Sững sờ xem lão tướng vật nhau đầu xuân

Giải vật dân tộc truyền thống xuân Giáp Ngọ tại thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất được tổ chức từ ngày 11 – 13/02/2014 đã diễn ra sôi nổi, kịch tính. Hội vật quy tụ gần hàng trăm vận động viên tham gia và hàng nghìn khán giả đến xem.

Dù đã có tuổi nhưng nhiều người vẫn tham gia lễ hội vật của làng

Hà Tây những ngày đầu xuân nhiều nơi rộn ràng tiếng trống của các sới vật. Huyện Thạch Thất nổi tiếng với nhiều sới vật nức tiếng trong huyện ngoài tỉnh, trong đó sới vật thôn Phú Ổ, xã Bình Phú được nhiều người tìm đến. Năm nay, dù thời tiết giá lạnh, trời rét căm căm, nhưng người dân vẫn háo hức dự hội vật Phú Ổ, các đô hào hứng vào sới để so tài cao thấp đầu năm.

Ở sới vật Phú Ổ, người xem đã được chứng kiến nhiều cuộc thử tài thú vị. Tại đấy, các “ông đô” trẻ hừng hực sức trai, các “ông đô” thiếu niên ôm mộng quật ngã các đàn anh lứa trên, còn các “ông đô” lão tướng lứa tuối U50, U60, thậm chí cả U70 cũng sẵn sàng vào sới để sống lại với tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe như truyền thống ông cha để lại…

Trận đấu kịch tính của hai “ông đô” Nguyễn Văn Sự, 58 tuổi (đai xanh), ông Nguyễn Quốc Lập, 61 tuổi (đai đỏ)

Hội vật Phú Ổ năm nay đã thu hút hàng trăm “ông đô” từ các em nhỏ 7,8 tuổi đến các lão tướng hơn 60 tuổi tham dự.

Các “ông đô” đăng ký tham gia hội vật là những người có đủ sức khỏe, kỹ thuật và có tinh thần thượng võ. Một “ông đô” thắng từ hai trận được trao một đầu nèo. “Ông đô” giữ một đầu nèo có thể đăng ký cho mình treo giải nhất, nhì ba. Ban tổ chức sẽ dựa vào sức khỏe, kỹ thuật của “ông đô” để quyết định xem có cho “ông đô” giữ giải đó không.

Vật hội làng Phú Ổ không tính thời gian như thi đấu chuyên nghiệp. Bước vào sới, các “ông đô” vật đến mệt thì được tạm nghỉ sau đó vật tiếp cho tới khi đối thủ lấm lưng trắng bụng mới thôi. Và bất chấp cái rét ở miền Bắc trong những ngày này, các “ông đô” đã cống hiến cho người xem nhiều trận so tài hấp dẫn.

Video trận đấu giữa “ông đô” Nguyễn Văn Sự, 58 tuổi (đai xanh), ông Nguyễn Quốc Lập, 61 tuổi (đại đỏ):

Dưới đây là những hình ảnh về hội vật thôn Phú Ổ:

Dù đã có tuổi nhưng hai đô vật vẫn giữ được cơ thể rắn chắc

Không thể tin được đây là hai người đã có tuổi

Hai đô vật đã cống hiến cho khán giả những màn tỉ thí hay

Hội vật thu hút đông đảo người dân đến xem

Không chỉ người làng đấu với nhau mà còn có sự giao lưu của các đô vật từ nơi khác đến

Vật hội làng không tính thời gian như thi đấu chuyên nghiệp. Các đô vật cũng chẳng tập luyện gì, quanh năm ai làm việc nấy nhưng khi có hội là lập tức… nghỉ việc, sẵn sàng đua tài

Bước vào sới, vật đến mệt thì mới tạm nghỉ giữa các hiệp trong khoảng 5-10 phút, sau đó vật tiếp cho tới khi có người lấm lưng trắng bụng mới thôi. Vậy nên mới có những cuộc đọ sức kéo dài với thời gian kỷ lục từ sáng tới tối

Các đô vật tỷ thí với nhau bằng những đòn hiểm

Ông Lập ngồi xem thế hệ kế tiếp đấu với nhau

Quật đối thủ xuống đất

Những đô vật nhóc vào sới với quyết tâm cao

Vật đối thủ xuống sàn đấu

Cả hai cùng chiến thắng

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/sung-so-xem-lao-tuong-vat-nhau-dau-xuan-c9a165733.html