Sau Bale và Modric, đến lượt Harry Kane đi về phía mặt trời

Gareth Bale và Luka Modric đã có những năm tháng tươi đẹp cùng Tottenham, nhưng rồi bỏ lại tất cả sau lưng để tìm tới ánh sáng Bernabeu. Bây giờ đến lượt Harry Kane làm điều đó.

6 năm trước, Tottenham từng chạm trán Real Madrid. Hưng phấn sau các chiến thắng trước Inter và Milan, HLV Harry Redknapp đã đề cập đến giấc mơ Champions League.

Nhưng rất nhanh chóng, nó đã hóa thành cơn ác mộng tuyệt đối. Spurs quay cuồng chống trả cơn bão tấn công từ Real và rồi rời sân với thất bại tan nát 0-4. Họ chưa từng chứng kiến điều gì khủng khiếp đến thế cho tới khi bị nuốt chửng bởi gã khổng lồ thành Madrid.

Và cũng vào khoảnh khắc ấy, Gareth Bale và Luka Modric chợt nhận ra khoảng cách mênh mông giữa Tottenham và Real. Mặc dù bao gồm những cầu thủ xuất sắc, ngoài họ còn có Van der Vaart, William Gallas cùng Aaron Lennon để tạo ra một vài đêm phi thường, nhưng “đẳng cấp thế giới” là cái gì đó Spurs không thể với tới.

Sau Gareth Bale, Harry Kane là ngôi sao lớn nhất của Tottenham.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Daily Mail hồi tháng trước, Bale tâm sự: “Tôi đã nói chuyện với Luka về việc tại sao Tottenham không thể giành danh hiệu như mong muốn. Chúng tôi luôn cảm thấy mình có thể, nhưng thực tế thì không”.

Modric rời White Hart Lane đến Real mùa hè 2012. Một năm sau đến lượt Bale, người thừa nhận đã suy nghĩ rất nhiều sau quyết định của tiền vệ người Croatia.

Anh đã rất yêu Tottenham và tiết lộ, tất cả bạn bè đều là fan hâm mộ của đội bóng Bắc London. Nhưng cũng như Modric, phát triển sự nghiệp nên được ưu tiên. Và Real là lựa chọn chính xác. Chỉ trong vài năm, họ cùng nhau giành 10 danh hiệu với Los Blancos - điều có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nếu tiếp tục khoác áo Tottenham.

Vào bây giờ, sẽ không ngạc nhiên nếu Harry Kane cũng đi theo bước chân của hai đàn anh nói trên, những người mà anh sắp đối mặt ở Bernabeu.

Harry Kane đang có phong độ tuyệt vời ở mùa giải này, với 11 bàn sau 12 trận.

Với Pochettino, Tottenham đã trở thành thế lực có thể thách thức sự thống trị của nhóm Big Five, bao gồm hai đội thành Manchester, Liverpool, Arsenal và Chelsea. Thậm chí còn hơn cả thời Redknapp, Spurs hiện là đội bóng ổn định bậc nhất Premier League và có vị trí vững chắc trong tốp 3 đội dẫn đầu.

Thế nhưng họ vẫn không thể đăng quang. Hai mùa qua, thoạt nhìn Tottenham giống như có mặt trong cuộc đua song mã hướng tới ngôi vương. Tuy nhiên thực chất, họ chỉ là kẻ bám đuổi chứ không mang lại nhiều đe dọa cho Leicester (2015/16) và Chelsea (2016/17). Kịch bản này có thể sẽ lại tái diễn. Spurs rất tốt, nhưng thiếu tinh thần của đội bóng lớn, chính xác hơn là phẩm chất nhà vô địch.

Vì vậy, thật khó tin nếu Kane tiếp tục gắn bó với Tottenham mặc dù tình yêu của anh không có gì phải bàn cãi. Như chính Bale từng nói, nên đánh giá cầu thủ qua danh hiệu. Kane là một tiền đạo xuất sắc nhưng để vươn đến tầm thế giới, anh cần thêm những chiếc Cúp.

Sẽ không ngạc nhiên nếu Harry Kane cũng đi theo bước chân cuar Bale.

Trong nỗi lo lắng mất cầu thủ tốt nhất, Pochettino hy vọng rằng Kane sẽ học theo Francesco Totti, người gắn bó cả đời với Roma, và trở thành biểu tượng bất tử của Tottenham. Ông quên mất rằng khi giải nghệ Totti cũng không quá buồn bởi trong 25 năm ở Olimpico, anh cũng kịp giành 5 danh hiệu cùng Roma, bao gồm 1 scudetto. Ngoài ra, trở thành nhà vô địch thế giới trong màu áo Thiên thanh.

Và quan trọng nhất, Totti cũng không cưỡng lại sức hút từ Real. Như anh thừa nhận vào năm 2010, đã gật đầu đồng ý với lời đề nghị của đội bóng thành Madrid năm 2002. Quyết định này chỉ thay đổi vào phút chót, khi Roma giải quyết mọi khúc mắc và đưa ra những ưu đãi tốt hơn cho vị Vua của họ.

Tottenham không phải Roma. Họ luôn khống chế mức lương sao cho không ai nhận quá 100.000 bảng mỗi tuần. Hãy nhìn sang Bale. Đến Real, ngoài thành công trên sân cỏ còn là cầu thủ có thu nhập cao thứ 7 thế giới và thứ 4 châu Âu với 350.000 bảng mỗi tuần hoặc 18,25 triệu mỗi năm.

Vì vậy, trận đấu đêm nay chỉ đơn giản là màn “show hàng” của Real về sự lộng lẫy của mình để sau đó, Kane tự đi về phía họ.

Đội hình dự kiến của Real và Tottenham trong trận đấu đêm thứ Ba.

Bale rời Tottenham ở tuổi 24, sau khi chơi 203 trận và ghi 55 bàn thắng. Mặc dù chơi số trận ít hơn (175) nhưng Kane lại ghi gấp đôi số bàn thắng của Bale (110). Ở tuổi 24, anh sẽ rời bỏ Spurs như người đàn anh?

Thanh Đình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-bale-va-modric-den-luot-harry-kane-di-ve-phia-mat-troi-post788118.html