Suarez lập đúp, Uruguay dập tắt giấc mơ Hàn Quốc

Giành chiến thắng chung cuộc với hai pha lập công của Suarez, đội tuyển Uruguay đã dập tắt giấc mơ của Hàn Quốc để ghi tên mình vào tứ kết.

Bước vào trận đấu đầu tiên vòng 1/16 World Cup 2010, Uruguay với tư cách là đội đầu bảng A và được đánh giá cao hơn chắc chắn không dễ để cho đối thủ vượt qua, trong khi Hàn Quốc - niềm hy vọng của châu Á sẽ làm tất cả để tạo nên bất ngờ. Chính điều đó đã khiến cho trận đấu diễn ra với tốc độ rất nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Stark khi mà cả Uruguay và Hàn Quốc đều chủ động tấn công lên phần sân của nhau. Ngay từ phút thứ 4, cú sút phạt của Park Chu-young đã đập trúng cột dọc khung thành thủ môn Fernando Muslera, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngay sau tình huống sút phạt nguy hiểm của Park Chu-young, các cầu thủ Uruguay không những không bị động mà họ đã rất nhanh lấy lại thế trận và tổ chức gây uy hiếp khung thành của đội bóng châu Á. Phút thứ 8 của trận đấu, từ đường chuyền bên cánh trái vào trong tưởng chừng vô hại của Forlan, tiền đạo Suarez đã rất nhanh lao vào đệm bóng làm tung lưới thủ thành Jung Sung-ryong, mở tỷ số cho đội tuyển Uruguay. Sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Uruguay gần như nắm hoàn toàn thế trận trong những phút thi đấu tiếp theo. Trong khi Hàn Quốc chưa thực sự lấy lại được sự cần thiết để chống đỡ lại những tình huống tấn công của đội bóng Nam Mỹ với ngòi nổ nguy hiểm là Diego Forlan. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút diễn ra với nhịp độ nhanh, trận đấu đã trở lại với nhịp độ trung bình. Các cầu thủ Uruguay với lợi thế dẫn trước 1-0 đã chủ động tập trung phòng ngự rất tốt nhằm hạn chế những đợt tấn công từ phía Hàn Quốc, đồng thời chờ cơ hội để phản công. Thế nên, phải đến phút 32, đội tuyển Hàn Quốc mới tạo ra được pha bóng nguy hiểm thứ hai về phía khung thành của thủ môn Fernando Muslera khi Park Chu-young có pha đột phá mạnh mẽ bên cánh phải và bất ngờ tung cú sút căng nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Ngay sau tình huống này, trận đấu lại trở nên vô cùng hấp dẫn với những pha tổ chức tấn công nhanh và quyết tâm của các cầu thủ Hàn Quốc. Nhưng điều mà Hàn Quốc không thể làm được đó là xuyên thủng hàng phòng ngự chơi chắc chắn và chủ động của Uruguay. Gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực cấm địa của Uruguay, đội bóng xứ kim chi buộc phải tăng cường sút xa, song những lần thử vận may như của hậu vệ Cha Du-ri vẫn chưa đủ để mang lại sự hiệu quả cho Hàn Quốc. Tấn công nhiều mà không có bàn gỡ hòa, Hàn Quốc suýt chút nữa phải trả giá khi hiệp một bước về những phút cuối cùng. Phút 43, Perreira đã phối hợp nhịp nhàng với đồng đội rồi tung cú sút nhưng một cầu thủ đối phương đã kịp thời về cản phá. Bóng dường như đã trúng tay một hậu vệ của Hàn Quốc, nhưng trọng tài đã không nhìn thấy. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm nhất được tạo ra trước khi trọng tài thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên và 1-0 nghiêng về Uruguay vẫn được giữ nguyên. Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Hàn Quốc đã quyết định dồn lên tấn công với tốc độ rất cao và liên tục tạo ra sức ép với hy vọng có được bàn thắng san bằng tỷ số, khiến cho thủ môn Muslera và hàng phòng ngự của Uruguay phải rất vất vả chống đỡ. Trong khoảng thời gian 20 phút đầu, các cầu thủ Hàn Quốc đã tạo ra vô số những cơ hội ngon ăn có thể mang về bàn thắng gỡ hòa. Nhưng Park Chu-Young trong hai tình huống rất thuận lợi ở các phút 50 và 55, anh lại sút bóng đi ra ngoài, rồi đến Park Ji-sung đánh đầu khá nhẹ trước sự tiếc nuối của cổ động viên nhà. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng không phải tiếc nuối quá lâu, vì chỉ ít phút sau họ đã bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỷ số. Phút 68, từ pha đá phạt của đồng đội bên phía cánh trái, bóng được treo vào trước vòng cấm Uruguay và dù đã bị một cầu thủ Uruguay đánh đầu phá ra nhưng Lee Chung-yong rất nhanh lao vào đánh đầu làm tung lưới thủ môn Muslera. Có được bàn thắng san bằng tỷ số, sự hưng phấn của các cầu thủ Hàn Quốc đã lên rất cao và họ tiếp tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm lên phía khung thành đối phương. Phút 71, Park Ji-sung đi bóng kỹ thuật và chọc khe thông minh cho Lee Chung-yong băng xuống đối mặt với Musrela nhưng cú sút của anh không quá khó với thủ môn Uruguay. Chứng kiến những gì đã diễn ra trên sân, ở phút 74, huấn luyện viên Socar Tabarez đã quyết định điều chỉnh hàng tiền vệ khi đưa Lodeiro vào sân thay cho Perreira. Sự thay đổi lối chơi đã giúp các cầu thủ Uruguay lấy lại thế trận. Phút 80, từ pha đá phạt góc của Forlan, bóng đến chân Luis Suarez và cầu thủ này đã có pha khống chế bóng khéo léo qua một cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú cứa lòng vào góc cao và chạm vào cột dọc rồi bay vào lưới Quốc, lần thứ hai hạ gục thủ thành Jung Sung-ryong. Ngay sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Hàn Quốc với thể lực rất tốt lại tiếp tục đẩy cao đội hình để dồn lên tấn công và tưởng như một lần nữa họ làm nên điều bất ngờ khi mà Park Chu-young có pha bóng đối mặt với thủ môn ở phút 88. Tuy nhiên cú sút của anh đã đánh bại thủ thành Muslera nhưng các hậu vệ Uruguay đã kịp thời lui về phá bóng trên vạch cầu môn, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đáng tiếc cho đội bóng châu Á. Trong những phút còn lại của trận đấu, dù nỗ lực tấn công song các cầu thủ Hàn Quốc đã không thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận chịu thua chung cuộc 1-2 và nhường vé vào tứ kết cho đội tuyển Uruguay./. Đỗ Huy (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/suarez-lap-dup-uruguay-dap-tat-giac-mo-han-quoc/20106/50613.vnplus