Sát thủ Nga giết người theo số ô bàn cờ

Từ năm 1992 đến 2006, sát thủ tàn bạo nhất nước Nga đã giết 49 người ở công viên Bitsevsky. Anh ta nói sẽ tiếp tục giết người nếu không bị bắt.

Kẻ cuồng sát Alexander Pichushkin. Ảnh: RIA Novosti.

Đầu những năm 2000, dưới những tán cây rậm rạp của công viên Bitsevsky ở thủ đô Moscow, một tội ác kinh hoàng được che giấu. Hàng chục người đến đây mãi mãi không quay về. Phải đến năm 2006, sự việc mới được đưa ra ánh sáng.

Thần tượng kẻ giết người hàng loạt

Alexander Pichushkin sinh năm 1974 tại thành phố Mytishchi, vùng Moscow, Nga. Người cha nghiện rượu, bỏ nhà đi khi Pichushkin chưa đầy một tuổi. Không lâu sau, Pichushkin cùng mẹ và ông chuyển đến sống ở quận Zyuzino, Moscow.

Thuở nhỏ, Pichushkin là đứa trẻ khó gần, ít nói, khó hòa đồng, thường xuyên bị bạn bè chế nhạo. Có lần, cậu bị ngã từ xích đu, chấn thương đầu phải nhập viện. Sau lần đó, Pichushkin bị biến chứng về giọng nói, phát âm không chuẩn, được gia đình chuyển đến trường nội trú trị liệu ngôn ngữ.

Pichushkin chán học, thích cờ vua và vẽ tranh. Đam mê của cậu được ông khuyến khích. Năm 14 tuổi, ông chuyển đi sống với người phụ nữ khác, Pichushkin cảm thấy bị phản bội. Kể từ đó, cậu thiếu niên bộc lộ bản tính hung hăng, thường tấn công những bạn học yếu đuối hơn.

Cảnh sát rà soát trong công viên Bitsevsky. Ảnh: TASS.

Năm 1992, nước Nga rúng động trước việc kẻ sát nhân ở Rostov thú nhận giết 56 người. Pichushkin cảm thấy bị thôi thúc, coi Andrei Chikatilo là thần tượng. Anh ta mặc quần áo giống Chikatilo, lên ý tưởng giết 64 người theo số ô trên bàn cờ.

Tháng 7/1992, Pichushkin dụ bạn học Mikhail Odiychuk đến công viên Bitsevsky. Nhìn thấy một cái giếng, anh ta siết cổ Odiychuk bằng dây nylon rồi ném xác xuống đó. Cảnh sát không tìm thấy thi thể Odiychuk, còn Pichushkin không nhận tội.

“Lần giết người đầu tiên giống như mối tình đầu. Cảm xúc từ việc đó để lại trong tôi khá lâu, vì tôi đã giết một người quen biết”, Pichushkin sau này nói.

Giết hàng loạt bạn nhậu

Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, Pichushkin không đủ điều kiện nhập ngũ vì vấn đề về sức khỏe. Anh ta bắt đầu uống rượu, kiếm sống qua ngày bằng nhặt ve chai, phụ hồ, bán hàng, bốc vác. Vì tính tình lập dị, anh ta không có bạn, dành phần lớn thời gian bên 2 con chó, mèo trong nhà. Khi chó cưng qua đời, Pichushkin buồn bã, chôn nó ở công viên Bitsevsky gần nhà để thường xuyên đến thăm.

Tháng 5/2001, Pichushkin bắt gặp ông Evgeny Pronin (52 tuổi) trên đường và rủ đến công viên uống rượu. Khi Pronin ngà ngà say, Pichushkin dẫn ông đến miệng cống rồi ném xuống nước. Người đàn ông chết vì sặc nước. Về nhà, Pichushkin thản nhiên lấy bộ trò chơi câu đố 15 ô, dán 2 số “1” và “2” lên đó.

Với cùng kịch bản, Pichushkin giết thêm 10 người vô tình trở thành bạn nhậu của anh ta trong mùa hè năm 2001. Một lần, Pichushkin đang cố đẩy anh Andrei Konovaltsev (22 tuổi) xuống miệng cống thì 2 phụ nữ đi qua nghe thấy tiếng kêu cứu và la hét. Bất chấp, Pichushkin vẫn ném anh Konovaltsev xuống cống rồi bỏ chạy. Sau lần này, cảnh sát bắt đầu tuần tra quanh giếng. Hay tin, Pichushkin quyết định nằm im chờ thời.

Pichushkin chăm chỉ tập luyện thể thao để có sức khỏe. Ảnh: Criminal Russia.

Tháng 1/2002, Pichushkin thay đổi chiến thuật, thay vì dụ nạn nhân vào công viên Bitsevsky, anh ta rủ người này lên tầng 16 của chung cư trên phố Kakhovka. Đợi người bạn say xỉn, Pichushkin dẫn nạn nhân ra ban công rồi đẩy xuống dưới. Nhưng khi đó, anh ta không thấy thỏa mãn nên quyết định quay lại kịch bản cũ.

Ngày 23/2/2002, Pichushkin nhắm đến Maria Viricheva, 20 tuổi, người đang mang bầu. Viricheva vừa cãi nhau với chồng nên vui vẻ nhận lời đến công viên với Pichushkin. Đến gần miệng cống thoát nước, anh ta đánh vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống dưới. Ngày hôm sau, người đi dạo trong công viên phát hiện Viricheva đã chết cóng.

Liên tục đổi công cụ gây án

Ngày 10/3/2002, Pichushkin đề nghị Mikhail Lobov, 13 tuổi, giúp di chuyển TV và máy in từ công viên Bitsevsky với giá 500 rub (8 USD). Cậu bé cũng bị đẩy xuống giếng nhưng may mắn bám vào gờ thành cống, trèo ra được. Vài ngày sau, thấy Lobov trên phố, Pichushkin tự nhủ phải giết người trước khi vứt xuống giếng.

Pichushkin mua một chiếc súng bút, ra công viên bắn 2 phát vào đầu Sergei Fedorov, 42 tuổi, nhưng nạn nhân không chết. Anh ta sau đó lấy cây nhổ đinh đập vào đầu nạn nhân đến khi tử vong. Cảm thấy súng bút vô tác dụng, Pichushkin chuyển sang búa. Trong một vụ giết người, búa bị long khỏi cán gỗ, Pichushkin quyết định chỉ sử dụng búa đúc liền.

Kể từ năm 2001, cảnh sát liên tục nhận tin báo về người mất tích, chủ yếu ở quận Zyuzino. Nhưng họ không để ý đến kẻ cuồng sát Pichushkin cho đến năm 2005. Năm đó, Pichushkin sát hại 10 người, tin đồn về kẻ giết người hàng loạt lan khắp Moscow. Biết thông tin đó, Pichushkin cảm thấy mãn nguyện.

Tất cả lực lượng cảnh sát của Moscow được huy động để truy bắt kẻ giết người trong công viên Bitsevsky sau khi nhiều thi thể người được tìm thấy ở đây. Họ đóng vai những người say rượu để nhử kẻ giết người. Pichushkin cảm thấy có điềm không lành nên dừng tay.

Trong một lần tuần tra vào tháng 3/2006, cảnh sát bắt một người đàn ông khả nghi mặc quần áo phụ nữ, mang búa theo người. Tuy nhiên, người này sau đó được thả vì có bằng chứng ngoại phạm. Đọc được tin kẻ cuồng sát công viên Bitsevsky bị bắt, Pichushkin tức giận, quay lại con đường tội ác.

Sau khi giết 4 người trong các tháng 2, 3, 4/2006, Pichushkin nhắm đến nữ đồng nghiệp làm cùng siêu thị. Marina Moskaleva, 36 tuổi, là bạn tốt của Pichushkin nên dễ dàng nhận lời mời đi dạo của anh ta trong công viên. Đêm 14/6/2006, trước khi đi, Moskaleva để lại số điện thoại của Pichushkin ở nhà cho con trai, phòng trường hợp cần liên lạc vì điện thoại cô bị hỏng.

61 ô trên bàn cờ vua đã được Pichushkin đánh dấu. Ảnh: Crime Records.

Pichushkin biết có cảnh sát phục kích khắp công viên nhưng vẫn dẫn Moskaleva vào. Đi qua nhiều cái giếng, anh ta phát hiện tất cả đã được đổ bê tông. Trong một thoáng, Pichushkin nghĩ sẽ tha cho Moskaleva nếu cô bỏ chạy. Thấy bạn vẫn đi theo mình, Pichushkin rút búa từ trong túi xách, đập liên tiếp vào người cô.

Trong quá trình điều tra vụ án của Moskaleva, qua camera giám sát, cảnh sát phát hiện cô đã đi cùng Pichushkin trong ga tàu điện ngầm. Con trai Moskaleva cũng nộp số điện thoại mẹ để lại cho cảnh sát. Ngày 16/6, cảnh sát đột nhập nhà Pichushkin, anh ta bị bắt.

Các nhà điều tra cũng tìm thấy bàn cờ 64 ô, trong đó 61 ô đã được đánh dấu. Pichushkin cho biết anh ta đã chuyển từ bộ trò chơi 15 ô sang lịch, sau đó là bàn cờ vua. Anh ta dự định mua bàn cờ kiểu cổ của Nga với 100 ô sau khi giết 64 người. Ngoài bàn cờ, họ cũng tìm thấy mảnh cắt từ báo viết về Chikatilo và chiếc búa - vật chứng quan trọng để buộc tội Pichushkin.

“Nếu tôi không bị bắt, tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Không bao giờ! Việc bắt giữ tôi đã cứu được nhiều người”, Pichushkin nói. “Tôi sẽ quay lại công viên Bitsevsky. Tay tôi rất nhớ cái búa”.

Ngày 29/10/2007, Tòa án thành phố Moscow tuyên Pichushkin án chung thân vì sát hại 49 người và âm mưu sát hại 3 người, dù bị cáo thừa nhận giết 60 người. Đại diện Bộ Nội vụ Nga nhận định Pichushkin còn tàn ác hơn kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Andrei Chikatilo, thần tượng của anh ta.

“Suốt thời gian qua, tôi đã làm những gì tôi muốn. Sau 500 ngày bị bắt, rất nhiều người quyết định số phận của tôi: Cảnh sát, điều tra viên, thẩm phán, công tố viên, bồi thẩm đoàn, chuyên gia… hàng trăm người. Trong khi một mình tôi quyết định số phận 63 người (gồm 3 người thoát chết)”, Pichushkin nói lời cuối cùng. Hiện anh ta bị giam giữ tại nhà tù Polar Owl, khu tự trị Yamalo-Nenets, Nga.

Hồng Hạnh

Theo Lenta

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sat-thu-nga-giet-nguoi-theo-so-o-ban-co-post1366214.html