Sức sống Trường Sa hôm nay
Sau 38 năm giải phóng, quần đảo Trường Sa xuân 2013 đã thay da đổi thịt, trở thành “Pháo đài thép” kiên cường giữa biển Đông. (ảnh Trọng Thiết)
Cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa đảo Nam Yết.
Chung một lời thề giữ đảo
Đài tưởng niệm các anh hung liệt sĩ trên đảo Trường Sa lớn
Khu dân cư trên đảo Sinh Tồn
Nhà tưởng niêm Bác Hồ, công trình do đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An xây tặng quân dân trên đảo Trường Sa năm 2010.
Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa trên đảo
Tuổi thơ trên đảo Trường Sa
Đoàn văn công biểu diễn trên đảo Trường Sa
Đảo Song Tử Tây
Trên quần đảo Trường Sa có ba ngôi chùa được xây dựng. Trên đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn đều có quy mô xây dựng thoáng đãng, đón được tia nắng sớm nhất lúc bình minh. Nếu chùa Song Tử Tây tọa lạc trước ngọn hải đăng cao vút, thì chùa ở Trường Sa Lớn nằm cạnh đường băng, còn chùa Sinh Tồn sát bên 7 hộ gia đình dân cư sinh sống. (Chùa trên đảo Sinh Tồn)
Chùa Sinh Tồn sát bên 7 hộ gia đình dân cư sinh sống. Có một điều đặc biệt của ba ngôi chùa ở đây là sảnh chính diện đều hướng về thủ đô Hà Nội. Theo đại đức Thích Đức Hỷ ở chùa Sinh Tồn, việc đặt sảnh chính diện hướng về thủ đô Hà Nội có ý nghĩa thiêng liêng là hướng về cội nguồn dân tộc, đồng thời đó cũng là lời tri ân với nhân dân Hà Nội. Bởi những ngôi chùa được hiện diện ở Trường Sa, phần lớn được xây dựng từ kinh phí do nhân dân thủ đô tự nguyện quyên góp.
Chào cờ đầu tuần trên đảo Trường Sa lớn
Nuôi cá lồng trên đảo Song Tử Tây
Hát bên mâm pháo với chiến sĩ đảo Trường Sa
Hệ thống năng lượng mặt trời ở đảo Trường Sa Đông
Khách đất liền thăm chùa trên đảo Trường Sa lớn
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên đảo Song Tử Tây
Một góc đảo Sinh Tồn hôm nay
Một góc đảo Đá Tây hôm nay
Một góc đảo Đá Tây và khu dịch vụ hậu cần nghề cá. (Ảnh: Trọng Thiết)