SỐC: Được Barca mời gọi, Ozil đòi chia tay Arsenal

Để thực hiện hóa tham vọng giành chức vô địch Champions League, Mesut Ozil đang muốn chia tay Arsenal để trở về La Liga khoác áo Barca.

Ozil đòi rời Arsenal, đi theo tiếng gọi của Barca

Tờ Marca đưa tin, tiền vệ Mesut Ozl vừa từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản Arsenal, và điểm đến mơ ước của anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới chính là Barca.

Cũng theo Marca, cầu thủ người Đức nhất quyết muốn chia tay Arsenal để tìm kiếm vinh quang ở đấu trường Champions League – điều mà đội chủ sân Emirates vẫn chưa làm được kể từ khi chiêu mộ anh hồi năm 2013.

Ozil muốn chia tay Arsenal để trở về La Liga khoác áo Barca

Barca được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của Ozil và từng tiếp cận anh vào năm 2010, nhưng rốt cục lại chậm chân hơn đại kình địch Real. Thậm chí để thực hiện hóa tham vọng, nhà ĐKVĐ Champions League cũng đã tiếp cận người đại diện của Ozil để đặt vấn đề.

Ở Premier League 2015/16, cầu thủ 27 tuổi đang thể hiện phong độ cực kì thăng hoa với 16 đường kiến tạo/25 trận. Thành tích này không chỉ giúp Arsenal tràn trề cơ hội đăng quang ngôi vô địch Premier League sau 11 năm, mà còn đưa anh tiến gần tới kỉ lục kiến tạo mọi thời đại của giải đấu hàng đầu "xứ sở sương mù" mà huyền thoại Thierry Henry thiết lập (16 so với 20).

Vấn đề ở chỗ, Barca hiện tại đang thừa mứa ngôi sao tấn công, trong khi vị trí mà HLV Luis Enrique ưu tiên nhất là trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

Trước Ozil, đã có rất nhiều ngôi sao từng khoác áo cả hai gã khồng lồ của bóng đá TBN như Luis Figo, Ronaldo "béo", Javier Saviola,...

HLV Leciester: “Arsenal mà không vô địch sẽ là nỗi hổ thẹn lớn”

Hiện tại, Leicester City đang dẫn đầu BXH Premier League với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau và tràn trề cơ hội đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước thềm trận đại chiến với Arsenal trong khuôn khổ vòng 26, "Bầy cáo" đã nhận phải những lời đánh giá không mấy thiện cảm từ phía đối thủ Arsene Wenger.

HLV Ranieri "đá đểu" Arsenal trước thềm trận đại chiến

"Một khi bạn ở trên đỉnh, bạn sẽ luôn phải nghĩ tới viễn cảnh đánh mất vị trí đó", Wenger nói, "Tôi rất ngưỡng mộ Leicester, họ sở hữu một HLV tài năng, giàu kinh nghiệm, luôn biết cách giải phóng áp lực cho các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi không biết ông ấy còn làm được điều đó trong bao lâu.

“Dù sao đi chăng nữa, Leicester cũng đang viết nên câu chuyện thần kì và dù đứng ở vị trí nào cuối mùa, họ cũng đã thành công".

Ngay lập tức, HLV Claudio Ranieri cũng lên tiếng phản bác lại người đồng nghiệp và cho rằng, chính Arsenal mới là đội hứng chịu áp lực nhiều hơn:

"Chẳng có áp lực nào cả, áp lực thuộc về những đội như Arsenal kìa. Họ chi rất nhiều tiền với suy nghĩ luôn hằn sâu trong đầu: “Chi nhiều tiền thế mà không vô địch thì thật là nỗi hổ thẹn!’. Khi bọn họ đang căng thẳng vì cuộc đua vô địch, chúng tôi lại ung dung đi nghỉ dưỡng, tắm biển, phơi nắng.

Tôi nghĩ phải đối đầu với Norwich còn khó khăn hơn Arsenal nhiều!".

Đỗ Anh (tổng hợp từ Marca)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/soc-duoc-barca-moi-goi-ozil-doi-chia-tay-arsenal-c9a387361.html