Siêu cúp châu Âu: Cơ hội của Man.City với nguồn động lực ghi bàn từ Haaland

Erling Haaland đang khát khao tái hiện màn nhập cuộc mùa giải tưng bừng như chuỗi trận ghi bàn cách đây một năm. Siêu tiền đạo 23 tuổi người Na Uy cũng nhận thức rõ rằng nếu tiếp tục duyên ghi bàn vào lưới Sevilla, trong trận tranh Siêu cúp châu Âu (2 giờ, ngày 17-8), thì anh và Man.City sẽ có cơ hội nâng cao danh hiệu này lần đầu tiên trong lịch sử.

Haaland đã khai mùa cùng Man.Cty đầy ấn tượng, ghi cú đúp bàn thắng giúp Man.City dễ dàng giành chiến thắng 3-0 tại Burnley cuối tuần qua - trở thành cầu thủ thứ hai sau Didier Drogba ghi được 2 bàn thắng trở lên trong trận mở màn mùa giải Premier League cho một đội ở các mùa giải liên tiếp. Điều này khiến giới quan sát kỳ vọng về một khởi đầu bùng nổ khác của Haaland - mùa qua anh ghi 20 bàn chỉ sau 12 trận đầu tiên, là khởi đầu cho một năm đầu tiên ngoạn mục tại Man.City với 52 bàn sau 53 trận trên mọi đấu trường - trong đó có kỷ lục ghi 36 bàn ở Premier League và 12 bàn ở Champions League - giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola giành “cú ăn ba” lịch sử.

Đánh bại Sevilla và Man.City sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu giành 5 danh hiệu trong năm dương lịch, đó chắc chắn cũng là mục tiêu của Haaland. Và không đối thủ nào ở đấu trường châu Âu kích thích Haaland, người hiện đã có 35 bàn thắng sau 30 trận đấu ở Champions League, giống như Sevilla. Haaland từng cùng CLB cũ Dortmund đối đầu Sevilla ở vòng 1/8 Champions Leaue mùa giải 2020-21, chứng kiến chân sút người Na Uy ghi cú đúp trong mỗi lượt đi-về. Sau đó, anh ra mắt Man.City ở châu Âu trong trận gặp Sevilla vào tháng 9 năm ngoái, tiếp tục ghi một cú đúp khác trong chiến thắng 4-0. Ba cuộc gặp Sevilla, Haaland đã ghi 6 bàn!

Màn đáp trả giữa Erling Haaland và thủ thành Yassine “Bono” Bounou vào năm trước.

Màn đáp trả giữa Erling Haaland và thủ thành Yassine “Bono” Bounou vào năm trước.

Một kỷ niệm khác cũng luôn thôi thúc Haaland khi đối đầu một Sevilla có Yassine “Bono” Bounou đứng trong khung thành. Trở lại một ngày của trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Haaland trong màu áo Dortmund có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất và nhanh nhất ghi được 20 bàn thắng tại Champions League. Dortmund được hưởng một quả phạt đền sau khi Haaland té ngã vì tác động từ phía sau của một cầu thủ Sevilla trong vòng cấm. Nó thiết lập một cuộc đấu tay đôi hạng nặng: siêu tiền đạo Haaland chống lại chuyên gia bắt phạt đền Bono.

Haaland đã chăm chút với cú sút nhắm thấp vào bên trái của thủ môn người Morocco, nhưng Bono đẩy bóng dội cột dọc, Haaland lao lên sút bồi nhưng vẫn là Bono cứu thua xuất thần. Có một sự tiếp xúc dữ dội sau đó, Bono lao đến quá thẳng vào mặt đối thủ 20 tuổi của mình. Nhưng đáng tiếc rằng đó chưa phải là sự kết thúc của tình huống này, trọng tài Cuneyt Cakir yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền vì Bono đã bước chân ra khỏi vạch vôi. Haaland, ở lần sút thứ 2, vẫn là cú sút thấp về bên trái thủ môn, và lần này nó đã thành công. Haaland sau đó cũng đã lao lên hét vào mặt Bono như những gì anh vừa nhận được trước đó.

Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên giành 3 Siêu cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau.

Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên giành 3 Siêu cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau.

Những “gia vị” đó chắc chắn sẽ khiến cuộc đối đầu vào thứ Tư này hấp dẫn hơn. Man.City của Haaland sẽ trải qua một ngày mới lạ với tư cách là nhà vô địch Champions League lần đầu tiên, nhưng dịp này lại quá đỗi quen thuộc với Sevilla, đội có 7 lần vô địch UEFA Cup/Europa League trong thế kỷ này, và là đại diện thường xuyên nhất của trận đấu Siêu cúp châu Âu. Và mặc dù Sevilla dù chỉ thắng 1 trong 6 trận Siêu cúp châu Âu, ở lần đầu tiên vào năm 2006, nhưng dù thua cả 5 trận sau đó thì nên nhớ ở 3 thất bại gần nhất, họ đã buộc Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich phải bước vào hiệp phụ. Và điểm đáng chú ý ở trận Siêu Cup lần này, sẽ không còn hiệp phụ nữa, thay vào đó hai đội tiến thẳng đến loạt sút luân lưu nếu hòa trong thời gian thi đấu chính thức.

Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên giành 3 Siêu cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau (trước đó cùng Barcelona và Bayern Munich), nhưng ông tiếp cận khá thận trọng: “Để có mặt ở đây trong cuộc họp báo trước ngày mai, bạn phải làm được 2 điều phi thường: giành chức vô địch Champions League hoặc Europa League. Tôi phải nói rằng điều này không hề dễ dàng. Có thể với Sevilla thì mọi chuyện dễ dàng hơn vì họ đã vô địch rất nhiều Europa League. Tôi nhớ một lần khi họ đánh bại Barcelona 3-0 ở Siêu cúp châu Âu. Họ có một tính cách đặc biệt. Sự kiên cường trong những khoảnh khắc tồi tệ, đặc biệt khi chơi một trận chung kết”.

“Không nhất thiết lúc nào cũng phải chơi ở đẳng cấp cao nhất, nhưng Sevilla có thứ gì đó trong DNA của mình khiến đội bóng này và CLB này trở nên khác biệt”. HLV Guardiola nói thêm. “Nhưng bạn không thể tưởng tượng được chúng tôi hạnh phúc đến mức nào khi được ở đây, chơi trận đấu này vì bạn phải giành chức vô địch Champions League. Đây là cơ hội mà chúng tôi muốn nắm lấy vì ai biết được khi nào chúng tôi sẽ trở lại đây để chơi trận đấu này?!”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/sieu-cup-chau-au-co-hoi-cua-mancity-voi-nguon-dong-luc-ghi-ban-tu-haaland-post701807.html