Schalke vẫn khủng hoảng: Giá như có nhiều Huntelaar...

(TT&VH)- Klaas-Jan Huntelaar ghi bàn ở trận thứ năm liên tiếp, nhưng Schalke đã không còn giành được chiến thắng, hay chí ít giữ lại được một điểm. Bóng ma khủng hoảng vẫn đang lởn vởn trên đầu thầy trò huấn luyện viên Felix Magath.

Sau chiến thắng 2-1 trước Freiburg là trận hòa 2-2 đầy may mắn với Gladbach. Sau chiến thắng 2-0 trước Benfica ở Champions League là trận thua 1-2 trước Nuremberg ở Bundesliga. Biểu đồ phong độ của Schalke sau một thời gian ngắn có dấu hiệu được cải thiện nay lại quay trở lại với nỗi ám ảnh thất bại, vốn thường trực từ đầu mùa giải cho đến vòng 5. Cuộc khủng hoảng phong độ của Schalke vẫn chưa có hồi kết, dù thầy trò huấn luyện viên Felix Magath đã nỗ lực rất nhiều, cả trên sân tập lẫn trên sân đấu. Nhưng chừng nào Schalke chưa giữ được cái đầu lạnh cần thiết, thì chừng đó đội bóng thành Gelsenkirchen còn đối mặt với nguy cơ trắng tay sau mỗi trận đấu. Tội đồ trong các thất bại của Schalke trước Hamburg và Lyon là trung vệ Benedikt Hoewedes, trong trận derby vùng Ruhr thua Dortmund ngay trên sân nhà là hậu vệ Nicolas Plestan còn kẻ góp phần mang về trận thua trước Nuremberg là tiền vệ Jermaine Jones, tất cả đều vì những tấm thẻ đỏ. Tiền vệ người Mỹ của Schalke đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân ở phút 53 sau pha phạm lỗi với thủ môn Rafael Schaefer bên phía Nuremberg, dù trước đó anh đã từng bị cảnh cáo bằng một tấm thẻ vàng. Kể từ khi Huntelaar vẫn chưa thể giúp Schalke vượt qua khủng hoảng- Ảnh Getty Jones rời sân, Schalke đánh mất hoàn toàn thế trận và việc họ để thủng lưới là kết quả gần như tất yếu. Mùa này, hàng thủ là nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Magath sau khi ông để Rafinha và Heiko Westermann ra đi một cách quá dễ dàng. Trong khó khăn, một lần nữa cái tên Klaas-Jan Huntelaar lại mang đến cho người Schalke niềm hy vọng. Bàn quân bình tỷ số của tiền đạo người Hà Lan giúp đội khách nhen nhóm cơ hội giật lại ít nhất một điểm, tránh sa vào vết xe đổ thất bại của giai đoạn khởi đầu mùa giải. Nhưng một mình Huntelaar là không đủ với Schalke, khi những người còn lại đều chơi dưới sức mình. Xuất phát với ba tiền đạo nhưng kết thúc trận đấu, Schalke chỉ còn cắm lại một mình Huntelaar trên sân khi huấn luyện viên Magath buộc phải rút Raul và thay bằng Ivan Rakitic lúc bắt đầu chơi thiếu người, và sau đó rút Jefferson Farfan hòng bảo toàn tỷ số 1-1. Trong mùa Hè vừa qua, Schalke rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, mang về không ít tân binh đắt giá. Nhưng cho đến nay, chỉ mới có mỗi Huntelaar là đáng “đồng tiền, bát gạo”, tương xứng với mức phí chuyển nhượng 13 triệu euro từ AC Milan. Trong năm trận gần đây, tiền đạo người Hà Lan đều lập công, một trận một bàn, từ Bundesliga cho đến Champions League. Schalke thắng hai, hòa một và thua hai trận khi Huntelaar có bàn thắng. Chỉ tính riêng ở mặt trận Bundesliga, với bốn bàn và một đường chuyền quyết định sau năm lần ra sân, chẳng thể đòi hỏi ở Huntelaar một phong độ tốt hơn thế. Tuy nhiên, chỉ một mình Huntelaar tỏa sáng là chưa đủ. Schalke cần một lối chơi mang tính tập thể nhiều hơn, như những gì họ đã trình diễn ở mùa giải trước, chứ không phải dựa vào những ngôi sao đơn lẻ như trong mùa giải này. Vấn đề đó, có lẽ chỉ Felix Magath mới giải quyết được. Hà Minh Chi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20101004100135941t0/schalke-van-khung-hoang-gia-nhu-co-nhieu-huntelaar.htm