Say đến nỗi không biết mình là ai

Tàn cuộc nhậu hoành tráng vào tối thứ bảy, 5 gã đàn ông bám vào nhau để không ngã xuống đường.

Tới một ngôi nhà mặt phố, một gã hét toáng lên: "Đây là nhà ông Tám phải không?".

"Đúng rồi", một giọng phụ nữ vang lên.

"Bà là ai?", gã kia hỏi lại.

"Hỏi chi lạ, vợ ông Tám chứ ai", người phụ nữ đáp.

"Vậy bà xuống xem thằng nào là ông Tám rồi lôi vào nhà, để mấy người kia còn về. Mau lên", gã đàn ông nói.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/say-den-noi-khong-biet-minh-la-ai-post687040.html