SHB Đà Nẵng tiếp đà thắng?

Trong khi đội nhì bảng Huada Huế phải làm khách trên sân của Đồng Nai (xếp thứ 9), đội xếp thứ 3 Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đá trên sân của đội xếp thứ 4 PVF CAND, SHB Đà Nẵng tiếp tục được chơi sân nhà trước Phù Đổng (xếp thứ 5) ở vòng đấu 11. Thêm một cơ hội để SHB Đà Nẵng bứt xa các đối thủ bám đuổi?

Lứa cầu thủ từng chinh chiến ở V.League 1 như Phan Văn Long (trái) giúp SHB Đà Nẵng vượt trội hơn các đối thủ.

Đồng Nai là đội bóng khó lường, tuy vị trí hiện tại không cao. Hòa PVF CAND (0-0), thắng Trường Tươi Bình Phước (2-1), Đồng Nai cũng chơi rất hay trong trận thua tối thiểu chính đội đang dẫn đầu SHB Đà Nẵng (0-1). Điều đáng nói, không chịu áp lực về chỉ tiêu thăng hạng, các cầu thủ trẻ của HLV Bùi Hữu Thái Sơn chơi rất bốc, thể lực dồi dào. Vấn đề của Đồng Nai là ghi bàn. Một khi Cao Hoàng Tú bị “bắt bài”, phương án thay thế lại bất thành. Trong 6 bàn thắng có được của Đồng Nai từ đầu mùa giải đến này, Cao Hoàng Tú đã chiếm tới 5, bằng với Bùi Văn Bình của Bà Rịa- Vũng Tàu và chỉ thua đàn anh Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng, 6 bàn). Huda Huế phải cẩn trọng với “thất thường” của những đội bóng trẻ như Đồng Nai, bởi từng gặp Phú Thọ từng chơi bốc như thế. 1 điểm duy nhất mà đội cuối bảng có được hiện nay chính là từ trận hòa 0-0 trước đội bóng xứ Huế.

Cuộc đối đầu gay cấn hơn ở cặp đấu đang cùng điểm số (15) nhưng xếp thứ 3 và thứ 4 là Bà Rịa- Vũng Tàu và PVF CAND. Vấn đề của PVF CAND là khâu ghi bàn. Dù là đội cùng với SHB Đà Nẵng đang giữ thành tích bất bại, nhưng CLB duy nhất giải hạng Nhất có HLV ngoại (Tavares Jeronimo) hòa quá nhiều (6 trận) khiến tốc độ tiến lên cực chậm và mới ghi được 6 bàn. Tín hiệu khả quan nhất ở PVF CAND là hàng phòng ngự khá tốt (mới thủng lưới 3 bàn), ít nhất trong số 11 đội dự giải. Ở phía ngược lại, học trò của HLV Nguyễn Minh Phương đã ghi 18 bàn, nhiều thứ 2 (sau SHB Đà Nẵng, 21 bàn) nhưng đã để thủng lưới không ít (12 bàn), xếp thứ 3/11 đội. Như vậy, hàng thủ cứng gặp hàng công sắc hứa hẹn một trận đấu khó lường. Nếu níu chân nhau, cả 2 sẽ càng bị SHB Đà Nẵng bỏ xa thêm.

Về phần mình, đội bóng sông Hàn vừa tiếp tục mạch chiến thắng khi vượt qua Hòa Bình với tỉ số 2-0. Đây là chiến thắng liên tiếp của thầy trò HLV Việt Hoàng kể từ vòng 5, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng với 23 điểm. Với phong độ ấn tượng này, giới chuyên môn nhận định ngày trở lại V.League 1 của SHB Đà Nẵng không còn quá xa. Tuy vậy, vị trí hiện tại (cách xa đội nhì bảng Huada Huế 7 điểm) không chỉ đến từ bản thân đội quân HLV Trương Việt Hoàng mà còn được sự “giúp sức” của các đối thủ cạnh tranh, khi 2 ứng viên sáng giá PVF-CAND và Trường Tươi Bình Phước không thể hiện được sức mạnh như mong muốn. Hai cái tên khác thay thế là CLB Huế và Bà Rịa- Vũng Tàu tuy có những trận đấu ấn tượng, nhưng những cú sẩy chân trước các đội bóng yếu hơn và đặc biệt là thất bại chính trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng khiến 2 đội CLB gặp bất lợi, cả về điểm số lẫn áp lực phải chịu. Tuy vậy, người hâm mộ chờ đợi những đội bóng này tiếp tục duy trì phong độ, đặc biệt giai đoạn lượt về để giải đấu thêm hấp dẫn.

Nơi cuối bảng, CLB Phú Thọ ngày càng “cô đơn” ở vị trí cuối cùng khi chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải (0 trận thắng, 1 hòa và 8 bại), dù đội bóng đã có nhiều sự thay đổi trên băng ghế HLV trưởng. Nếu không nhanh chân tích lũy điểm số, khó khăn vô cùng lớn sẽ chờ đón đội bóng này ở các vòng đấu tiếp theo.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/shb-da-nang-tiep-da-thang-post291468.html