Sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt

Lãnh đạo, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh trao quà cho bà con xã An Định (huyện Tuy An). Ảnh: KIM LIÊN

Nhm kp thi chia s vi nhng khó khăn, mt mát mà người dân phi gánh chu trong đt mưa lũ do cơn bão s 12 gây ra, các t chc, các nhóm thin nguyn trên đa bàn tnh đã trin khai nhiu hot đng như h tr nước ung, cơm hp, gói bánh chưng và tng hàng ngàn phn quà cho người dân các đa phương, giúp bà con vượt qua khó khăn, mau chóng n đnh cuc sng.

Có mặt lúc 9 giờ ngày chủ nhật tại UBND xã An Định (huyện Tuy An), thượng tá Đào Như Sâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an Phú Yên hướng dẫn các đoàn viên, thanh niên, phụ nữ đơn vị nhanh chóng chuyển gạo, mền ấm, tấm bạt, thuốc sát trùng, tiền mặt để ủng hộ cho bà con.

Bà Dương Lan Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Định cùng các đoàn thể xã đón tiếp đoàn, sắp xếp người dân để nhận quà. Bà Nguyễn Thị Bé (72 tuổi, ở thôn Định Trung 2) nói: “Mưa lụt dữ quá các con ơi, chiều đó lũ xuống, nếu không có mấy chú bộ đội đến giúp đưa bà lên nơi cao ráo, chắc chết rồi”. Nhận được gạo, mền, tiền mặt và tấm bạt rộng rãi, bà cho biết có tấm bạt to này sẽ mang về phơi mấy bao lúa còn ướt ở nhà.

Đoàn tiếp tục hành trình về các xã Xuân Long, Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) để chia sẻ khó khăn với bà con. Nhận phần quà nặng tay, ông Nguyễn Văn Trưởng (thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc) xúc động: “Ông cảm ơn các chiến sĩ công an luôn gần gũi, đồng hành giúp người dân mọi lúc, mọi nơi”. Thôn Tân Thọ nằm ngay mép con sông Cái (sông Kỳ Lộ) nên hễ mưa lớn ở đầu nguồn đổ về là làng quê chìm trong biển nước; người dân sống nhờ vào cây lúa, hạt bắp là chính. Mùa lũ đi qua, quê nghèo càng thêm xơ xác, tiêu điều”.

Đại úy Nguyễn Kỳ Nhuệ, Bí thư Chi đoàn Phòng Tham mưu cho hay: Thấu cảm với bà con vùng thiên tai, chúng tôi đã kết nối với nhóm thiện nguyện Áo xanh nhân ái tại TP Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, động viên và tặng 100 suất quà cho người dân các xã An Lĩnh, An Định (huyện Tuy An); Xuân Sơn Bắc, Xuân Long (huyện Đồng Xuân). Mỗi suất quà gồm chiếc mền ấm, 10kg gạo, tấm bạt, thuốc bôi da và 200.000 đồng tiền mặt. Trước đó, hơn 100 đoàn viên thanh niên của Công an tỉnh cũng đã xung kích tình nguyện 2 ngày về giúp dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá ở huyện Đồng Xuân và TX Sông Cầu.

Còn nhóm thiện nguyện Gieo Duyên (xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) do chị Nguyễn Thị Mai Sa làm nhóm trưởng cùng 50 thành viên đã tổ chức nấu 1.200 suất cơm để phát cho bà con vùng ngập lụt ở xã An Cư, An Định, thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Đồng thời mang 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, 200 lốc nước đóng chai và các nhu yếu phẩm để tặng cho bà con 2 thôn Suối Cối 1, Suối Cối 2 (huyện Đồng Xuân). Chị Mai Sa cho biết: Đêm 10/11, qua mạng xã hội, chúng tôi biết người dân xã Xuân Quang 1 thức trắng đêm chạy lên núi tránh lũ, xót xa lắm. Đang có nguồn hàng dự trữ để cứu trợ cho bà con huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) nơi có cây cầu sắt bị trôi, chúng tôi trích ngay 2 tấn gạo, 200 lốc nước uống đóng chai, sữa, 200 suất nhu yếu phẩm để kịp thời cứu giúp bà con. Trưa hôm sau, đến nơi thì nước còn rất lớn, nên các chú bộ đội, công an hỗ trợ chuyển hàng hóa sang bên kia thôn mới kịp phát cho các hộ được.

Chị Đào Thị Tùng Linh cùng anh chị em trong nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) cùng người dân trong thôn gói 500 chiếc bánh chưng, kèm theo 300 chiếc áo phao, 300 suất quà (200.000 đồng/suất) để trao cho bà con các xã An Cư, An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An); Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) và 50 suất cho bà con vùng ven sông Ba ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa).

Còn sư cô Thích Nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn, xã Xuân Phương (TX Sông Cầu), nơi đang phải chăm sóc hơn 40 cháu bé mồ côi, các cháu bị cha mẹ bỏ rơi cũng đã nhanh chóng vận động được 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, 500 suất nhu yếu phẩm để trao cho bà con vùng lũ lụt 2 xã Xuân Lâm, Xuân Phương và 2 phường Xuân Phú, Xuân Yên (TX Sông Cầu). Ông Phan Ngọc Phượng, Chủ cửa hàng 0 đồng (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) cùng nhóm Thiện An (TP Tuy Hòa) đã mang 600 suất quà cứu trợ ngay sau lũ cho bà con xã Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc, thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân).

Những phần quà mang đến cho người dân lúc này thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Xuân Nguyễn Văn Tân bày tỏ: Chúng tôi rất biết ơn sự sẻ chia quý báu của các nhà hảo tâm gửi tới bà con trong lúc khó khăn chồng chất sau bão lũ. Đó chính là tình cảm, sự chia sẻ ân tình của nhiều tấm lòng nhân ái với đồng bào vũng lũ lụt ở các địa phương trong tỉnh.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/249049/se-chia-kho-khan-voi-dong-bao-vung-lu-lut.html