Sẻ chia ấm lòng mùa dịch

ĐBP - Ai có gì góp nấy, từ bác nông dân ủng hộ rau củ nhà trồng, hiệu thuốc ủng hộ khẩu trang, vitamin, quán tạp hóa ủng hộ nhu yếu phẩm đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tiền, đồ dùng, bữa ăn... Những sẻ chia ấm lòng của người dân trong và ngoài huyện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Điện Biên, đặc biệt là các xã vùng cao, đang tiếp sức quan trọng để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Dịnh bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện Điện Biên từ điểm bản xa xôi khó khăn bậc nhất huyện. Từ khi phát hiện ca nhiễm mới ngoài cộng đồng (ngày 1/11), đến nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều địa bàn trong huyện, chủ yếu là các xã vùng cao, nhiều thiếu thốn. Với tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, cán bộ, nhân dân trong và ngoài huyện đã có nhiều đóng góp thiết thực cho các khu vực cách ly và các lực lượng làm công tác phòng dịch, trên tinh thần người có của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. Đó có thể là tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhóm hội. Cũng có thể chỉ là bao gạo, bó củi, túi rau, giỏ quả... của người dân địa bàn. Từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền đảm bảo tốt công tác chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân, nhất là các em nhỏ đang phải cách ly, điều trị.

Tính đến ngày 10/11, Ban Vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch huyện Điện Biên đã tiếp nhận gần 150 triệu tiền mặt, cùng nhiều hàng hóa thiết yếu trị giá khoảng 200 triệu đồng từ các đơn vị, cá nhân trong vào ngoài địa bàn.

Sự đoàn kết, sẻ chia ấm áp ấy được Báo Điện Biên Phủ ghi lại thông qua một số hình ảnh và câu chuyện dưới đây:

Ngày 5/11, sau buổi chợ, bà Nguyễn Thị Bân, đội 6, xã Pom Lót chở 20kg cam đến UBND xã ủng hộ cho khu cách ly tại địa bàn. Bà Bân chia sẻ: “Sáng tôi đi bán rau sớm. Trên đường về tôi mua cam mang gửi tặng, động viên mọi người và anh em làm công tác phòng dịch cho đỡ vất vả”. Trong ảnh: Bà Bân trao tặng cam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Pom Lót.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại địa bàn, nhân dân bản Pha Thanh, xã Mường Nhà đã 2 lần ủng hộ củi đốt cho bếp ăn phục vụ 2 khu cách ly THCS, Tiểu học Mường Nhà và Phòng khám Đa khoa khu vực (hiện đang điều trị F0). Mỗi lần 10 chuyến xe máy. Trong ảnh: Người dân Pha Thanh chở củi cho bếp ăn phục vụ khu cách ly và phòng khám khu vực.

Chi đoàn Văn phòng HĐND, UBND huyện Điện Biên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: C.T.V

Người dân khu vực Bản Phủ ủng hộ gạo cho khu cách ly tại địa bàn.

Giáo viên Trường Mầm non xã Thanh An ủng hộ Trường Mầm non xã Pa Thơm trong những ngày thầy trò nơi đây căng mình đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh CTV

Với tinh thần tương thân tương ái, người dân thôn Thanh Đông, xã Thanh Xương đã huy động đóng góp được 19 thùng mì tôm, 75kg gạo, 8 thùng nước lọc, 3 hộp khẩu trang cùng 50kg rau xanh. Ban đại diện thôn kéo xe cải tiến chở hàng đến điểm tiếp nhận ủng hộ của huyện với mong muốn những món đồ này sớm đến được những vùng dịch còn nhiều khó khăn.

Kịp thời sẻ chia, động viên huyện Điện Biên phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đã đóng góp ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm. Trong ảnh: Cán bộ Trung đoàn 82 cùng huyện Điện Biên vận chuyển hàng hóa vào điểm tiếp nhận.

Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/191892/se-chia-am-long-mua-dich