Sự thật kinh hoàng phía sau vụ cô gái đang mang thai mất tích bí ẩn…

Sau nhiều tháng trời kể từ khi cháu gái 'mất tích', gia đình mới trình báo CQCA. Và chỉ vài ngày sau, sự thật kinh hoàng đã được CQCA làm sáng tỏ, tội ác ghê rợn của gã chồng sắp cưới đã được phơi bày…

Đối tượng Trường khi mới bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Mất tích bí ẩn

Ngày 4/5/2021, gia đình anh Lý Tòn Lải, SN 1988, trú tại xóm Nà Gọn, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trình báo CQCA về việc cháu gái anh là Đ.M.C, SN 1995, trú tại xóm Nà Gọn đi khỏi nhà từ ngày 12/2/2021 chưa thấy về.

Theo gia đình, khoảng tháng 8/2020, chị C có quan hệ tình cảm và đến chung sống như vợ chồng với Đặng Tuấn Trường, SN 1997, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình. Thời điểm chị C “mất tích” là đang mang thai. Trước đó, gia đình đồng ý và đã tính đến chuyện cưới xin cho C và Trường nên cũng yên tâm khi thấy hai cháu sống hạnh phúc bên nhau.

Thường ngày, C vẫn gọi điện cho người thân trong nhà nói chuyện vui vẻ. Bẵng đi một thời gian không thấy con gái liên lạc về nhà, hỏi Trường thì được biết C đã đi làm công nhân ở xa, tăng ca thường xuyên nên không gọi về được.

Sau đó, gia đình chị C đến nhà Trường để thăm con nhưng không gặp, lại thấy thái độ của Trường rất bất thường. Nghi ngờ có gì đó khuất tất nên gia đình chị C đã trình báo người mất tích lên Công an xã Hưng Đạo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Đạo đã báo cáo Công an huyện Nguyên Bình, Công an tỉnh Cao Bằng.

Quá trình vào cuộc xác minh, CQĐT nhận định vụ mất tích này có nhiều điều bí ẩn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp triển khai lực lượng xuống địa bàn, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Đi tìm sự thật

Tuy nhiên, cuộc điều tra gặp vô vàn khó khăn, bởi thời gian đã nhiều tháng trôi qua gia đình mới trình báo. Kiểm tra nơi ở của Trường không thu thập được gì. Công tác vận động người dân tố giác tội phạm cũng không phải là điều dễ dàng. Bởi khu vực nơi nhà Trường sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, tính cộng đồng, dòng họ khá cao, có biết thông tin gì họ cũng không dễ khai báo cho cơ quan chức năng.

Công việc hàng ngày của gia đình Trường làm đi làm nương rẫy, bản thân Trường và gia đình sống vui vẻ, hòa thuận với hàng xóm láng giềng, chưa mâu thuẫn với ai.

Dù khó khăn nhưng các trinh sát vẫn kiên trì vận động bà con trong thôn bản ở khu vực gia đình Trường hợp tác điều tra, cuối cùng các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng. Đó là vào khoảng 4 tháng trước, người hàng xóm thắc mắc không nhìn thấy chị C thì Trường giải thích là C về ngoại chơi.

Trong khi đó, Trường lại nói với gia đình chị C là vợ sắp cưới của mình đi làm công nhân ở xa. Việc mâu thuẫn trong lời nói của Trường đã gây chú ý cho các điều tra viên. Qua xác minh, Trường là dân tộc thiểu số, sinh sống ở cùng sâu, vùng xa, trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật hạn chế. Thường ngày, Trường sống khép kín, rụt rè khi gặp người lạ.

Một tổ công tác tập trung lấy lời khai của những người thân trong gia đình Trường xác định, vào dịp Tết Nguyên đán 2022, giữa Trường và vợ chưa cưới có xảy ra cãi vã liên quan đến việc chị C xin chồng cho về ngoại ăn Tết. Bình thường Trường được đánh giá là người yêu thương vợ nhưng có lần uống rượu về Trường đã đánh chị C.

Căn cứ vào những thông tin thu thập được, CQĐT đã quyết định mời Trường lên làm việc. Qua đấu tranh, ban đầu, Trường quanh co, khai chị C đi làm ăn xa. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ kết hợp với cảm hóa, giáo dục, khơi gợi lương tri, tình cảm con người, sau gần một ngày đêm đấu tranh, Trường cúi đầu nhận tội, khai nhận hành vi giết hại người vợ đang mang thai rồi cùng gia đình chôn xác phi tang.

Theo lời khai của Trường, khoảng 15h ngày 13/2/2021 khi đang trên lán trại ở xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, Trường và chị C xảy ra cãi vã, liên quan tới việc chị C đòi về nhà ngoại ăn Tết. Trong lúc bực tức, Trường đã đánh vào đầu và đá vào bụng bầu của chị C khiến chị ngã ra đất.

Sau đó, cuộc xung đột giữa hai người càng thêm căng thẳng, không làm chủ được cơn giận, Trường đã lấy một con dao chém liên tiếp khiến chị C tử vong tại chỗ. Khi thấy vợ chưa cưới nằm bên vũng máu, Trường mới hoảng hốt nhận ra tội ác tày trời mình vừa gây ra và nhận thức được việc mình sẽ phải đi tù. Do đó, Trường đã điện cho mẹ đẻ là bà Bàn Thị Mai, SN 1966 và em trai là Đặng Tuấn Chinh, SN 1997 thông báo sự việc.

Chạy đến hiện trường, cả 3 mẹ con bà Mai đều sợ hãi, lo lắng nhưng vẫn tìm cách che giấu nên bàn bạc với nhau mang xác chị C phi tang. Trường và Dinh đưa thi thể chị C đi chôn ở bên khe suối Na Rai, thuộc xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo, cách nhà khoảng 2km.

Trường khai rằng, sau khi giết vợ, hắn rất hối hận và đau khổ nên những ngày sau đó hắn đã nhiều lần đến ngôi mộ hoang của vợ khóc lóc và định tự tử để không phải dằn vặt nữa. Đã có lần Trường uống thuốc sâu nhưng gia đình phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng…

Từ lời khai của Trường, CQĐT đã khai quật tử thi và tiến hành khám nghiệm, công tác khám nghiệm được lực lượng chức năng hết sức thận trọng, tỉ mỉ. Qua đó, đã có đủ căn cứ xác định bản chất sự việc là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị sát hại bởi hung khí là vật sắc. Tại hiện trường cũng thu được con dao hung thủ đã sử dụng để giết hại nạn nhân. Tiến hành đối chiếu, thấy đặc điểm thương tích trên tử thi phù hợp với đặc điểm hung khí.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường vụ án, CQĐT thu được một chiếc túi xách vứt ở bờ rào, trong đó có một số bộ quần áo, gia đình nạn nhân xác định đó đúng là quần áo của chị C.

Đền tội

Ngày 30/3/2022, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo: Đặng Tuấn Trường về tội Giết người; Đặng Tuấn Chinh và Bàn Thị Mai về tội Che giấu tội phạm.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tuấn Trường mức án tử hình về tội Giết người, để răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

Hành vi của Đặng Tuấn Chinh và Bàn Thị Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội Che giấu tội phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ án khép lại, 3 mẹ con Trường đã nhận bản án thích đáng cho tội ác của mình nhưng nỗi đau, nỗi ám ảnh đối với người thân và gia đình nạn nhân là quá lớn. Vụ án là bài học đắt giá cho tất cả mọi người trong đời sống hàng ngày.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/su-that-kinh-hoang-phia-sau-vu-co-gai-dang-mang-thai-mat-tich-bi-an-347380.html