Sao phim 'Hành tinh khỉ: Vương quốc mới' nói chào Việt Nam

Ra mắt hôm nay 10/5, 'Hành tinh khỉ: Vương quốc mới' là bộ phim hành động khoa học viễn tưởng đang được khán giả vô cùng mong đợi. Bên cạnh nam chính Owen Teague, dàn diễn viên phụ của phim cũng thể hiện lối diễn xuất ấn tượng như: sao phim 'Dark Angel' Kevin Durand, Trung tá Bortus - Peter Macon.

Khi được hỏi về cảm xúc được trở thành một phần của dòng phim biểu tượng trong văn hóa đại chúng, diễn viên Peter Macon chia sẻ: "Đó là một vinh dự khi được là một phần trong lịch sử bộ phim, bản thân tôi cũng là một fan của dòng phim khoa học viễn tưởng, việc được đóng với tư cách là fan thật sự là một giấc mơ trở thành sự thật".

Hai ngôi sao của 'Hành tinh khỉ: Vương quốc mới' đã có những chia sẻ vô cùng chân thực và sinh động.

Còn diễn viên Kevin Durand cho biết "Thật sự là như vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã là fan của không chỉ loạt phim hành tinh khỉ, mà còn cả là hình ảnh những chú khỉ chạy nhảy múa may nữa. Tôi đã làm việc trong rất nhiều năm để được tham gia bộ phim tuyệt vời này".

Khi được hỏi về việc Kevin Durand và Peter Macon đã chuẩn bị những gì về mặt kỹ thuật/kỹ xảo của bộ phim và thách thức nào là lớn nhất khi thể hiện cảm xúc thông qua motion capture (ghi hình chuyển động), diễn viên Kevin Durand cho biết: "Tôi cũng đã gặp một số khó khăn, tôi còn phải đi học một lớp về các loài khỉ, học cách để có thể thành khỉ, không phải là khỉ thường mà là khỉ đầu đàn. Tôi khá thích các hoạt động tay chân, thể hiện cảm xúc qua cơ thể. Đạo diễn cũng chỉ cho tôi những khác biệt giữa người và khỉ, cách chúng sinh hoạt, cách chúng di chuyển, từ đó bạn phải tìm cách để mô phỏng lại âm thanh của một loài vật đang cố gắng bắt chước giọng con người, vì vòm họng hai loài khác nhau, xong còn phải cảm nhận dáng đi của một con khỉ, rồi khi có người khác giao tiếp, tôi còn phải trả lời khi vẫn đang thực hiện những hành động đó, thực sự nhập tâm vào nhân vật, sau đó tôi sẽ nhại lại giọng nhân vật khỉ, rồi đoàn làm phim sẽ ghi lại cả quá trình diễn đó, gửi cho đạo diễn, cả quá trình sẽ ăn nhập với nhau".

Còn về phía Peter Macon, anh cho hay: "Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái ở dưới nhân dạng của loài khỉ, khi đó chúng tôi sẽ bỏ đi danh tính loài người của mình ở ngoài và sẽ phải tưởng tượng rất nhiều, nghĩ xem nhân vật của mình nên xuất hiện tại đây, nên làm gì vào thời điểm đó, đến một lúc nào đó, mọi thứ cứ đi vào hoạt động một cách trơn tru. Khi bạn có những thông tin đó, thông qua trí tưởng tượng, bạn được yêu cầu diễn, yêu cầu nói, yêu cầu cưỡi ngựa, bạn sẽ nhập tâm vào nhân vật nhất có thể vì lúc đó nó đã ở sẵn trong ý thức của bạn rồi. Đó là cách bạn có thể thể hiện bản thân thông qua Motion capture. Những máy quay Mo-cap đó sẽ bắt trọn từng hành động của bạn, thậm chí cả những cảm xúc thông qua hành động. Sau khi quay xong, hàng trăm người sẽ xử lý đồ họa, có khi phải mất đến hàng trăm giờ đồng hồ để mang lại những gì chân thật nhất có thể, thông qua những gì máy quay đã ghi lại được".

Bên cạnh đó, hai ngôi sao cũng đã phải mất đến hai tháng để học cách biểu lộ cảm xúc qua các cơ trên khuôn mặt, từ những thứ nhỏ nhất đó người xem có thể nhìn rõ tường tận cảm xúc của nhân vật.

Khi bộ phim kết thúc, khán giả sẽ thấy màn hình chạy chữ với hàng trăm hàng ngàn người đóng góp cho bộ phim, bao nhiêu công sức mà họ đã bỏ ra, bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm, bao nhiêu khả năng mà các diễn viên bỏ ra cho bộ phim, để kể tiếp câu chuyện về Ceasar.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/sao-phim-hanh-tinh-khi-vuong-quoc-moi-noi-chao-viet-nam-237170.htm