xu hướng và tuyến du lịch Tà Năng - Phan Dũng luôn là tuyến du lịch hấp dẫn du khách, nhưng luôn có điều kiện cho người tham gia.

Điều kiện để tham gia tour trekking Tà Năng - Phan Dũng, ngoài sự can đảm và sức khỏe, du khách phải tuân thủ hiệu lệnh của hướng dẫn viên, đồng thời, cũng là người dẫn đường (leader), không nên tách đoàn mà nên xây dựng tinh thần đồng đội, đoàn kết. Bên cạnh đó, du khách nên chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, không xâm hại các loại động - thực vật, có ý thức phòng cháy, chữa cháy trong suốt hành trình...

Trekking Tà Năng - Phan Dũng theo hình thức di chuyển tự túc (không được khuyến khích), người đi phải mang theo rất nhiều đồ dùng cá nhân cũng như lều, thức ăn, nước uống… cho suốt hành trình. Đường đi hiểm trở, có mưa thì rất trơn trượt, dễ gây mệt mỏi, cộng với mang vác nặng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người chơi. Ngoài ra, việc thiếu kỹ năng đi đường rừng, không biết đường, hoặc không có kiến thức sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt… sẽ có nguy cơ tạo nên những sự cố đáng tiếc… Nên việc lựa chọn một đơn vị tổ chức tour trekking Tà Năng - Phan Dũng uy tín là việc cần thiết.

Cung đường phượt Tà Năng - Phan Dũng bắt đầu từ tỉnh Lâm Đồng thường với thời gian ít nhất là 2 ngày đêm. Sau hơn 2 năm tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh, cung đường chính thức được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho phép hoạt động thử nghiệm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng. Cung đường này cũng được tổ chức các giải chạy bộ địa hình, khám phá thiên nhiên. Vì vậy đã xuất hiện những con đường mòn vòng bên vách núi, nhiều tấm biển chỉ dẫn ở khu vực ngã ba, ngã tư, biển báo hiệu nguy hiểm...

Người tham gia trekking theo tour sẽ có hướng dẫn viên rành đường và có kinh nghiệm đi cùng. Đơn vị tổ chức tour sẽ có lực lượng hỗ trợ là người dân địa phương để mang vác hành lý, dựng lều trại, tiếp tế đồ ăn, nước uống, hỗ trợ y tế... và những hỗ trợ khi cần thiết khác để chuyến trải nghiệm đi bộ, băng rừng, leo đèo, vượt suối… của du khách thực sự an toàn, hấp dẫn và thành công.

Những con dốc dường như không có đỉnh, nhưng tinh thần “chiến binh” luôn phấn khích

Khám phá tận hưởng thiên nhiên...

Chuyến trekking của chúng tôi được tổ chức vào cuối tháng 9. Thời tiết ổn định theo kiểu “sáng nắng - chiều mưa”, nên độ ẩm cao, sương mù dày tạo nên những dải lụa trắng mềm mại quấn quýt từ thung lũng này qua đỉnh núi khác. Nhiều đoạn đi bộ trong rừng thông dưới màn sương bảng lảng với ánh hoàng hôn trong veo phía chân trời, như núi mây hòa quyện vào nhau thật huyền ảo! Cảm giác vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa cảm nhận được sự hùng vĩ của núi non, đất trời… mà thấy quê hương mình thật đẹp! Thiên nhiên hoang sơ thật vô cùng quý giá!

Điểm đến của chuyến đi là đỉnh Tà Năng - Phan Dũng ở địa phận 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận, cao 1.160 m, có thể phóng tầm mắt đến vô cực mà không bị che chắn bởi bất cứ vật cản nào, dù là một cái cây… chỉ có bầu trời bao la trên đầu, cỏ mịn dưới chân, xung quanh là rừng núi nhấp nhô một màu xanh ngát đến tận chân trời… Tiếp chúng tôi chỉ có những chú bò thảnh thơi gặm cỏ, với âm thanh là tiếng gió đại ngàn vi vút… như lời thì thầm của núi kể chuyện rừng xanh muôn đời…

Trekking là hoạt động đi bộ đường dài trên những địa hình gồ ghề, phức tạp để khám phá thiên nhiên hoang dã kết hợp với du lịch dã ngoại, du lịch thể thao mạo hiểm, cắm trại trong rừng… bị hạn chế về cơ sở vật chất hay nhu cầu cần thiết. Tour trekking có thể gặp vấn đề về thời tiết hoặc nguy hiểm tạo nên độ khó trong hành trình…

Mới quá trưa, nhưng mây kéo nhiều khiến cái nắng không còn chói chang, và chúng tôi được hối thúc quay trở về trước khi mưa ập xuống… Tới điểm tập kết do người dân hỗ trợ dựng lán và chuẩn bị cơm trưa, chúng tôi trải bạt, dọn đồ ăn là những món không có nước, tương đối đỡ cồng kềnh mà vẫn tươi ngon, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm; gồm: cơm hoặc bánh mì với thịt gà luộc xé, rau trộn, dưa leo và trái cây tráng miệng… Bữa cơm đang hào hứng, vui nhộn, chưa kịp đến hồi kết thì cơn mưa ập đến xối xả. Cả đội chủ động xê dịch để tránh đường nước trút xuống từ mái lán, khẩn trương ăn uống, thu dọn, mặc áo mưa…

Anh Hoàng Trọng Hữu - Trưởng nhóm điều hành tour quyết định chúng tôi phải di chuyển trong mưa để kịp về trước khi nước suối dâng cao. Thế là người trước, người sau, cả đoàn bắt đầu di chuyển. Đường về đơn giản hơn lúc đi rất nhiều nhưng tính nguy hiểm lại tăng lên. Đó là những khe nước hẹp cuồn cuộn chảy, khiến chúng tôi phải thận trọng bước từng bước chắc chắn, hoặc nhờ sự hỗ trợ của đồng đội đi trước để bước qua; hoặc bị dọa bởi tiếng sấm sét giữa trảng đồi trống trải… Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục miệt mài, di chuyển vượt qua trảng cỏ, rừng cây xuống núi trong cơn mưa rừng mát lạnh…

Trên đỉnh Tà Năng

Hơn cả một chuyến đi

Chúng tôi gặp sự cố khi chỉ còn hơn 1 km nữa là đến điểm xe máy cày chờ đón. Đó là, chỉ cần vượt 1 con suối, nhưng ở đoạn người trong đoàn có thể nhảy qua (lúc đi) giờ nước dâng quá cao; đoạn lúc ban sáng có chiếc cầu nhỏ thì cầu đã bị nước cuốn trôi. Trưởng nhóm dẫn đường yêu cầu chúng tôi dừng chân nghỉ tại chỗ để anh em đi kiểm tra nắm tình hình và liên lạc với Ban Điều hành ở BaseCamp (điểm cắm trại Tà Năng).

Trong lúc đội leader tản đi khảo sát, thì anh chị em trong đoàn bắt đầu bàn tán. Nhiều thành viên nam cũng đi nghe ngóng trở về cùng một số người dân, khẳng định có thể qua suối được và khuyến khích, động viên tinh thần đồng đội. Cả nhóm dường như đã sẵn sàng qua suối. Nhưng khi đội leader trở về, anh Hữu quyết định không qua suối mà đi qua rừng thông phòng hộ Tà Năng. Khi nghe ý kiến trái chiều, anh Hữu giải thích rằng, đối với nam giới có thể đoạn phải nhảy qua suối không thành vấn đề, nhưng trong đoàn có nhiều nữ, thể lực xuống do một ngày hoạt động dài, người thấp hơn nên sức bật không còn tốt… Vì vậy, không đảm bảo được cả đoàn sẽ an toàn qua suối…

Thế là chúng tôi di chuyển theo một cung đường khác để trở về. Trời cũng ngừng mưa. Dù vậy, qua một trảng cỏ dài, đã có những thành viên bị chuột rút, cứng cơ vì ngâm nước, phải xịt dầu nóng, xoa bóp… Khi chúng tôi tiếp cận rừng thông đã có sẵn đường đất rộng thì gặp đội tiếp tế nước và bánh cũng là lúc trời tối… Mọi người tiếp tục đi với một không khí trở về nên khá bình thản! Đường xuống dốc nhưng xuôi nên khá dễ đi! Vậy là những tiếng cổ vũ, những lời trêu chọc nhau lại râm ran khắp khu rừng…

Chúng tôi về đến khu vực cắm trại là khoảng 8 giờ tối, quá 2 tiếng so với kế hoạch do phải đi đường vòng, nhưng trải nghiệm thêm thật quý giá! Đó là tình bạn, tình đồng đội, sự tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn. Sự lựa chọn mang tính quyết đoán của hướng dẫn viên để bảo đảm an toàn cho cả đoàn… Cuối cùng vẫn là tiếng cười đùa vui vẻ cùng nhau trong lúc tắm gội, lúc hát lên những lời ca bên bếp lửa ấm nồng và in vào sâu thẳm trong tâm trí là những cảm xúc tuyệt vời về chuyến đi, những hình ảnh đẹp về thiên nhiên và đồng đội… để thấy mình thật may mắn, trưởng thành và can đảm!

Tham gia tour trekking Tà Năng - Phan Dũng là du khách phải liên tục thách thức nỗ lực của bản thân khi di chuyển theo các địa hình phức tạp có độ cao từ 500 m đến 1.100 m so với mực nước biển; nhưng là một trong những cung trekking mà từng bước chân đều đổi lấy khoảnh khắc đáng giá khi ngỡ ngàng bắt gặp vẻ đẹp hùng vĩ của núi đồi, tiếp kiến cái mênh mông của trời đất, thả hồn mình vào khoảng không bao la, cảm giác như có thể chạm tay vào sự thuần khiết của tự nhiên, rồi thu về thật nhiều năng lượng và sức mạnh của sự bình yên!

Nhật Quân/ Báo Lâm Đồng

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ta-nang-phan-dung-cung-duong-trekking-dep-nhat-viet-nam-705536.html