Sir Alex 'quá đau' khi để mất...một 'viên kim cương'

(Thể thao số) Trong mắt Sir Alex Ferguson, Gareth Bale chẳng khác nào một viên kim cương. Và lúc này chiến lược gia người Scotland cảm thấy vô cùng hối tiếc khi không thể chiêu mộ siêu sao người xứ Wales cách đây 6 năm.

Câu chuyện xảy ra vào năm 2007, khi đó cả Man Utd và Tottenham cùng đưa ra lời đề nghị với Southampton về việc mua Gareth Bale. Nhưng cuối cùng, thần đồng người xứ Wales, khi đó mới chỉ 19 tuổi, đã chọn cách rời khỏi đội bóng thành phố cảng. Chỉ có điều, siêu sao người xứ Wales đã không chạy theo tiếng gọi của đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League, mà anh lại quyết định chọn White Hart Lane làm điểm dừng chân tiếp theo.

Sẽ không là gì đáng nói nếu như Gareth Bale chơi nhạt nhòa trong màu áo Spurs. Nhưng cuộc đời thật lắm éo le, trong sắc trắng của Lilywhites, Bale càng chơi càng hay và đã trở thành một phần không thể thiếu của đội bóng thủ đô nước Anh. Bale ngày càng hoàn thiện khả năng tấn công của mình, và khẳng định vị trí số một bên hành lang trái của Tottenham .

Sir Alex vô cùng hối tiếc vì không thể thắng Tottenham trong cuộc đua giành Bale

Đỉnh điểm là trong hai trận đấu mùa này với Man Utd (thắng 3-2 và hòa 1-1), khi mà Bale liên tục "làm tình làm tội" hết Rafael đến Evra thì điều đó càng khứa sâu vào lòng Sir Alex nỗi khổ tâm đã bấy lâu nay giằng xé ông. Và khi giọt nước tràn ly, Sir Alex đã phải thốt lên "Chúng tôi đã đánh rơi một viên kim cương!". Điều đó cho thấy, sau 5 năm trôi qua, mọi thứ như vẫn đang nhói đau trong lòng vị HLV lão làng nhất Priemier League này.

Có thêm một lý do nữa khiến Sir Alex phải tiếc nuối đến vậy. Đó là kể từ sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, chưa bao giờ ông cảm thấy hài lòng thực sự về hai bên hành lang của mình. Một Asley Young thi đấu phập phù, tượng đài Ryan Giggs thì đã quá già để có thể đua thể lực, trong khi "ngọn lửa" Nani đã "tắt ngóm" từ lâu... Hơn bao giờ hết, Sir Fergie cảm thấy rất cần sự có mặt của Bale tại Old Trafford ở thời điểm này.

Trong quá khứ, đã không ít lần Sir Alex cũng từng "phải ôm hận", để đối thủ nẫng tay trên trong một vài thương vụ. Tiêu biểu có thể kể đến việc Alan Shearer và Paul Gascoigne đã không cập bến Man Utd như đã mong đợi. Và cùng với Gareth Bale , đó là những cái tên đã khiến cho Sir Alex phải dằn vặt suốt những năm tháng làm việc tại Manchester.

Bale còn rất trẻ, và tương lai của anh còn rất rộng mở phía trước. Nhưng HLV của Man Utd thì không còn nhiều thời gian trên băng ghế chỉ đạo nữa. Và với những tháng ngày tươi đẹp đang có tại White Hart Lane, sẽ rất khó để Sir Alex có thể hoàn thành ước nguyện đưa "đứa con hụt" trở về với Ngôi nhà của những giấc mơ.

T.Q (Thethaoso.vn)

Nguồn Thethaoso.vn: http://thethaoso.vn/tin-tuc/bong-da-anh/sir-alex-qua-dau-khi-de-matmot-vien-kim-cuong_106_462_336_129234.html