Sanna Khánh Hòa BVN, từ 'đội bóng ngổ ngáo' đến cạnh tranh chức vô địch

Sanna Khánh Hòa BVN không được xem là đại gia, không có những ngôi sao với giá trị chuyển nhượng cao, cũng chưa bao giờ lớn tiếng trên truyền thông, nhưng họ luôn được xem là đối thủ khó chịu bậc nhất tại V-League. Và bây giờ, thậm chí CLB này còn tiến xa hơn thế.

Bao lâu nay, Sanna Khánh Hòa BVN luôn được xem là “ngựa ô”, ý chỉ những đội bóng “nhỏ” nhưng sẵn sàng gây sốc trước những đội bóng mạnh, hay họ cũng được gọi là “đội bóng ngổ ngáo” vì lối đá chưa “ngán” ai bao giờ của mình. Quả thật là như vậy, dù là các đội bóng mạnh có tiếng ở V-League thì lấy được điểm của đội chủ sân 19/8 chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng.

Thế nhưng “ngổ ngáo” cũng chỉ mang hàm nghĩa là “khó chơi” thôi, chứ Sanna Khánh Hòa BVN chưa được nhìn nhận như là một thế lực thực sự, đủ sức cạnh tranh chức vô địch, hay chí ít là đứng vào top đầu V-League. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, hiện giờ, đội bóng phố Biển đang chứng tỏ rằng mình đủ sức cạnh tranh cho nhóm dẫn dầu, và không lâu sau nữa sẽ còn có thể cạnh tranh cả ngôi vương.

"Tảng đá" Toure.Y vững chắc nơi hàng phòng ngự đội bóng phố Biển.

Nhiều năm nay, Khánh Hòa duy trì một cách sắp xếp đội hình có thể xem là bản sắc của họ, khi xuất hiện hai “cây sào” trong đội hình, đó là hai ngoại binh có chiều cao cực tốt, một được cắm ở nơi lùi sâu nhất đội hình, là vị trí trung vệ và một được bố trí ở nơi cao nhất trên hàng công. Trung vệ ngoại binh chỉ huy hàng thủ, có nhiệm vụ “bắt chết” tiền đạo đối phương (cũng thường là một ngoại binh cao to). Trong khi đó tiền đạo ngoại binh ở tuyến trên đảm nhiệm khâu tấn công, nhưng tuyến dưới không chỉ đơn giản là “nhồi” bóng lên trên cho tiền đạo này độc lập tác chiến, mà các cầu thủ nội tham gia rất sâu vào những pha bóng, còn tiền đạo ngoại này đóng vai trò tiền đạo cắm thuần túy, tức là anh ta có thể dứt điểm, có thể làm tường cho đồng đội hoặc làm “chim mồi” tạo khoảng trống, chứ hoàn toàn không có chuyện ngoại binh được “giao khoán” nhiệm vụ tấn công theo kiểu “tự làm tự ăn”. Rất nhiều cầu thủ nội của Khánh Hòa đã ghi bàn, chứng tỏ rằng nếu nhận định đội bóng này chủ yếu phòng ngự số đông, còn tấn công thì dựa vào “tây” như cái nhìn từ trước đến nay với đa số đội bóng V-League, thì là một sai lầm.

Sanna Khánh Hòa BVN từng giành thắng lợi trước HAGL, đội bóng chuyên chơi phối hợp bóng ngắn, hay họ cũng thắng lợi trước SHB Đà Nẵng, đội chuyên tấn công dựa vào chiều cao và cái đầu của Gaston Merlo, hay thậm chí còn đả bại cả Hà Nội FC, đội có cả lối chơi phối hợp tập thể lẫn cá nhân cầu thủ chất lượng. Ba đội bóng, ba phong cách chơi tiêu biểu của V-League mà Khánh Hòa đều từng thắng được, còn ghi được nhiều bàn thắng thì có thể thấy hệ thống của đội bóng này, từ công đến thủ, vận hành không hề tồi chút nào.

Hàng công Khánh Hòa không hoàn toàn phụ thuộc vào tiền đạo Zarour Chaher.

Bên cạnh lối chơi, điều góp phần vào sự thăng hoa của đội bóng phố Biển là bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ. Cái “ngổ ngáo” ngày xưa đang dần dần nâng cấp lên thành bản lĩnh. Hãy nhìn cách mà Khánh Hòa ghi bàn liên tiếp để dập tắt hy vọng vừa le lói của HAGL trong trận cầu ở vòng 20. Hay mới đây, ở vòng đấu thứ 22, Sanna Khánh Hòa BVN đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2 bằng kịch bản tương tự, Đà Nẵng vừa vươn lên dẫn trước thì họ ngay lập tức gỡ hòa, rồi sau đó lại ghi liên tiếp các bàn thắng để định đoạt trận đấu. Nếu không có bản lĩnh lớn, thì rất khó có thể lại ngược thế cờ trong những tình cảnh như vậy.

Tất nhiên, nếu cho rằng Sanna Khánh Hòa BVN có thể giành ngôi vô địch V-League 2017 thì e rằng quá lạc quan, dù họ hoàn toàn có thể lọt vào top 4, hoặc thậm chí có thể đoạt huy chương, nhưng ngôi vương thì chưa phải lúc. Tuy vậy, ở những năm tiếp theo, thầy trò HLV Võ Đình Tân hoàn toàn có thể khiến cho cả V-League phải nhìn mình bằng ánh mắt khác, nhất là khi những Tuấn Mạnh, Quốc Chí, Lâm Ti Phông,... càng thi đấu càng lên chân và bước vào độ chín của sự nghiệp, khi đó, cạnh tranh ngôi vô địch đối với họ không phải là điều quá xa vời.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sanna-khanh-hoa-bvn-tu-doi-bong-ngo-ngao-den-canh-tranh-chuc-vo-dich-d418446.html