Stylist Kye Nguyễn: '30 chưa phải là Tết'

Đã có lúc Kye Nguyễn cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ, nhưng cái duyên ngầm đã 'níu' anh gắn bó hơn với nghề stylist. Tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê giúp anh 'cháy' mãi với nghề.

Nguyễn Tuấn Kiệt (Kye Nguyễn), sinh năm 1990 là một trong những stylist trẻ hiếm hoi được hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn, Lan Khuê,... và nhiều nhãn hàng nổi tiếng cho giới trẻ.

Trong cuộc trò chuyện với báo Người Đưa Tin, stylist Kye Nguyễn đã trải lòng về những “góc tối” không phải ai cũng thấu về công việc stylist.

Kye Nguyễn hiện là gương mặt đình đám trong làng stylist Việt.

Kye Nguyễn hiện là gương mặt đình đám trong làng stylist Việt.

Chào Kye Nguyễn, bạn có thể chia sẻ một chút về cơ duyên đến với nghề stylist?

Thời làm mẫu ảnh, Kye đã có cơ hội làm việc với một vài bạn stylist. Tuy nhiên, Kye thấy họ không tôn trọng người mẫu, cư xử không mấy thiện cảm với những bạn mẫu thân quen với mình. Trong khi đó, tính Kye vốn dĩ rất thích giúp người, nên khi thấy họ bị đối xử như vậy, bản thân liền quyết tâm phấn đấu để có “chỗ đứng” trong giới stylist. Kye tự nhủ, khi đã làm được vai trò ấy, thì mình phải cư xử sao cho mọi người nể và quý! Dần dần, Kye đã làm được và cảm thấy đam mê với nó nên gắn bó đến tận bây giờ.

Để tạo dựng được thương hiệu Kye Nguyễn như hôm nay, hẳn bạn đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách?

Đúng! Nhìn lại quãng đường 6 năm theo nghề stylist thực sự vừa mừng, vừa sợ hãi! Kye gần như phải làm “thực tập sinh” cho một công ty giải trí suốt 6 tháng liền với phần thù lao duy nhất là học hỏi. Nếu hỏi là đáng không? thì Kye trả lời là đáng, vì nhờ vậy mà Kye được học hỏi và thể hiện mình rất nhiều. Các mối quan hệ của Kye cũng từ đó mà ra.

Suốt 3-4 năm đầu khi bạn bè đi chơi, thì Kye cắm mặt làm không biết ngày đêm. Cùng một lúc Kye làm 3-4 việc. Thời gian rảnh lại xin đi phụ và xách đồ cho các anh chị lớn để học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp của họ. Thật sự, đó là một đoạn đường đầy tự hào.

Trong 6 năm làm nghề, Kye đã có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng của showbiz Việt như: Hà Hồ, Lan Khuê,...

Theo nghề stylist, Kye Nguyễn sợ nhất điều gì?

Áp lực nhất là bản thân mình bị bão hòa sự sáng tạo! Điều này khiến Kye cảm thấy mình vô dụng và muốn buông bỏ. Nhưng rồi lại phải chiến tiếp thôi. Học hỏi, cập nhật và động não. Đấy là cách Kye vượt qua nỗi sợ bão hòa sáng tạo.

Kye đã khi nào gặp phải sự cố ngoài ý muốn chưa?

Gặp hoài luôn! Nhưng, tính Kye là “30 chưa phải là Tết”, còn cố gắng để sửa chữa được thì mình sẽ cố gắng đến giây cuối cùng để mình không hối hận. Và dù không cứu vãn được thì Kye sẽ rút kinh nghiệm để hạn chế tối đa những sự cố đó.

Sự cố hay gặp nhất là bồi thường trang phục. Lúc đó, Kye không đôi co gì với phía thương hiệu, NTK mà chỉ vui vẻ nhận lỗi và xin được giải quyết. Có lần bồi thường một cái đầm mười mấy triệu mà mặt vẫn tươi như ánh mặt trời. Đến nỗi, NTK hỏi: "Sao em đền đồ mà mặt tươi vậy?". Thật ra “héo” lắm, nhưng công việc là vậy! Dù như thế nào thì vẫn phải vui vẻ và cảm ơn đối tác.

Trước mọi khó khăn, thử thách trong nghề, Kye Nguyễn luôn quan niệm "30 chưa phải là Tết".

Là người trong nghề khá lâu, Kye nói gì về chuyện “bằng mặt không bằng lòng”, đố kỵ, cạnh tranh trong giới stylist?

Ai đố kỵ sân si thì Kye tự khắc né. Mình cũng làm đủ lâu để có cái nhìn nhận rõ nét và tinh tế về người mà Kye sẽ gọi là bạn. Kye và một số anh chị, bạn bè đồng nghiệp chơi với nhau rất thân, rất thoải mái, luôn hỗ trợ nhau chứ không hề đố kỵ hay cạnh tranh vớ vẩn.

Chọn bạn mà chơi cũng là cách để không bị cuốn theo điều đó. Ngoài ra, việc xác định cái tôi bản thân và phát huy nó cũng chính là cách để tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho mình. Vì khi có cái tôi bản thân thì bạn không bao giờ bị hòa lẫn vào bất kỳ ai.

Vậy làm thế nào stylist vượt qua ranh giới “ăn cắp ý tưởng” để “lấy cảm hứng” sáng tạo và gây dựng thương hiệu của riêng mình?

Động não và tự trọng. Tuy nhiên, Kye xin nói rõ hơn là không hẳn 100% stylist muốn “ăn cắp ý tưởng”. Phần lớn ở Việt Nam, khách hàng thường muốn một cái gì đó cụ thể rõ ràng, thậm chí chính xác đến từng chi tiết. Nên, vô tình đẩy chúng tôi vào tình trạng vay mượn ý tưởng và bê nguyên xi theo yêu cầu khách hàng.

Có những lúc stylist muốn sáng tạo, vẽ vời và mang ý tưởng trình bày với khách hàng, nhưng họ không “cảm” được chính xác những gì chúng tôi đề xuất. Cuối cùng, họ vẫn bảo chúng tôi cứ làm y chang mẫu đã có sẵn.

Bên cạnh đó, Kye cũng như đa phần stylist khác vẫn cố gắng thay đổi và đưa vào những sản phẩm “chất xám” của mình. Để nó là “của mình” chứ không phải của người khác!

Tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê giúp Kye "cháy" hết mình với nghề.

Đã có khi nào Kye cạn kiệt ý tưởng và muốn buông bỏ?

Đã từng! Nhưng, có lẽ duyên vẫn còn nên cứ tiếp tục “cháy”. Vì, Kye muốn hướng đến công việc bận rộn nhiều hơn, nhưng hiện tại mình còn trẻ, còn nhiệt huyết, đam mê thì cứ “cháy”. Công việc stylist nếu hiểu thực sự, thì nó sẽ cho bạn rất nhiều giá trị chứ không đơn thuần là những mức thù lao béo bở hay những sự hào nhoáng bề ngoài.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Stylist Kye Nguyễn!

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/gap-go-chang-stylist-30-chua-phai-la-tet-a342574.html