Sao nhí Thần điêu đại hiệp 'lột xác' bất ngờ

Sao châu Á: Sao nhí Thần Điêu Đại Hiệp 'lột xác' bất ngờ; Lý Nhất Đồng đứng trên thùng gỗ để đóng cặp với Hồ Nhất Thiên…

Sao nhí Thần điêu đại hiệp “lột xác” bất ngờ

Tường Y Y tham gia đóng phim từ lúc 6 tuổi, cho đến nay gia tài diễn xuất của cô đã trên 60 bộ phim. Sao nữ sinh năm 2001 từng góp mặt trong nhiều dự án “khủng” như Tân Thần điêu đại hiệp (2014), Mỹ nhân tâm kế, Mẫu nghi thiên hạ, Ỷ thiên đồ long ký, Cung tỏa trầm hương,... và trở thành một trong những sao nhí đắt show bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Nổi tiếng từ sớm nhưng cô không hề lơ là việc học tập. Cô từng đạt giải Nhì cuộc thi sử dụng máy tính của thành phố Bắc Kinh, huy chương vàng cuộc thi tác phẩm mỹ thuật dành cho thiếu nhi lần 2 tỉnh An Huy... năm 2019, Tưởng Y Y đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh – một trong những học viện đào tạo nghệ thuật danh giá bậc nhất Trung Quốc với nhiều cựu học viên thành danh tầm cỡ quốc tế như: Triệu Vy, Lưu Diệc Phi, Giả Nãi Lượng...

Với nét đẹp trong sáng, lanh lợi và kĩ năng diễn xuất đang dần hoàn thiện, Tưởng Y Y được kỳ vọng sẽ có nhiều đột phá để trở thành ngôi sao lớn trong tương lai.

Lý Nhất Đồng đứng trên thùng gỗ để đóng cặp với Hồ Nhất Thiên

Mới đây, Sina đưa tin đoàn phim Thời đại của anh, thời đại của em (Cá mực hầm mật 2) chia sẻ video hậu trường. Trong đó, tiết lộ quá trình khắc phục khoảng cách chiều cao giữa hai diễn viên chính Lý Nhất Đồng và Hồ Nhất Thiên.

Lý Nhất Đồng và Hồ Nhất Thiên có khoảng cách về chiều cao tới 23 cm.

Theo Sina, Hồ Nhất Thiên vốn cao 1,88 m, anh khó tìm được bạn diễn có ngoại hình tương ứng. Thậm chí, khi nam diễn viên đóng với Kiều Hân cao 1,72 m, cô cũng phải đứng trên bục gỗ.

Lý Nhất Đồng cao 1,65 m, dáng người trung bình, nhưng thấp hơn Hồ Nhất Thiên tới 23 cm. Do đó, trong những cảnh quay cả hai trò chuyện với nhau, cô phải đứng trên bục gỗ. Trong suốt phân đoạn, nhân viên hậu trường phải lót một con đường riêng để Lý Nhất Đồng bước lên trên. Tới cảnh thân mật của hai nhân vật, đoàn phim để Lý Nhất Đồng đứng lên bục cao 20 cm để ghi hình.

Theo Sina, với cách biệt chiều cao 23 cm, tầm mắt của Lý Nhất Đồng chỉ tới ngực Hồ Nhất Thiên. Với các cảnh quay cận, chắc chắn một trong hai người sẽ không lọt vào khung hình. Đây là rắc rối mà Hồ Nhất Thiên thường xuyên gặp phải.

Hồ Nhất Thiên có biệt danh là "phiên bản nam của Quan Hiểu Đồng". Cả hai vì quá cao nên luôn gặp khó khăn khi kết hợp với bạn diễn.

Vu Mông Lung lần đầu nên duyên với Hình Phi trong “Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn”

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn (Chuyện Tình Dưới Ánh Trăng) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đinh Mặc. Cốt truyện xoay quanh ba nhân vật: Chiến Thanh Hoằng (Hình Phi), Lâm Phóng (Vu Mông Lung) và Ôn Hựu (Mễ Nhiệt) trong bối cảnh giang hồ hỗn loạn, triều đình rối ren.

Chiến Thanh Hoằng là con gái của phó võ lâm minh chủ Chiến Phá Địch, từ nhỏ đã bị cấm tham gia vào chuyện giang hồ. Nhưng khi đại hội võ lâm tới gần, cô đã lén rời nhà, tham gia đại hội võ lâm rồi bị cuốn luôn vào vòng xoáy giang hồ và những âm mưu triều chính. Bước vào giang hồ, cô gặp gỡ và kết giao bằng hữu cùng Lâm Phóng và Ôn Hựu.

Tuy Ôn Hựu có tình cảm với Chiến Thanh Hoằng nhưng vì thân mang gánh nặng gia tộc, đành phải từ bỏ. Trong khi đó, Lâm Phóng luôn bên cạnh Chiến Thanh Hoằng, vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Phóng, Chiến Thanh Hoằng đã được khai sáng, hiểu hơn về giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa và từ đó cũng nảy sinh tình yêu với người bên cạnh mình.

Chiến Thanh Hoằng và Lâm Phóng hoạn nạn luôn có nhau nên dần nảy sinh tình cảm.

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn là dự án cổ trang đầu tiên Hình Phi nên duyên cùng Vu Mông Lung, tuy nhiên phản ứng hóa học “cực ngọt” của cặp đôi đã không làm khán giả thất vọng. Mặc dù Hình Phi lần đầu đóng phim cổ trang nhưng cô cũng được bạn diễn giúp đỡ khá nhiều, bởi Vu Mông Lung vốn đầy kinh nghiệm, đã tham gia không ít phim cổ trang: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Lưỡng Thế Hoan,...

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-nhi-than-dieu-dai-hiep-lot-xac-bat-ngo-a505640.html