Sao mai Trần Thu Hường 'ru' cảm xúc trong lễ trao giải cuộc thi 'Cha và con gái'

'Giữa những giá trị thật và cảm xúc thật, tiếng hát của tôi cũng được cất lên một cách chân thật và xúc động nhất' - Sao mai Trần Thu Hường chia sẻ.

Chiều ngày 28/6 tại Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái" sau 2 tháng chính thức phát động.

Trong không gian ấm cúng, ca sĩ Trần Thu Hường - Sao mai điểm hẹn 2008; Top 6 Nhân Tố Bí Ẩn 2014, hiện đang công tác tại Nhà Hát Ca Múa Nhạc Công An Nhân Dân, cấp bậc Thượng Úy đã thể hiện những ca khúc về gia đình, tình cha, tình mẹ… Với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, những ca khúc của Sao mai Trần Thu Hường đã “ru” cảm xúc của khán giả trong khán phòng.

Là nghệ sĩ thường xuyên hoạt động thiện nguyện, từng không ngại khó ngại khổ đi rất nhiều nơi để mang tiếng hát đến trẻ em vùng cao… vì vậy mà xuất hiện trong lễ trao giải cuộc thi giàu giá trị nhân văn “Cha và con gái”, sao mai Trần Thu Hường cũng không khỏi xúc động: “Từ khi mới hoạt động nghệ thuật, tôi đã luôn gắn bó với các chương trình mang đậm giá trị nhân văn, tôn vinh tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ và con cái. Giữa những giá trị thật và cảm xúc thật, tiếng hát của tôi cũng được cất lên một cách chân thật và xúc động nhất”.

Khi tiếng hát của Sao mai Trần Thu Hường vừa dứt, tiếng vỗ tay của khán giả không ngừng vang lên, có nhiều giọt nước mắt đã rơi khi những cầu từ giúp con người gợi nhớ về cha, mẹ, tình cảm gia đình. Tiếng hát là sự kết nối vô hình của nghệ sĩ và khán giả, cũng như khiến không gian của lễ trao giải cuộc thi “Cha và con gái” thêm phần xúc động.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi tiếng hát ca sĩ Trần Thu Hường cất lên.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi tiếng hát ca sĩ Trần Thu Hường cất lên.

Cuộc thi viết "Cha và con gái" khép lại nhưng dư âm còn mãi với những cảm xúc gia đình thiêng liêng xoa dịu những "vết xước" cuộc sống.Khép lại cuộc thi, mỗi người sẽ lại tiếp tục quay trở về với guồng quay của nhịp sống hối hả trong xã hội hiện đại nhưng cuộc thi “Cha và con gái” sẽ còn đọng mãi với những tình cảm thiêng liêng khó nói bằng lời mà chỉ có thể bày tỏ, tâm sự qua những dòng viết sẽ in dấu trong lòng mỗi người.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng ban Giám khảo cuộc thi và Nhà báo Hồ Minh Chiến Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho bài viết đoạt giải nhất.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng ban Giám khảo cuộc thi và Nhà báo Hồ Minh Chiến Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải cho bài viết đoạt giải nhất.

PGS. TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam và ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải.

PGS. TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam và ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) trao giải Nhì cho các tác giả đoạt giải.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng Thí sinh nhỏ tuổi nhất cho tác phẩm "Bố là tất cả của chúng con" của tác giả Ngô Ngọc Bảo và Bài viết có nhiều lượt đọc nhất cho tác phẩm "Que kem 500 đồng của bố" của tác giả Nguyễn Thị Tuyến.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng Thí sinh nhỏ tuổi nhất cho tác phẩm "Bố là tất cả của chúng con" của tác giả Ngô Ngọc Bảo và Bài viết có nhiều lượt đọc nhất cho tác phẩm "Que kem 500 đồng của bố" của tác giả Nguyễn Thị Tuyến.

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải.

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải.

Thanh Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/sao-mai-tran-thu-huong-ru-cam-xuc-trong-le-trao-giai-cuoc-thi-cha-va-con-gai-d192004.html