'Sao vuông' thường trực bên dòng Sê Pôn

Sau một ngày tuần tra vất vả, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trở về đơn vị cũng là khi màn đêm buông xuống.

Thoạt nhìn khi đặt chân đến đây, ai cũng nghĩ vùng biên nơi này thật yên tĩnh. Nhưng với 17km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào, trong đó có 4km đường biên sông Sê Pôn với hàng chục đường tiểu ngạch thì bóng tối là màn che để các đối tượng buôn lậu, kẻ xấu thâm nhập biên giới hoạt động. Vì vậy, bất kể ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đội luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng an ninh thôn, bản tuần tra giữ yên biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tuần tra trên sông Sê Pôn.

Nhiều năm qua, hình ảnh người chiến sĩ “sao vuông” thường trực bên dòng Sê Pôn đã in sâu trong tâm trí người dân nơi đây. Họ xem cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội như người thân trong gia đình. Đặc biệt, mỗi khi xảy ra thiên tai, bão lũ, bà con luôn được các chiến sĩ dân quân hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng trong ký ức của chị Hồ Thị Viên, thôn Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, thì trận lũ kinh hoàng đầu tháng 8-2009 còn mãi ám ảnh. Chị kể với chúng tôi: “Hôm ấy, nước lũ dòng Sê Pôn dâng nhanh nhấn chìm nhà cửa, làng mạc. Gia đình tôi chủ quan, tiếc của không chịu di dời sớm, khi lũ tràn đến chỉ còn biết bò lên nóc nhà. Đúng thời điểm hiểm nguy nhất, bộ đội, dân quân đã chèo thuyền đến cứu. Giờ đây mỗi khi xảy ra mưa bão, gia đình tôi lại cùng các chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong vùng sớm di dời người, tài sản đến nơi an toàn...”.

Không chỉ bà con thôn Ka Tăng mà toàn thể người dân thị trấn Lao Bảo mỗi khi nhắc đến dân quân thường trực của địa phương, ai cũng cảm mến, dành những lời tốt đẹp với những chiến sĩ sao vuông.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị phương tiện phòng, chống mưa lũ.

Không chỉ có mặt kịp thời khi nhân dân gặp thiên tai, bão lũ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Gia đình bà Hồ Thị Biệt, ở thôn Khe Đá là một trong những hộ dân như thế. Với sự giúp đỡ của dân quân thường trực, cuộc sống gia đình bà Biệt nay đỡ vất vả hơn xưa. Chồng bà Biệt là thương binh, mất sức lao động, bà Biệt trở thành lao động chính trong nhà. Nhưng bà lại thường xuyên ốm đau nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn.

Thấu hiểu gia cảnh của bà Biệt, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực luôn chủ động, tích cực giúp gia đình bà, tổ chức cải tạo vùng đất trũng trong vườn làm ao, hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá, xây dựng mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng hiệu quả.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài gia đình bà Biệt, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Lao Bảo cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ dân quân.

Đánh giá về việc làm ý nghĩa này, đồng chí Trần Ngọc Quý, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Lao Bảo cho biết: “Bên cạnh việc tích cực giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế gia đình, mỗi tháng, các chiến sĩ dân quân của Tiểu đội dân quân thường trực còn tự nguyện đóng góp một phần phụ cấp, giúp các gia đình chính sách xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt để họ từng bước thoát nghèo, trở thành điểm tựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thị trấn bên dòng Sê Pôn.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/sao-vuong-thuong-truc-ben-dong-se-pon-749179