Sáng mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong bão lũ

Bão chồng bão, lũ chồng lũ đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản cho đồng bào miền Trung. Mảnh đất dường như năm nào cũng phải hứng chịu những trận thiên tai khắc nghiệt thì năm nay phải oằn mình gánh chịu thêm nhiều trận đại hồng thủy.

Trong khó khăn, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ giúp dân chống lũ, khám chữa bệnh, phát lương thực, thực phẩm; vượt mưa lũ, bất kể ngày đêm, kịp thời cơ động ca nô đến nhà dân đưa người bệnh đi cấp cứu… đã để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Trên trang fanpage Báo QĐND Điện tử, trang youtube Báo QĐND Điện tử và website: https://www.qdnd.vn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả đề cao tinh thần, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ xả thân giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

 Vận chuyển lương thực, thực phẩm lên xã Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh:qdnd.vn

Vận chuyển lương thực, thực phẩm lên xã Phước Thành và Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh:qdnd.vn

Độc giả Hà Thanh (Quảng Trị) mong muốn các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc tìm kiếm người mất tích, đưa đưa họ về với gia đình và người thân. Độc giả Hà Thanh bày tỏ: Tình quân dân như cá với nước chỉ có ở Việt Nam. Những ngày qua, các chiến sĩ đã phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, có mặt kịp thời giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Độc giả Vương Ngọc Dự (Hà Nội) khẳng định, nơi nào khó khăn gian khổ là nơi đó có bộ đội. Đây là một lực lượng vô cùng quan trọng của bất kỳ một quốc gia nào. Chỗ nào người dân gặp khó khăn, nguy hiểm thì luôn có đôi bàn chân của Bộ đội Cụ Hồ.

Độc giả Thảo Dương (Nghệ An) nhấn mạnh: Những người lính luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, không cần phô trương nhưng công sức của các anh- những người chiến sĩ vô cùng lớn lao.

Bày tỏ tình cảm với những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, độc giả Đặng Thị Thúy Hạnh chia sẻ: “Thương người dân miền Trung năm nào cũng gặp bão lũ, càng thương bộ đội nhiều hơn vì nơi nào khó khăn thì có mặt các chiến sĩ”.

Những vần thơ thấm đẫm tình cảm của độc giả Nguyễn Quỳnh dành cho các chiến sĩ, đã góp phần động viên các anh vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: “Các anh như ngọn lửa hồng/Sưởi ấm miền Trung lũ chồng lũ theo/Có các anh không sợ khó khăn/Ôi ngọn lửa thắp tình yêu muôn thủa!”

GIA KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/sang-mai-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-trong-bao-lu-642717