Số phận trùm mafia từng có máy bay riêng trước tuổi 30

Trước tuổi 30, Michael Franzese đã có máy bay phản lực riêng, một chiếc trực thăng, nhiều ngôi nhà và 300 thuộc hạ.

Diễn giả Michael Franzese từng làm việc cho băng đảng Colombo, một tập đoàn tội phạm có tổ chức lớn ở Mỹ và kiếm hàng trăm triệu USD thông qua các hoạt động bất chính.

Ở đỉnh cao của “sự nghiệp” tội phạm với tư cách là một trùm mafia, Michael có 300 thuộc hạ. Ông từng gặp nhiều người nổi tiếng, tương tác với nhiều tổ chức chính trị, đối mặt với các cơ quan hành pháp trước khi nhận án tù, sau đó phá bỏ lời thề im lặng của mafia, hợp tác với chính quyền.

Bỏ giấc mơ y khoa, gia nhập thế giới ngầm

Chào đời vào năm 1951 ở thành phố New York, Mỹ, Michael Franzese là con của một thủ lĩnh cấp cao trong băng đảng Colombo. Sau khi Michael tốt nghiệp trung học, ông đã đăng ký học chương trình chuẩn bị cho sinh viên y khoa tại Đại học Hofstra. Bố của ông, Sonny Franzese, không muốn con trai dấn thân vào thế giới tội phạm. Nhưng vào năm 1967, Sonny Franzese chỉ đạo một vụ cướp ngân hàng và sa lưới, nhận án tù 50 năm.

Sau biến cố của bố, Michael quyết định thôi học để kiếm tiền giúp gia đình. Nhờ vài đồng bọn của bố giúp, ông gia nhập băng đảng Colombo, rồi bị bắt tới 4 lần trước tuổi 22. Tuy nhiên, ông không phải nhận bản án nào sau 4 lần ra tòa.

Nói chuyện với trang Manchester Evening News hồi tháng 6, Michael kể lần đầu tiên ông tuyên thệ với mafia vào dịp Halloween năm 1975, khi 24 tuổi. Với sự chứng kiến của ông trùm và những thủ lĩnh cấp dưới bên chiếc bàn hình móng ngựa, Michael đã cắt ngón tay bằng một nhát dao.

Tạp chí Fortune xếp Michael Franzese ở vị trí thứ 18 trong danh sách 50 trùm mafia giàu và quyền lực nhất mọi thời đại. Ảnh: Birmingham Mail.

Máu của Michael rơi xuống một tấm thẻ có hình một vị thánh đang nằm. Ông trùm đốt tấm thẻ rồi nói: "Michael Franzese, anh được tái sinh vào một kiếp sống mới. Nếu tiết lộ những gì anh biết về cuộc sống này, phản bội anh em của mình, anh sẽ chết và bị thiêu cháy trong địa ngục như vị thánh cháy trong tay của anh. Anh chấp nhận không?”.

“Đó là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi bạn tuyên thệ Omerta, tức lời thề im lặng, bạn thậm chí không bao giờ được phép thừa nhận sự tồn tại của cuộc sống trong thế giới ngầm và bạn không bao giờ có thể phản bội cuộc sống đó”, cựu trùm mafia 71 tuổi nói.

Thu nhập 8 triệu USD mỗi tuần

Ở những năm cuối độ tuổi đôi mươi, Michael đã có máy bay phản lực riêng, một trực thăng Bell, một ngôi nhà rộng 7.000 m2 ở Long Island (thành phố New York) một ngôi nhà ở bang Florida và một ngôi nhà trên bãi biển ở bang California. Ông đã lừa chính phủ liên bang Mỹ hơn 350 triệu USD bằng cách gian lận thuế xăng, khiến ông trở thành một trong những người quyền lực nhất ở New York.

Năm 1986, khi Michael 35 tuổi, tạp chí Vanity Fair tuyên bố ông là một trong những người kiếm tiền nhiều nhất trong thế giới ngầm từ thời Al Capone. Tạp chí Fortune xếp ông ở vị trí thứ 18 trong danh sách 50 trùm mafia giàu và quyền lực nhất. Michael kể vào thời kỳ đỉnh cao, mỗi tuần ông kiếm tới 8 triệu USD.

Khi Michael vào tù vì tội lừa đảo, ông quyết định từ bỏ tội ác và theo chúa. Cha của ông, Sonny Frazese, không hài lòng khi ông chống thế giới ngầm.

"Nỗi đau của tôi rất lớn. Tôi rất gần gũi bố nhưng tôi cũng hiểu. Nếu tôi trở thành nhân chứng chính và đưa những người trong băng đảng vào tù, có thể bố sẽ gặp họa trong trại giam”, ông nói với tạp chí MEN.

Song cuối cùng Sonny Frazese không gặp mối họa nào. Sau 40 năm trong tù, ông tại ngoại năm 2017 ở tuổi 100 rồi qua đời vào năm 2020, hưởng thọ 103 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, Michael Frazese là thủ lĩnh cấp cao đầu tiên của một tổ chức mafia lớn ở Mỹ có thể đi lại thoải mái mà không cần sự bảo vệ của cảnh sát theo chương trình bảo vệ nhân chứng. Dù vi phạm lời thề im lặng và phản bội mafia, ông vẫn bình an vô sự. Hiện tại, ông là diễn giả nhiệt huyết, một nhà hoạt động xã hội và một người viết hồi ký về chính cuộc đời ông.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-trum-mafia-tung-co-may-bay-rieng-truoc-tuoi-30-post1372619.html