SỐC: HLV Leicester van nài, cầu cứu cầu thủ trước khi bị sa thải

Cầu thủ Leicester City vẫn nhớ như in khoảnh khắc trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ trận gặp West Brom. HLV Craig Shakespeare đã năn nỉ họ rằng: 'Các cậu cần có chiến thắng nếu không tôi sẽ bị sa thải'. Nhưng điều Shakespeare mong muốn đã không xảy ra.

Trước trận đấu với West Brom ở vòng 8 Premier League,  HLV Shakespeare đã hiểu rõ tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của mình. Kết quả bết bát cùng với áp lực từ ban lãnh đạo và người hâm mộ khiến ông hiểu rằng nếu không có một chiến thắng, chắc chắn ông sẽ mất việc.

Bởi vậy, khi hiệp 1 trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0, ông Shakespeare đã bước tới trò chuyện với cầu thủ trong phòng thay đồ. Chiến lược gia 53 tuổi đã cầu cứu các học trò. Ông nói với họ rằng “nếu không giành chiến thắng, tôi sẽ bị sa thải”. Với lời cầu cứu của vị HLV, cầu thủ Leicester bước vào hiệp 2 với quyết tâm phải thắng trận bằng mọi giá.

Cầu thủ Leicester đã không cứu được Shakespeare

Thế nhưng, tham vọng của họ bị dội gáo nước lạnh bởi pha làm bàn của Nacer Chadli, đưa West Ham vươn lên dẫn trước. Mặc dù sau đó Riyad Mahrez có bàn gỡ hòa 1-1 nhưng Leicester không ghi thêm được bàn thắng nào nữa để đáp ứng nguyện vọng của ông Shakespeare.

Đúng như những gì Shakespeare lo ngại. Ngay sau trận hòa 1-1, ông bị triệu tập gấp bởi ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha. Trong cuộc gặp này, vị tỷ phú người Thái Lan thông báo ông đã bị sa thải. Nguồn tin từ báo chí Anh cho hay cầu thủ Leicester đã rất suy sụp khi hay tin. Họ cảm thấy mình có lỗi khi đã không cứu được Shakespeare khỏi bị sa thải.

Hiện tại, Leicester đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Michael Appleton trong quá trình tìm kiếm người thay thế Shakespeare. HLV Chris Coleman của xứ Wales và HLV Sean Dyche của Burnley là những cái tên được liên hệ.

K.Đ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/soc-hlv-leicester-van-nai-cau-cuu-cau-thu-truoc-khi-bi-sa-thai-n20171020065445609.htm