Sắp Tết, thị trường hoa ở TP.HCM vẫn kém sắc

Theo các nhà vườn, do sức mua giảm, kinh tế khó khăn nên thị trường hoa Tết không còn sôi động như những năm trước đây.

Sáng 3/2 (24 tháng Chạp), dạo quanh các điểm bán hoa kiểng Tết ở công viên 23 tháng 9, PV Báo Giao thông ghi nhận tình hình mua bán khá vắng lặng. Không có người hỏi mua, chỉ lác đác vài người xem và những thợ chở hoa ngồi chờ khách…

Không chỉ ở quận trung tâm, những tuyến đường hoa trước đó được bày bán nhiều ở đường sách Thủ Đức, Nhà Thiếu Nhi, Công viên Văn hóa, dọc các tuyến đường lớn cũng không còn bày bán hoa Tết nữa.

Theo các nhà vườn, do sức mua giảm, kinh tế khó khăn nên thị trường hoa Tết không còn sôi động như những năm trước đây.

Mỗi cặp hoa cúc giảm từ 2,5 triệu xuống 2 triệu, nhà vườn vẫn lo người mua giảm.

Ông Trần Văn Định, chỉ tay vào 250 chậu hoa cúc trong công viên 23 tháng 9 chia sẻ: "Bằng giờ mọi năm đem hoa ra tôi đã bán được vài chậu, nhưng năm nay sức mua giảm hơn năm ngoái, đã 2 ngày chưa bán được chậu nào. Năm ngoái tôi trồng 800 cây bán vèo vèo nhưng năm nay chỉ dám trồng 600 cây mà sợ không bán được, trừ chi phí vận chuyển, thuê người lời được 30 triệu đã là mừng lắm rồi".

Theo ông Định, hoa năm nay đẹp, đều bông hơn năm ngoái, giá cũng giảm từ 2,5 triệu xuống 2 triệu/cặp mà đang lo người mua ít.

Hoa lan năm nay cũng không được nhiều nhà vườn bày bán ở công viên. Ông Nhật Trần, chủ sạp hoa lan cho biết, như giờ này năm ngoái, người đến ngắm hoa rất đông nhưng năm nay khá im ắng, người mua, người xem không có. Thị trường hoa cảnh năm nay chậm hơn mọi năm, nhưng hy vọng đỡ hơn.

"Tôi đã bán ở công viên 8 năm nay nhưng năm ngoái không dám bán vì lo lỗ, năm nay tôi bày hơn 1.000 chậu hoa lan, hồ điệp, địa lan nếu mà bán không hết cũng mất cả gốc lẫn lãi. Mỗi chậu hoa trước đây lời khoảng 150.000đ không muốn bán, nhưng năm nay chỉ cần lời 50.000đ/chậu là bán luôn.

Nhưng đến ngày 29, 30 Tết mà vẫn còn, chúng tôi chấp nhận lỗ bỏ đi chứ không bán rẻ. Vì giá hiện nay đã là rẻ rồi, công sức người làm vườn chăm sóc mà bị người dân ép giá đến ngày cuối cùng mới mua thì chúng tôi không bán", ông Nhật nói.

Năm nay, hoa đào được bày bán khá nhiều trong công viên, anh Nguyễn Văn Bình, đã bán hoa đào 11 năm trong công viên 23 tháng 9 chia sẻ: "Nhà vườn nào năm nay cũng sẽ giảm hơn so với năm ngoái, do đào nở sớm. Hơn nữa thị trường một vài năm nay ảm đạm, kinh tế khó khăn nên người bán đều giảm số lượng. Giá cả năm nay cũng cao hơn chút đỉnh so với năm ngoái do chi phí cao hơn.

"Dù kinh tế khó khăn nhưng các nhà vườn cũng kỳ vọng vào năm con rồng tượng trưng cho sức mạnh và may mắn, các thế dáng cây đào cũng đều uốn theo hình con rồng, người dân sẽ chi mạnh hơn mua đào vào năm nay", anh Bình hy vọng.

Một số hình ảnh hoa Tết trong công viên 23 tháng 9, quận 1, TP.HCM:

Ông Trần Văn Định cho biết mọi năm trồng 800 chậu cúc nhưng năm nay giảm xuống 600 chậu vẫn lo không bán hết.

Theo nhà vườn hoa cúc đẹp và đều bông hơn năm ngoái.

Ông Nhật Trần chủ vườn lan hy vọng mỗi chậu chỉ lời 50.000 đồng cũng bán.

Anh Nguyễn Văn Bình khoe cây đào thế dáng con rồng với giá 18 triệu/cây.

Cây đào với giá 80 triệu đồng, cao nhất ở khu công viên 23 tháng 9.

Bưởi diễn cũng được nhà vườn vận chuyển bày bán nhưng chỉ có vài cây.

Ngày 23 tháng Chạp có vài người nước ngoài đi ngắm hoa, không có người mua.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sap-tet-thi-truong-hoa-o-tphcm-van-kem-sac-192240202213539207.htm