Sưởi ấm trẻ mồ côi bất hạnh bằng tình thương

Hầu Mí Súa (SN 2013) và em ruột là Hầu Mí Lự (SN 2015), thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) sà vào lòng các cán bộ Công an trên tỉnh mới về, được sưởi thêm hơi ấm tình thương trong vòng tay che chở của người lớn. Năm 2018, nỗi bất hạnh bỗng ập tới hai đứa trẻ khi các em mới bước vào lứa tuổi mầm non...

Lúc đó, Súa và Lự vẫn còn quá nhỏ, chưa cảm nhận được sự đau đớn tột cùng không gì bù đắp được khi cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ. Với những người thân trong gia đình, sự ra đi đột ngột của cha mẹ các em khi đang ở nước ngoài trong một vụ tai nạn là cú sốc lớn. Họ không thể ngờ rằng, mới ngày nào, cha mẹ Súa và Lự vẫn còn ôm các con vào lòng, gạt dòng nước mắt chia ly để đi xuất khẩu lao động. Không ngờ, đó cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng Súa và Lự được nằm trong vòng tay yêu thương, che chở của cha mẹ.

Chuyện đáng thương của hai đứa trẻ mồ côi đã chạm tới tận cùng trái tim của những cán bộ Công an giàu lòng nhân ái.

Khánh thành, bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Hầu Mí Lự và Hầu Mí Súa.

Thấy phải có trách nhiệm với Súa và Lự, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu hai em cho đến năm đủ 18 tuổi với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Để bù đắp phần nào thiệt thòi cho hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ khi mới ở tuổi mầm non, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông còn quyên góp, kêu gọi thêm sự ủng hộ của nhà hảo tâm, xây tặng Lự và Súa một căn nhà mới trị giá gần 100 triệu đồng.

Ở Đắk Nông, nhiều trẻ nhỏ có hoàn cảnh éo le khác cũng đang được Công an nhận đỡ đầu. Đó là trường hợp của em H'Diêm (SN 2013) và H'Dung (SN 2016). Mẹ bị bệnh ung thư, mất năm 2020. Hai năm sau, trên đường đi làm, cha của các em cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Hai đứa trẻ bỗng hóa bơ vơ, chẳng còn nơi bám víu. H'Diêm và H'Dung phải trải qua quãng đường dài trở về ở với bà ngoại, năm nay 64 tuổi và người dì ruột tại bon Ding Plei, xã Truờng Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Từ tháng 3/2023, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ H'Diêm và H'Dung. Trong con mắt của hai đứa trẻ, các cán bộ Công an đã trở thành người cha, người mẹ, cùng với bà ngoại và dì ruột đang cưu mang các em khôn lớn từng ngày.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Nông đang nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 61 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống vì mất cha mẹ. Cùng với việc tự nguyện đóng góp tiền của, Công an đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ các em có hoành cảnh khó khăn, thiệt thòi với việc song song thực hiện có hiệu quả hai chương trình "Mẹ đỡ đầu" và "Ngôi nhà hạnh phúc".

Minh Quỳnh - Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/suoi-am-tre-mo-coi-bat-hanh-bang-tinh-thuong-i724779/