SHB Đà Nẵng có sắm vai 'ngư ông'?

Nhiều người đánh giá, với việc hai đội xếp kế tiếp PVF- CAND (18 điểm) và Huda Huế (17 điểm) phải 'quyết chiến' với nhau ở vòng 12 để tranh vị trí thứ 2, sẽ giúp đội đầu bảng SHB Đà Nẵng có cơ hội loại được 1 trong 2 đối thủ ở cuộc đua giành tấm vé duy nhất trực tiếp thăng hạng V-League. Thế nhưng, để tránh chuyện đêm dài lắm mộng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn sẽ phải hướng đến mục tiêu 'câu' được 3 điểm trước đối thủ Bà Rịa- Vũng Tàu cùng ở vòng đấu này.

SHB Đà Nẵng (trái) phải tự quyết chứ không nên dựa vào các đối thủ.

Với 8 và 9 điểm nhiều hơn VPF- CAND và Huda Huế, dù kết quả trận gặp Bà Rịa- Vũng Tàu có ra sao đi nữa thì SHB Đà Nẵng vẫn “thừa điểm” để duy trì ngôi đầu. Nhưng cổ động viên thì không nghĩ vậy. Với họ, lợi thế càng lớn thì ngày trở lại mái nhà xưa V.League 1 càng gần. Huống chi, đội bóng sông Hàn có có lợi thế kép khi vừa được chơi trên “sân nhà” Hòa Xuân trước đối thủ từng thắng 3-1 ở lượt đi vừa biết trước kết quả trận đấu giữa PVF- CAND và Huda Huế. Được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Minh Phương, một cố nhân rất am hiểu nội tình đội bóng, nhưng Bà Rịa- Vũng Tàu đã để chính SHB Đà Nẵng đánh bại dễ dàng ngay tại “lãnh địa” của mình. Hiện tại, sau sự cố 5 cầu thủ bị dính chàm, đội bóng miền Đông Nam Bộ sa sút thấy rõ, nhất là thất bại nặng nề 0-3 trước PVF ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, vị trí thứ 4 mà đội quân của HLV Nguyễn Minh Phương đang nắm giữ chứng tỏ họ không phải hạng xoàng. Chắc chắn HLV Trương Việt Hoàng phải nhắc nhở các học trò thận trọng. Nếu chơi đúng phong độ, 3 điểm là món quà để SHB Đà Nẵng tiễn cá các tuyển thủ tập trung đội tuyển U23.

Trên sân Tự Do, Huda Huế gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, dù giải đi qua ½ chặng dường. Nhưng mục tiêu tiếp theo là nửa chiếc vé, chính xác là suất đá play- off xác định đội thứ 2 thăng hạng- trụ hạng V.League 1 đang gọi mời thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng. Áp lực vì thế cũng không kém phần đội khách PVF- CAND, khi SHB Đà Nẵng ngày càng xả khói nơi xa tít.

Về phần mình, thất vọng của “ứng cử viên số 2” PVF- CAND chính là những trận hòa, nhất là với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. 9 trận chỉ ghi được 6 bàn là điều khó tin ở đội bóng sở hữu những cái tên Huỳnh Công Đến, Lê Minh Bình, Nguyễn Thanh Nhàn, Lê Quốc Nhật Nam. Điểm sáng ở đội bóng của HLV Mauro Jeronimo là hàng phòng ngự, với Lê Văn Đô, Ngô Viết Phú, Lê Văn Đại và Phí Minh Long, 10 trận chỉ để lọt lưới 3 bàn, ít nhất trong sô 11 đội cho đến hiện tại. Rất may là dấu hiệu “thông nòng” ở PVF- CAND vừa kịp chuyển chế độ “on” với trận thắng 3-0 trước Bà Rịa- Vũng Tàu. Còn nếu lại trở về “off”, khả năng chia điểm trên sân Tự Do là có thật.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/shb-da-nang-co-sam-vai-ngu-ong-post291736.html