Sau nghỉ lễ, biển Sầm Sơn ngập rác
Sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ngập rác. Từ bãi tắm cho đến khu vực đền Độc Cước, rác bủa vây khắp nơi khiến bãi biển trở nên xấu xí, chưa xứng với một đô thị du lịch.
Trưa và chiều ngày 2-5, sau những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hàng ngàn du khách đã lũ lượt rời biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để trở về nhà.
Khi du khách rời đi, biển Sầm Sơn đã không còn ngột ngạt, quá tải. Tuy nhiên, rất nhiều nơi tại bãi biển này, rác được xả tràn lan khiến bãi biển trở nên nhếch nhác.
Theo ghi nhận vào sáng ngày 3-5, tại khu vực đền Độc Cước, rác được xả tràn xuống những kẽ đá, chủ yếu là vỏ dừa, vỏ hộp sữa, túi nilon… thậm chí có nơi vỏ dừa được đổ thành đống lớn, trông rất phản cảm. Ngoài ra, dọc bờ biển, nhiều đoạn bèo tây phủ kín cả bãi tắm.
Nhiều người cho rằng việc rác được xả tràn lan một phần do du khách thiếu ý thức, nhưng phần nhiều là do chính quyền địa phương để cho người dân bày bán hàng quán ngay sát bờ biển nên cả người bán, người mua vô tư xả rác.
Điều đáng nói là vào trưa ngày 2-5, cả khu vực bãi tắm C, rác gồm bèo tây, cây cối, chai lọ tràn ngập bờ biển. Có nhiều du khách ngồi tắm vui đùa ngay cạnh bãi rác. Tuy nhiên, theo ghi nhận, không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng đi làm sạch bờ biển.
“Nhìn thấy bãi biển ngập rác cả ngày mà không thấy có người dọn. Làm du lịch thế này là thiếu chuyên nghiệp. Tôi đi du lịch Đà Nẵng, Vũng Tàu thấy sáng sớm lực lượng chức năng đã tổ chức đi tuần tra, dọn sạch bãi biển”- du khách Tạ Tuyền đến từ Tuyên Quang phàn nàn.
Một số hình ảnh biển Sầm Sơn ngập rác ngày 2-5 và sáng ngày 3-5 được phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại: