Saudi Arabia khiến bóng đá châu Âu rung chuyển: Ronaldo bị tố 'đầu trò'

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang liên tục rung chuyển với những thương vụ chuyển sang Saudi Arabia.

Một trào lưu đang diễn ra mạnh mẽ tại châu Âu lúc này là các cầu thủ nổi tiếng thay nhau chuyển sang Saudi Arabia thi đấu. Mới đây Kalidou Koulibaly, trung vệ từng được định giá 100 triệu bảng, đã ký hợp đồng với Al Hilal sau khi đạt thỏa thuận rời Chelsea.

Đáng nói hơn, cầu thủ người Senegal vừa cập bến sân Stamford Bridge hồi hè năm ngoái. Một số cái tên khác có thể kể đến Ruben Neves, N’Golo Kante hay sắp tới là Hakim Ziyech, Edouard Mendy,...

Koulibaly là cầu thủ mới nhất gia nhập Saudi Pro League

Koulibaly là cầu thủ mới nhất gia nhập Saudi Pro League

Kỳ chuyển nhượng hè 2023 còn dài nên danh sách này chắc chắn chưa dừng lại, do đó bóng đá châu Âu được dự đoán rất “loạn” trong thời gian tới.

Vậy “cơn lốc Saudi Arabia” từ đâu mà có? Theo tờ Athletic, Saudi Arabia kỳ vọng sẽ tổ chức 25 giải đấu hàng đầu thế giới thuộc nhiều môn thể thao vào năm 2030 với kế hoạch có tên “Saudi Vision” – “Tầm nhìn Saudi Arabia” và bóng đá là một phần trong đó.

Kế hoạch này rất đơn giản, đó là vung tiền mời những người giỏi nhất về thi đấu. Thực tế, không ai biết rõ chi tiết hợp đồng giữa VĐV và các CLB Saudi Arabia nhưng thông điệp được gửi tới rất rõ ràng. “Tới Saudi thi đấu vài năm, bạn sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc trong phần đời còn lại”.

Saudi Arabia cần một khởi đầu suôn sẻ và họ đã làm được với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha được đồn nhận mức thu nhập tới 200 triệu euro/năm tại Al Nassr. CR7 thi đấu không quá thành công tại Saudi Pro League mùa trước nhưng như vậy là đủ chứng minh, lời đề nghị tới từ Saudi Arabia không phải là ảo mộng.

Tờ Esquire gọi Ronaldo là “kẻ đầu têu” ra phong trào hiện nay. Danh tiếng của CR7 đủ lớn để kéo theo những đồng đội cũ như Benzema, Sergio Ramos tới đây và cứ thế, một trào lưu mới xuất hiện. Châu Âu phải cảm thấy may mắn vì Messi đã lựa chọn tới Inter Miami thay vì Al Hilal. Nếu có đủ cả 2 siêu sao đương đại, Saudi Pro League sẽ còn hấp dẫn hơn vạn lần hiện tại.

Ronaldo mở màn và kéo theo Benzema rồi Sergio Ramos sang Saudi Arabia.

Ronaldo mở màn và kéo theo Benzema rồi Sergio Ramos sang Saudi Arabia.

Vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là “cơn lốc Saudi” liệu có tồn tại được lâu? Nếu như tiềm lực tài chính của các CLB của Saudi Arabia vốn mạnh mẽ từ lâu, tại sao họ đợi đến bây giờ mới vung ra? Trước đó, các CLB tại Saudi Pro League đa phần thuê những ngôi sao hạng 2 hết thời tại châu Âu như Aboubakar, Talisca, Ighalo, Banega...

Nhiều nguồn tin cho rằng "Quỹ đầu tư công Saudi Arabia" hay còn được biết với cái tên công ty Public Investment Fund (PIF) đứng sau tất cả. Họ sẽ là những người trả lương chính cho siêu sao được mời về trong thời gian này. Điều này đồng nghĩa với việc nếu quỹ này ngừng hoạt động, "cơn lốc Saudi" cũng biến mất.

Tuy nhiên, khi nào điều đó xảy ra vẫn là câu hỏi khó trả lời. Nhưng một vấn đề có thể thấy rõ là kiểu "đốt tiền" này chưa chắc đã hiệu quả bởi sự chênh lệch giữa mặt bằng chung và các ngôi sao là khá lớn. Hãy cùng chờ xem Saudi Arabia sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trong thời gian tới.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/saudi-arabia-khien-bong-da-chau-au-rung-chuyen-ronaldo-bi-to-dau-tro-c28a55547.html