Sao Việt lầm lỡ: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại"

(Công lý) - Đối với người nổi tiếng, áp lực dư luận luôn nghiệt ngã hơn bất cứ ai mỗi khi họ “lầm đường lạc lối”. Thế nhưng, "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại…".

Mấy ngày vừa qua, trên các mặt báo, trang tin, trang mạng xã hội và cả các diễn đàn, thông tin nghệ sỹ Hồng Quang Minh, nghệ danh Minh Béo bị bắt vì tội danh dâm ô đối với trẻ em khiến nhiều người mới đầu nghe đều cảm thấy đây là điều khó có thể tha thứ. Trong rất nhiều tội danh được liệt kê ra, tội danh dâm ô trẻ em được liệt vào hàng “không thể chấp nhận”.

Minh Béo rơi vào tuyệt vọng khi đồng loạt truyền thông Mỹ và dư luận trong nước đưa tin anh bị cảnh sát bắt với tội danh dâm ô trẻ em

Bên cạnh bản án pháp luật, thì đây là một bản án còn khắc nghiệt hơn nữa dành cho Minh Béo. Sự quay lưng của những người đã từng yêu mến và ủng hộ anh trong suốt nhiều năm qua. Tuy chưa được xét xử nhưng nhìn vào những tai tiếng quấy rối của Minh Béo ở Việt Nam và vụ việc lần này thì người hâm mộ gần như mất niềm tin vào danh hài. Sự nghiệp mà Minh Béo dày công gây dựng bấy lâu nay có lẽ “đổ xuống sông xuống bể” vì tội danh không thể chấp nhận được này. Một người sau khi biết được thông tin này đã bình luận rằng bị "lỡ" ra tội gì nhưng "dâm ô đối với trẻ em" là không thể tha thứ được.

Sau khi thông tin này lan truyền, nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động của Minh Béo. Tuy nhiên, không phải tất cả đều quay lưng với nam danh hài có khuôn mặt phúc hậu này, vẫn có những nghệ sĩ bày tỏ sự xót xa, thương cảm MC Lục lạc vàng.

Minh Béo được yêu mến trong vai trò MC của chương trình Lục Lạc Vàng

Minh Béo đã mang lại tiếng cười cho biết bao khán giả mỗi lần anh bước lên sân khấu với nụ cười hồn nhiên, hiền lành và dễ mến. Mọi người hẳn còn nhớ Minh Béo với vai trò làm MC cho chương trình Lục lạc vàng từ năm 2011 cho đến nay, tình cảm của bà con nông dân dành cho anh chàng mũm mĩm nhiều như thế nào. Hẳn mọi người sẽ còn rưng rưng mỗi lần anh trao cặp bò tới những gia đình có hoàn cảnh kém may mắn, những ánh mắt ánh lên niềm tin của những cô bé, cậu bé.

Minh Béo tạo nên nhiều tiếng cười trên sân khấu

Hay như những vai diễn ấn tượng của Minh Béo trong suốt những năm qua như: Cậu Phước (Số đỏ), Ông già Tàu (Làm gái), Minh nhổ lông vịt (Đêm giao thừa đáng nhớ)... Minh Béo từng nhận nhiều giải thưởng cho những đóng góp về văn hóa, nghệ thuật như: Giải Nụ cười vàng cho hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất năm 2004, nhóm hài Minh Béo được yêu thích nhất năm 2002... Không chỉ đóng phim, diễn kịch, Minh Béo còn làm MC, đạo diễn sân khấu. Minh Béo còn thành lập cả sân khấu hài riêng mang tên mình tại TP HCM.

Bên cạnh đó, Minh Béo còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua, nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ cả nước. Tuy anh chưa phải là một danh hài đình đám như các danh hài có tên tuổi hiện nay như Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang nhưng Minh Béo là cái tên đảm bảo cho nhiều chương trình lớn và khẳng định mình là diễn viên có khán giả như nhận xét của NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội sân khấu TP Hồ Chí Minh. Và đúng như ca sĩ Phi Nhung từng nói, lúc này Minh Béo đang cần sự cảm thông chứ không phải sự phán xét từ phía công chúng.

"Khi bạn thấy ai đó quyết định sai lầm và gặp rắc rối, có lẽ họ cần sự giúp đỡ và cảm thông của bạn chứ không phải là sự phán xét. Phê phán cái sai của họ là đúng, nhưng đừng mang nó ra bàn tán, bình luận mãi, đừng vô tình phán xét bất kỳ ai khi mình không phải là người trong cuộc, bạn không thể biết những gì họ từng trải qua"- diễn viên Thanh Thúy chia sẻ.

Đối với những người nổi tiếng, sự phán xét của dư luận giành cho họ luôn khắt khe hơn, nghiệt ngã hơn. Nhưng cũng có những lúc, vòng tay của khán giả dành cho người nghệ sĩ đã giúp họ vượt lên trên khoảng tối cuộc đời.

Cố diễn viên Hồng Sơn

Cố diễn viên Hồng Sơn cũng đã từng trải lòng về những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời mình. Nghiện ngập, gia đình tan nát, gõ cửa từng người bạn để xin tiền, thậm chí có những lúc ông đã tìm tới với cái chết như một sự giải thoát khỏi cuộc sống như địa ngục. Nhưng cuối cùng, cái chết đã không đến với ông một cách khổ sở và đáng buồn như vậy.

Khi cố diễn viên Hồng Sơn qua đời, vây quanh ông là bạn bè, nghệ sĩ, gia đình và đông đảo những người hâm mộ. Họ xót xa, tiếc thương một người diễn viên tài hoa và bạc mệnh, chứ không phải những giọt nước mắt buồn rầu dành cho người đàn ông lầm lạc. Khi ông quay trở lại với màn ảnh - dù chỉ ngắn ngủi thôi - nhưng ký ức đẹp đẽ về một diễn viên tài hoa bậc nhất của đất Hà Thành vẫn đọng lại trong lòng khán giả.

Họ đã kịp bỏ quên mảng ký ức đen tối xa xưa của ông vào một nơi nào đó, để rồi Hồng Sơn - nghệ sĩ được tái sinh thêm lần nữa, trong tình yêu thương của gia đình và người hâm mộ.

Hiệp "gà" từng nhận bản án 2 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Dương Đức Hiệp, tức danh hài Hiệp “gà” cũng vậy. Nếu không có những tiếng vỗ tay, những nụ cười, những lời hỏi thăm ấm áp mà khán giả dành cho anh ngay sau buổi diễn đầu tiên anh quay trở lại màn ảnh thì có lẽ cuộc sống của nam danh hài đã rẽ sang một con đường khác.

Hiệp gà chuẩn bị làm đám cưới lần thứ 3

Bản án 2 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy không quá nặng nề, nhưng nó cũng đủ giết chết sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Nhưng may mắn thay, chính sự bao dung của người hâm mộ đã giúp anh cởi bỏ hết những mặc cảm của một thời lầm lỡ, để rồi cái tên Hiệp "Gà" lại một lần nữa được xướng lên trên những sân khấu sáng đèn.

Vĩnh Thụy, giải bạc của Cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 và cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng cũng từng vướng vào vòng lao lý khi anh có liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử qua đường hàng không từ Australia về Việt Nam.

Khi đó, Vĩnh Thụy gần như chấm dứt các dự án của mình và vắng bóng trong các sự kiện giải trí cũng như các chương truyền hình và cả những bộ phim anh đang tham gia. Chàng siêu mẫu điển trai chịu 6 tháng tù treo về tội Kinh doanh trái phép và nhận được bài học đắt giá để bây giờ, anh quay trở về trong sự bao dung của dư luận và người hâm mộ.

Chân dung Hoa hậu Mỹ Xuân sau khi ra tù

Hay như Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong 2009 cũng từng lầm đường lạc lối khi là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc các người mẫu, hoa hậu bán dâm nổi tiếng vào năm 2013. Không chỉ bán dâm, Mỹ Xuân còn là người trực tiếp môi giới cho các diễn viên, người mẫu, hoa khôi… bán dâm với giá từ 1.000 USD – 2.500 USD.

Tuy nhiên, sau nửa năm ra tù, Mỹ Xuân trở lại con đường chân chính để mong nhận được sự bao dung của mọi người. Người đẹp tham gia nhiều hoạt động từ thiện hơn. Cách ăn mặc của cô cũng kín đáo nhẹ nhàng hơn so với thời điểm trước. Ngoài ra, để trở lại showbiz, Mỹ Xuân tham gia diễn xuất trong MV mới của Quách Tuấn Du.

Cựu người mẫu Trang Trần hạnh phúc bên con gái đầu lòng Kiến Lửa

Cựu người mẫu Trang Trần cũng có một thời gian gây xôn xao dư luận khi bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo vì hành vi chống người thi hành công vụ vào đầu năm 2015. Được biết, vào ngày 27/2/2015, taxi chở Trang Trần và nhóm bạn đi ngược đường một chiều trên phố Tạ Hiện và bị Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm) dừng kiểm tra. Trang Trần bị cáo buộc đã ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, lăng mạ, tấn công cán bộ tự quản. Khi bị đưa về trụ sở, cô tiếp tục ăn nói thô tục với Công an.

Tuy nhiên, sau đó, dư luận đã cảm thông và bao dung với cựu người mẫu hơn vì những hoạt động xã hội mà cô tham gia cũng như tính cách thẳng thắn, bộc trực của chân dài này.

Nhưng không phải bao giờ, dư luận cũng dễ bao dung và tha thứ. Vì có không ít nghệ sĩ đã phải trả giá cho sai lầm bằng cả sự nghiệp của mình vì không biết nhận sai, không biết xin lỗi và trân trọng cơ hội làm lại từ đầu.

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những sai lầm và có lẽ, khán giả cũng không trách họ quá nhiều bởi những sai lầm đó. Tuy nhiên, sự cầu thị là điều công chúng muốn nhận lại từ những người nổi tiếng, không phải là những lý lẽ hay lời biện hộ.

Bởi lẽ, sự cảm thông và thứ tha nào cũng chỉ có giới hạn riêng của nó. Minh Béo chẳng hạn, người hâm mộ có thể sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh trong quá trình Cảnh sát Hoa Kỳ điều tra và có kết luận từ tòa án. Nhiều người cũng sẽ cảm thông và bao dung cho anh sau sai lầm này nếu như biết nhận lỗi và quay trở lại con đường chân chính. Cũng như các nghệ sỹ từng lạc đường lầm lỗi khác như Hiệp “gà”, cựu người mẫu Trang Trần, Hoa hậu Mỹ Xuân…Thế nhưng, dư luận sẽ không thể cảm thông, bao dung nếu như ai đó để mất cơ hội làm lại từ đầu và không biết trân trọng, gìn giữ nó.

Đối với công chúng, đã là người nổi tiếng thì việc gìn giữ hình ảnh càng quan trọng hơn bất cứ ai. Một nghệ sỹ chân chính có nhiều đóng góp cho xã hội thì lại càng phải biết giữ mình. Nếu không, chỉ cần một lần sa chân sẽ đánh mất tất cả.

Dư luận khắt khe, nhưng vẫn còn đó một dư luận bao dung và nhân ái dành cho những người quay trở về vì "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại".

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/giai-tri/phim/sao-viet-lam-lo-danh-ke-chay-di-khong-ai-danh-ke-chay-lai-145264.html