Sau vòng 21 V-League 2017: FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu, HAGL thay tướng

Kết thúc vòng 21 V-League 2017, FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu vào tay Quảng Nam, HAGL thay tướng sau trận thua trước SLNA.

FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu vào tay Quảng Nam

Vòng 21 V-League 2017, người hâm mộ hướng sự quan tâm về sân Thanh Hóa, nơi đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đọ sức với đương kim vô địch Hà Nội FC. Đây cũng có thể coi là trận chung kết sớm của V-League 2017.

FLC Thanh Hóa với Hà Nội FC chia điểm kịch tính tới phút chót (Ảnh: Minh Hoàng).

Diễn biến trên sân cho thấy, FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC xứng đáng là hai ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch V-League 2017. Ngay ở phút thứ 1, Hoàng Vũ Samson đã mở tỉ số cho Hà Nội FC, nhưng chỉ 2 phút sau, Mai Tiến Thành đã gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 24, Pape Omar Faye tận dụng rất tốt sai lầm của hàng thủ Hà Nội FC, để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa. Bị dẫn bàn, Hà Nội FC dâng đội hình lên cao tìm kiếm bàn gỡ, đến phút 64 nỗ lực của đội khách được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Oseni Ganiyu Bolaji.

Sau khi có bàn gỡ, Hà Nội FC tiếp tục dồn ép FLC Thanh Hóa, nhưng khi hàng công của các nhà đương kim vô địch chưa thể ghi bàn thắng thứ 3 thì họ bị đội chủ nhà chọc thủng lưới ở phút 82, sau một pha phản công nhanh. Người lập công cho FLC Thanh Hóa là Văn Thắng.

Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Hà Nội FC diễn ra rất hấp dẫn (Ảnh: Vy Vũ).

Không còn gì để mất sau bàn thua thứ 3, Hà Nội FC dốc toàn lực cho mặt trận tấn công. Sự quyết tâm của Hà Nội FC đã khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa mắc sai lầm. Phút 90+2, hậu vệ FLC Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm, Văn Quyết tận dụng tốt cơ hội ấn định tỉ số hòa 3-3 cho Hà Nội FC.

Với trận hòa này, Hà Nội FC có 36 điểm sau 21 vòng đấu xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa có 38 điểm, nhưng đã bị Quảng Nam, đội thắng 3-2 trước Cần Thơ ở vòng này soán ngôi đầu.

HAGL thay tướng sau trận thua trước SLNA

Sau 3 trận thua liên tiếp, HAGL được kỳ vọng sẽ giành ít nhất 1 điểm, khi tiếp đoán SLNA trên sân nhà Pleiku. Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện chỉ gói gọn trong 2 từ thất vọng.

Thất bại trước SLNA (áo vàng), HAGL đã có trận thua trận thứ 4 liên tiếp (Ảnh: Minh Hoàng).

Mặc dù kiểm soát bóng tốt hơn SLNA, nhưng HAGL không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn thực sự ngon ăn. Ngược lại, những sai lầm cá nhân đã khiến đội chủ nhà phải ôm nhận ở các phút 39 và 90+2, để rồi thất bại chung cuộc với tỉ số 0-2.

Thua trận thứ 4 liên tiếp, HAGL chỉ có 20 điểm sau 21 vòng đấu xếp vị trí 12 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Công Phượng và các đồng đội chỉ còn hơn Cần Thơ, đội xếp sau đúng 2 điểm.

Kết quả vòng 21 V-League 2017.

Sau trận thua SLNA, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đã xin từ chức. Trong ngày nói lời chia tay CLB, ông cho biết: “Khoảng 2 năm dẫn dắt HAGL là thời gian rất có ý nghĩa đối với tôi, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo CLB, các đồng nghiệp tôi đã nỗ lực hết mình với khao khát xây dựng đội bóng ngày càng chơi tốt hơn.

HLV Quốc Tuấn từ chức sau trận thua SLNA (Ảnh: Minh Hoàng)

Tuy nhiên 4 trận vừa qua, đội đã thi đấu không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi xin nhận trách nhiệm cho những thất bại này và xin rút lui khỏi vai trò HLV trưởng. Chúc đội bóng sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn trong thời gian tới”.

Ngay sau khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn xin từ chức, Chủ tịch CLB HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức đã chính thức bổ nhiệm HLV Dương Minh Ninh, người đã từng 7 năm huấn luyện tại Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG; trợ lý HLV đội tuyển U 22, đội tuyển quốc gia giữ chức Quyền HLV trưởng CLB HAGL kể từ ngày 15/10./.

BXH V-League 2017 sau 21 vòng đấu.

Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/sau-vong-21-vleague-2017-flc-thanh-hoa-mat-ngoi-dau-hagl-thay-tuong-683515.vov