Sự thật về vụ người còn sống bị đẩy xuống nhà xác tại Quảng Ngãi

Trước thông tin nạn nhân bị tai nạn giao thông nhưng do không có người nhà đi cùng nên được đẩy thẳng xuống nhà xác, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi lên tiếng phủ nhận đây là thông tin không chính xác.

Chiều 5/10, cộng đồng mạng xã hội Facebook xôn xao chia sẻ thông tin liên quan tới một vụ việc được cho là xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo bài đăng của một số cá nhân, một nữ nạn nhân bị tai nạn giao thông đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện này, nhưng sau đó lại được đưa thẳng vào nhà xác. Khi gia đình tới nhận xác thì phát hiện nạn nhân còn sống, nên yêu cầu bệnh viện tiếp tục cấp cứu.

“Biến căng! Em hóng được tin chính xác rồi mọi người ạ, từ cậu của nạn nhân. Có một chị khoảng hơn 30 tuổi ở Nghĩa Thuận (xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - PV) bị tai nạn, được người dân đưa vào viện. Không có thân nhân nên bệnh viện đưa vào nhà xác luôn (cô của em đi theo xem). Hơn 1 tiếng sau, người nhà tới nhận xác thì thấy nạn nhân còn sống nên đưa ra cấp cứu lại”. Ngay khi dòng trạng thái này được đưa lên đã có gần 1.500 lượt chia sẻ với hơn 1000 lượt bình luận.

Ngay khi dòng trạng thái này được đưa lên đã có gần 1.500 lượt chia sẻ với hơn 1000 lượt bình luận.

Ông Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác nhận, chiều 5/10 đã xảy ra một vụ việc gây lùm xùm ở bệnh viện, nhưng sự thật không như câu chuyện trên.

Theo ông Lân, sự việc cụ thể là nữ nạn nhân được người yêu chở đi đám cưới, rồi không may bị tai nạn giao thông. Sau đó, có người đã đưa nạn nhân tới bệnh viện tỉnh để cấp cứu, nhưng đưa tới nơi thì người này nhanh chóng bỏ đi. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ đã cố hết sức cấp cứu cho nạn nhân trong 20 phút. Trong thời gian này, các bác sĩ đo điện tâm đồ thì chỉ thấy là một đường thẳng, tức tim nạn nhân đã ngừng đập.

“Có 2 bác sĩ cùng chứng kiến vụ việc, xác nhận nạn nhân đã tử vong. Sau đó, do không tìm thấy người thân của nạn nhân nên bệnh viện chuyển thi thể đến nhà xác lúc 14h30, và làm thủ tục mời công an đến khám nghiệm tử thi”, ông Lân thông tin.

Khẳng định thông tin trên hoàn toàn không chính xác, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Đức chia sẻ với báo chí, ngay sau khi nhận được thông tin ông đã xuống bệnh viện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của viện giải quyết sự việc. Đích thân ông đã gặp gỡ, chia sẻ nỗi đau mất người thân với người nhà nạn nhân và đề nghị người nhà bình tĩnh cùng các cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Bệnh viện Quảng Ngãi nơi xảy ra vụ việc

“Sau khi nhận được kết luận của cơ quan pháp y cùng với giải thích của phía bệnh viên cũng như sở Y tế, tôi được biết người nhà đã không còn bức xúc và đồng ý đưa xác nạn nhân về”- ông Nguyễn Tấn Đức cho biết.

Dù đã được bác sĩ giải thích, cũng có khám nghiệm của cơ quan công an nhưng người nhà nạn nhân không chấp nhận, tập trung la khóc nên mới xảy ra sự việc ầm ĩ tại bệnh viện Quảng Ngãi. Theo ông Lân, về vụ việc này, công an huyện Tư Nghĩa cũng đã khám nghiệm tử thi và xác nhận nữ nạn nhân mất trên đường đến bệnh viện với đa chấn thương (vỡ lá lách, tổn thương nội tạng, não).

Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phạm Tâm (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/su-that-ve-vu-nguoi-con-song-bi-day-xuong-nha-xac-tai-quang-ngai-p43842.html