Sau 3 năm, không thể nhận ra đây là cậu bé Hoàng Anh 'Doremon' đáng yêu của The Voice Kids ngày nào!

Sau 3 năm, cậu bé Hoàng Anh của Giọng hát Việt nhí nay đã lột xác và thay đổi đến khó tin.

Năm 2014, Hoàng Anh tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí và xuất sắc giành vị trí Á quân với giọng hát thiên phú, khả năng vũ đạo cực đỉnh và đặc biệt là gương mặt vô cùng đáng yêu, dễ mến. Sau 3 năm không gặp, cậu bé này vẫn giữ nguyên mái tóc xoăn đã trở thành thương hiệu nhưng cao lớn vượt trội, khuôn mặt có nhiều điểm khác hoàn toàn so với trước đây.

Ngoài công việc học ở trường, Hoàng Anh còn đang tham gia một bộ phim tuổi học trò. Mới đây, xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt dự án mới của ca sĩ Quang Hà, "Doremon" tóc xù đáng yêu ngày nào lộ diện sau một thời gian dài mất hút. Nếu không để ý, rất nhiều khán giả một thời yêu mến chắc chẳng thể nhận ra cậu bé với sự thay đổi chóng mặt ở giai đoạn dậy thì.

Sau 3 năm không gặp, cậu bé Hoàng Anh ngày nào đã thay đổi đến chóng mặt.

Vẫn với mái tóc xoăn, nhưng giai đoạn dậy thì đã khiến Hoàng Anh mất đi vẻ đáng yêu ngày nào.

Cậu bé hiện đang tham gia một dự án phim.

Thời điểm tham gia Giọng hát Việt nhí 2014, Hoàng Anh được khán giả đặc biệt yêu thích.

Chính sự bụ bẫm, đáng yêu khiến Hoàng Anh được khán giả gọi yêu là "Đô rê mon".

Ngọc Trinh chủ động bắt tay nghệ sĩ Khánh Hoàng: ‘Anh ấy từng là đàn anh của tôi’

Việc chủ động bắt tay của nữ diễn viên Ngọc Trinh đối với nam diễn viên Khánh Hoàng - nguyên Giám đốc Nhà hát kịch TP.HCM nhận...

Tình duyên đủ cay đắng ngọt bùi của những 'Nữ hoàng ảnh lịch' một thời

Họ đều là những mĩ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng phải trải qua nhiều thăng trầm trên con đường tìnhh và mỗi người lại có một kết...

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My giàu đến đâu?

- Không có xuất thân rình rang nhưng ở tuổi về chiều, diễn viên Diễm My, hay ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ một thời, hạnh phúc viên mãn...

Theo Trung Nguyên (Trí Thức Trẻ)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/sau-3-nam-khong-the-nhan-ra-day-la-cau-be-hoang-anh-doremon-dang-yeu-cua-the-voice-kids-ngay-nao-110192.html