Sợ Rooney ghi bàn, M.U sẽ bỏ qua nghi lễ đón tiếp

Trái với dự định ban đầu, M.U sẽ không tổ chức nghi lễ long trọng để đón tiếp huyền thoại Wayne Rooney trở lại Old Trafford. Lý do: họ sợ anh sẽ tỏa sáng bằng việc sút tung lưới đội bóng cũ.

Trên poster trước trận M.U – Everton tối nay, Quỷ đỏ không để ảnh Rooney, mà thay vào đó là Romelu Lukaku. Họ cũng quyết định sẽ không có một hàng rào danh dự nào để chào đón chân sút số một trong lịch sử CLB khi anh bước ra sân đấu mà mình từng gắn bó suốt 13 năm qua. Tóm lại, ngày về của Rooney sẽ diễn ra rất bình thường, như bao cầu thủ khác.

Theo nguồn tin của Daily Mail, sở dĩ ban lãnh đạo M.U quyết định như vậy, bởi họ chưa thể quên được bài học cách đây hơn 4 năm, khi tổ chức lễ đón tiếp Cristiano Ronaldo khá đặc biệt, để rồi chính anh ghi bàn, loại Quỷ đỏ khỏi Champions League.

Hôm đó, Sir Alex đã đề nghị với BLV Alan Keegan tại sân đấu đọc tên Ronaldo cuối cùng trong danh sách xuất phát của Real Madrid, và sau đó, cả khán đài dậy sóng, hô vang tên anh. Ý đồ của vị HLV lão làng này rất rõ ràng: ông hy vọng những cảm xúc đặc biệt trong ngày trở lại này sẽ khiến Ronaldo phân tâm và không thể chơi hay nhất. Đúng là Ronaldo đã có một hiệp một khá lặng lẽ, nhưng sau đó, chính anh ghi bàn quyết định loại M.U ở vòng 1/8 Champions League (3-2 chung cuộc).

Sau khi được đón tiếp long trọng ở Old Trafford, Ronaldo đã ghi bàn quyết định giúp Real loại M.U ở vòng 1/8 Champions League

Trước trận đấu tối nay, Rooney cũng nhận được những lời ca ngợi từ ông thầy mới Ronald Koeman. "Giai đoạn ấy, họ có nhiều cầu thủ hay như Giggs. Chất lượng đội hình tuyệt vời, và cậu ấy là một phần trong số đó", HLV người Hà Lan tán dương, "Rooney là người Anh, còn trẻ. Cậu ấy đã ghi những bàn thắng, và là một cầu tủ sáng tạo. Khi tích lũy thêm kinh nghiệm, cậu ấy càng quan trọng trên sân cỏ cũng như phòng thay đồ".

Cả hai bàn Everton ghi được ở Premier League mùa này đều do Rooney ghi

"Cuối cùng, cậu ấy chọn Everton vì không được thi đấu thường xuyên ở M.U nữa. Đó là những gì đã đến với Wayne. Bây giờ, cậu ấy vẫn là cầu thủ như thế", Koeman quả quyết.

Theo chiều ngược lại, Lukaku đã chuyển từ Everton sang M.U với giá 75 triệu bảng ở mùa hè vừa rồi, và anh đã được giới thiệu trên poster trước trận với tư cách một ngôi sao mới, khi ghi 6 bàn sau 6 trận đầu tiên cùng Quỷ đỏ.

T.C
Theo Daily Mail

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/so-rooney-ghi-ban-mu-se-bo-qua-nghi-le-don-tiep-n20170917065815074.htm