SHB Đà Nẵng: Tham vọng lập cú đúp

Chiều mai 29-7, đội bóng sông Hàn sẽ đá trận bán kết Cúp Quốc gia với B.Bình Dương và chỉ 4 ngày sau, trận đấu với M.Nam Định gần như đã được mặc định là ngày mà HLV Huỳnh Đức và các học trò sẽ đăng quang ở V-League. Người Đà Nẵng đang mơ đến việc trở thành đội bóng thứ hai (sau Đồng Tâm Long An) giành được cả chức VĐQG lẫn Cúp Quốc gia trong một mùa giải.

Hồi năm 2006, người Đà Nẵng đã từng mơ đến việc ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà khi đứng trước cơ hội giành cú ăn ba: vô địch V-League, Cúp Quốc gia và HCV Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5. Thế nhưng cuối cùng, thầy trò HLV Trần Vũ chỉ giành được mỗi chiếc HCV ở Đại hội TDTT, trong khi ở V-League, họ rớt thẳng xuống vị trí thứ 7 chung cuộc, dù đã dẫn đầu lượt đi rất thuyết phục, còn ở Cúp Quốc gia thì ngã ngựa trước Hòa Phát Hà Nội ở bán kết. Bây giờ, đội bóng sông Hàn lại đứng trước cơ hội giành cú đúp. Ở Cúp Quốc gia, thầy trò Huỳnh Đức chỉ còn cách chức vô địch 2 trận đấu. Chiều mai, họ sẽ đá trận bán kết với lợi thế sân nhà trước B.Bình Dương. Nếu vượt qua đội bóng đất Thủ, SHB Đà Nẵng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết với Thể Công hoặc Sông Lam Nghệ An. Ngày Chủ nhật tới, cũng trên sân nhà, chỉ cần cầm hòa M.Nam Định là đội bóng sông Hàn sẽ chính thức trở thành tân vương ở đấu trường V-League 2009. Nhiều người đã dự báo mùa này, SHB Đà Nẵng sẽ “nhả” Cúp Quốc gia để giữ quan hệ cho những mùa sau. Tuy nhiên, sau trận thua mất mặt trước B.Bình Dương trên sân Gò Đậu cuối tuần trước khiến giả thiết này trở nên rất khó xảy ra. Chắc chắn, HLV Huỳnh Đức và các học trò sẽ quyết tâm vượt qua đội bóng đất Thủ để lấy lại thể diện, nhất là khi họ có trong tay lợi thế sân nhà. Bên cạnh đó, bầu Hiển chắc chắn sẽ không chấp nhận để SHB Đà Nẵng “buông” Cúp, bởi ông đang rất cần đánh bóng thương hiệu để mùa sau tập trung đầu tư cho “con ruột” T&T Hà Nội. Đấy là chưa kể với một người giàu tham vọng và hãnh tiến như Huỳnh Đức, sẽ không có chuyện vị HLV trẻ này bở lỡ cơ hội được vinh danh. Cho dù gần như đã “bỏ túi” chức VĐQG, nhưng SHB Đà Nẵng sẽ không chấp nhận từ bỏ cơ hội giành nốt chiếc Cúp Quốc gia ở mùa giải năm nay. Ngay sau khi từ TPHCM trở về, HLV Lê Huỳnh Đức đã cho các học trò ra sân tập ngay để duy trì trạng thái. Điều đó ít nhiều cũng đã chứng minh tham vọng của đội bóng sông Hàn không chỉ gói gọn trong chức vô địch V-League. Đấy là chưa kể, những khoản tiền thưởng khổng lồ đang chờ thầy trò Huỳnh Đức nếu họ làm nên lịch sử ở mùa giải năm nay. Mà ở đời, mấy ai lại đi chê tiền?! HẢI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/7/198270/