Sáu ngày đêm truy bắt tử tù vượt ngục

Sau sáu ngày đêm tập trung cao độ, ráo riết truy lùng, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ được hai tên tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16 là Lê Văn Thọ (34 tuổi, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, Quốc Oai). Trước đó, ngày 11-9, ngay khi nắm được thông tin về cuộc đào tẩu của hai tử tù, Tổng cục Cảnh sát đã thành lập Ban chuyên án truy bắt hai đối tượng do Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Cảnh sát làm Trưởng ban.

Theo tài liệu và nhận định của Ban chuyên án, sau khi trốn thoát khỏi Trại tạm giam T16, hai đối tượng sẽ bỏ trốn theo hai hướng khác nhau. Ðối tượng Nguyễn Văn Tình có nhiều mối quan hệ với các trùm buôn lậu ma túy ở khu vực biên giới Sơn La giáp Lào sẽ theo đường rừng chạy trốn lên đó. Còn đối tượng Thọ “sứt”, vốn quê Hải Dương thì lại chạy về quanh khu vực Quảng Ninh, Hải Dương, nơi có nhiều mối quan hệ.

Căn cứ vào nhận định đó, Ban chuyên án đã chia thành hai cánh quân chính. Cánh quân thứ nhất do Cục Cảnh sát hình sự (C45) đảm nhiệm, phối hợp Công an tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh thu thập thông tin và truy bắt Lê Văn Thọ; cánh quân thứ hai do Cục CSÐT tội phạm về ma túy (C47) phối hợp Công an TP Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La truy đuổi Nguyễn Văn Tình.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 đã phối hợp công an địa phương lập các chốt chặn trên đường, lật xới từng điểm nghi vấn đối tượng sẽ đến hoặc cư trú tạm, phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Với quyết tâm phải bắt bằng được tử tù Lê Văn Thọ về quy án, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ đạo chia lực lượng làm hai cánh: một cánh do Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Trưởng phòng 5, Cục C45 phụ trách xác minh và truy lùng đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh; cánh thứ hai do Thiếu tá Ðỗ Minh Phương, Phó Trưởng phòng 5, rà soát tất cả các điểm nghi vấn ở Hải Dương.

Ðây đều là những cán bộ gan dạ, dũng cảm, dày dạn kinh nghiệm xử lý các loại tội phạm nguy hiểm. Chiều 16-9, các trinh sát xác định Thọ sẽ về Nam Sách (Hải Dương) để gặp bạn gái. Ngay lập tức, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ đạo lực lượng ở Quảng Ninh quay về, cùng với đội truy bắt ở Hải Dương tạo thành gọng kìm siết chặt đối tượng.

17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng truy bắt đã phát hiện chiếc xe ta-xi chở đối tượng Thọ ở khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách và bắt giữ được tên tử tù, khiến hắn không kịp trở tay.

Ðể truy bắt tử tù còn lại là Nguyễn Văn Tình, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng C47, đã ngày đêm liên tục theo dõi, mật phục trong rừng và tuyến trọng điểm. Theo các trinh sát trực tiếp truy bắt đối tượng Tình, sau khi vượt ngục, Tình đã về quê ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) lấy 20 triệu đồng. Sau đó, Tình điều khiển xe máy mượn của người thân di chuyển theo quốc lộ 6 lên Sơn La. Thấy cảnh sát chốt chặn dọc đường, Tình nảy ý định băng qua những cánh rừng để đến điểm nóng ma túy Lóng Luông, thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tình trốn trong một căn nhà tạm nằm heo hút trong những cánh rừng bạt ngàn giáp ranh hai xã Hang Kia và Pà Cò, thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hàng trăm cảnh sát được lệnh lần theo dấu vết tử tù, rà soát các địa điểm Tình có thể lẩn trốn. 22 giờ ngày 16-9, cảnh sát đã áp sát căn nhà tạm cách xã Lóng Luông khoảng 15 km. Với sự cảnh giác cao độ, Tình đã vội trốn khỏi nơi trú ẩn khi nghi ngờ có người đến gần. Ðến khoảng 1 giờ sáng 17-9, Tình quay lại nhà tạm tìm đồ ăn và lập tức bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Thời điểm hai kẻ tử tù một lần nữa tra tay vào còng cũng là lúc niềm vui, sự xúc động trào dâng trong ánh mắt của không chỉ những cán bộ tham gia chuyên án, mà của cả những người dân đang dõi theo cuộc truy bắt những ngày qua.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/34140602-sau-ngay-dem-truy-bat-tu-tu-vuot-nguc.html