Sức bật U-19 giúp U-21 Hà Nội T&T bảo vệ ngôi vô địch

Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hòa từng gặp nhau ở vòng bảng và Hà Nội T&T đã thắng 1-0 không mấy khó khăn. Thế nhưng gặp lại ở chung kết, dù các học trò của HLV Phạm Minh Đức được đánh giá cao hơn nhưng họ vẫn ngại cái cách Sanna Khánh Hòa đánh bại HA Gia Lai ở bán kết.

Hai đội thừa hiểu đâu là điểm mạnh, yếu của đối thủ. HLV Phạm Minh Đức của Hà Nội T&T nói rằng: “Lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ nguy hiểm của Sanna Khánh Hòa khiến chúng tôi phải lên phương án đề phòng. Đặc biệt, hai cái tên Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông là hai cầu thủ đáng chú ý, cần phải quan tâm nhất”.

Và đúng như HLV Phạm Minh Đức lo lắng. Tuy bị đánh giá là cửa dưới trong trận chung kết nhưng Sanna Khánh Hòa lại gây bất ngờ khi mở tỉ số ở cuối hiệp 1. Bàn thắng đến từ quả tạt bên cánh trái, Ngọc Linh thoát khỏi sự đeo bám của cặp trung vệ Hà Nội T&T để đánh đầu mở tỉ số.

Trận chung kết căng thẳng và kịch tính giữa Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hòa.

Tuy nhiên, thế trận xoay chiều đầu hiệp 2, U-21 Hà Nội T&T đã nhanh chóng ghi hai bàn trong vòng chưa tới 10 phút. Phút 53, Quang Hải, tuyển thủ U-19 vừa trở về từ Bahrain được HLV đăng ký tham dự cùng U-21 Hà Nội T&T, đã bật tường với đồng đội trước khi bắt vô lê vào góc xa, gỡ hòa cho Hà Nội T&T.

Thừa thắng xông lên, Hà Nội T&T lại tiếp tục ghi thêm bàn thắng do tiền đạo Tuấn Hải thực hiện. Cầu thủ từng tỏa sáng ở giải U-19 hồi đầu năm đã lao vào đá bồi tung lưới Khánh Hòa sau khi thủ môn Quốc Cường không bắt dính bóng.

Trong những phút còn lại, Sanna Khánh Hòa và Hà Nội T&T đều có những cơ hội ngon ăn nhưng không bên nào ghi được thêm bàn thắng.

Với ngôi vô địch 2016, đây là lần thứ ba trong bốn lần vào chung kết Hà Nội T&T vô địch. Ảnh: XH

Chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa giúp Hà Nội T&T bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U-21 mà họ giành được năm ngoái. Đội bóng thủ đô cho thấy sức mạnh áp đảo tại sân chơi trẻ giàu truyền thống khi lọt vào chung kết bốn năm gần nhất thì ba lần đăng quang.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/suc-bat-u19-giup-u21-ha-noi-tt-bao-ve-ngoi-vo-dich-662734.html