Sau 10 tỷ thưởng nóng đội tuyển nữ Việt Nam, rồi sao?

Điều bóng đá nữ Việt Nam cần là định hướng phát triển lâu dài chứ không phải là những khoản thưởng nóng khi có thành tích.

Đội tuyển nữ Việt Nam cuối cùng đã giành được tấm vé dự World Cup, thành tích làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.

Sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), mạng xã hội được phen “lên đồng” với rất nhiều lời chúc mừng dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đội tuyển nữ Việt Nam với 4 cầu thủ tập luyện trước thềm Asian Cup 2022. Ảnh VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam với 4 cầu thủ tập luyện trước thềm Asian Cup 2022. Ảnh VFF

Tuy nhiên, suốt hành trình tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2022 (đồng thời là vòng loại World Cup 2023) hay trước đó là chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, sự quan tâm dành cho Huỳnh Như và đồng đội không nhiều, nếu không muốn nói là thờ ơ.

Thậm chí, ngay cả khi 3/4 số thành viên đội tuyển bị nhiễm Covid-19, thông tin về thầy trò ông Chung vẫn là cái gì đó xa lạ.

Thực tế, bóng đá nữ Việt Nam lâu nay vẫn quen với sự thầm lặng. Thầm lặng tập luyện thi đấu, thầm lặng cống hiến và thậm chí thầm lặng chịu… đau. Nói vậy là bởi có những cầu thủ chấn thương nhưng kéo dài dai dẳng mà không được chữa trị.

Hay như việc dù vừa tạo ra kỳ tích lịch sử nhưng các cô gái vàng vẫn phải lưu trú tại Ấn Độ thêm 4 ngày. Chẳng có chiếc chuyên cơ nào rình rang đón đội trở về...

Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm, đầu tư từ xã hội. Nhưng so với đồng nghiệp nam, các cô gái đá bóng cơ bản vẫn chịu nhiều thiệt thòi.

Thế mới có chuyện ở đội bóng nọ phần lớn quân số đều bỏ về làm... công nhân để lo cho bản thân và gia đình.

Mức lương của các cầu thủ nữ ngay cả ở những đội bóng được coi là khá giả cũng hiếm người vượt quá 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này chi tiêu tằn tiện mới tích cóp được một chút. Còn những cầu thủ nhận 3-4 triệu đồng thì đúng là chỉ mong đủ tiêu.

Bình luận viên Vũ Quang Huy đã phải thốt lên rằng: “Tôi cảm phục các cô gái vàng bởi trong gian khó, chị em vẫn nắm tay nhau tạo nên kỳ tích!”.

Nghe đâu, với thành tích giành vé dự World Cup 2023, tổng số tiền thưởng của tuyển nữ Việt Nam đã lên tới gần 10 tỷ đồng.

Như vậy, thầy trò tướng Chung sẽ đón năm mới cùng một tài khoản tương đối rủng rỉnh. Nhưng sau đó thì sao?

Cái bóng đá nữ Việt Nam cần là định hướng phát triển lâu dài chứ chưa hẳn là dăm ba khoản thưởng nóng khi có thành tích.

Cựu Quả bóng vàng nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm tâm sự một câu đầy thấm thía: “Tôi chỉ mong các cầu thủ nữ Việt Nam ai cũng có thu nhập ổn định, chỉ như vậy các em mới tập trung thúc đẩy được chuyên môn”.

Điều này nghe thì tưởng dễ, nhưng thực tế lại rất khó và là nỗi trăn trở của nhiều nhà quản lý bóng đá. Suy cho cùng, khi cách nhìn của xã hội với bóng đá nữ còn dè dặt, việc phát triển toàn diện bóng đá nữ nước nhà sẽ còn là câu chuyện dài kỳ.

Hàm Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sau-10-ty-thuong-nong-doi-tuyen-nu-viet-nam-roi-sao-d541570.html