Sau “ngôi” vô địch!

(PL&XH) - Họ đã vượt qua được thử thách mà ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp tại Premier League trong màu áo Wolverhampton không làm được - thật đáng tự hào tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ VN!

Tối 2-10, ở tận xứ sở sương mù bên châu Âu, trong trận “chung kết ngược” giải ngoại hạng Anh, đội trưởng Karl Henry của Wolverhampton vô tình làm hại đội nhà khi phạm lỗi nặng dẫn tới chiếc thẻ đỏ ở phút 11. Sau tình huống ấy, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Wigan, trong khi “Wolves” hoàn toàn sụp đổ. Người ta thấy, các cầu thủ Wolverhampton trở thành vụng về, và non kém hơn hẳn so với những “chiến binh Wigan” đang bừng bừng khí thế. Chẳng ai bất ngờ với tỷ số 0-2 mà Wolves phải gánh chịu. Cũng trong buổi tối 2-10, tại sân Thống Nhất (TPHCM), đội tuyển Olympic Việt Nam rơi vào tình huống gần giống như Wolves trong trận đấu với U.21 Iran: tiền đạo chủ lực Anh Đức đã phải nhận thẻ đỏ ngay ở đầu hiệp 2. Nhiều người đã nghĩ tới một kết cục xấu. Vì tuy tạm dẫn trước 1 bàn, nhưng đội VN đang bị ép sân trước U.21 Iran đang tràn đầy khát khao san bằng tỷ số. Nhưng điều tệ hại mà các cầu thủ Wolverhampton vấp phải đã không xảy ra với các tuyển thủ trẻ VN. Ngược lại, việc bị mất người đã khiến các cầu thủ của chúng ta thêm quyết tâm. Các vị trí trên sân vẫn phối hợp chặt chẽ, bọc lót cho nhau kín kẽ. Trên hàng công, thay cho những pha tấn công chủ động trước đó là những tình huống phản công chớp nhoáng – một phương thức ứng phó rất hữu hiệu đủ để vừa giảm bớt độ hưng phấn của U.21 Iran trong ý đồ “lấy thịt đè người”, vừa duy trì thế đôi công, chờ sai lầm của hàng phòng ngự đối phương... để phảnz công. U.21 Iran mê mải tấn công nhưng thiếu tỉnh táo đã phải nhận cú “hồi mã thương” choáng váng bằng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cực kỳ tinh tế của Đình Tùng (tỉa bóng qua khe 2 chân của thủ thành đối phương). Olympic VN giành được ngôi vô địch giải chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Eximbank Cup 2010 một cách xứng đáng. Họ đã vượt qua được thử thách mà ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp tại Premier League trong màu áo Wolverhampton không làm được - thật đáng tự hào tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ VN! Chiến thắng tuyệt vời có thể xem như một màn trình diễn đẹp nhất của các tuyển thủ Olympic VN đúng dịp đại lễ chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đây cũng là lứa cầu thủ đang chuẩn bị tích cực cho sân chơi Asiad 16 sắp diễn ra tại TP Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng sau. Tâm lý thi đấu thoải mái và tự tin giúp họ chơi “như lên đồng”, đôi khi thể hiện những điều hơn cả thực lực. Nhưng một khi cái thế mạnh ấy gặp chút trục trặc thì chẳng phải cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chuyên môn? Về lối chơi, đội Olympic VN cần tiếp tục mài giũa thêm những miếng đánh trung lộ. Có vậy mới mong giảm thiểu những tình huống xử lý có phần tự phát và máy bóng: đưa bóng ra biên rồi tạt vào trung lộ ngay cả khi đối thủ có thể hình tốt và đông người ở khu phạt bóng (?). Đằng sau ngôi vô địch ở giải giao hữu, ngoài điều đáng mừng hẳn cũng không ít điều đáng lo (!)... Phan An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20101004124743192p1006c1046/sau-ngoi-vo-dich.htm