Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân

Ngày 9-8, địa bàn huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vẫn liên tục có mưa, sạt lở đất vẫn xảy ra ở một số điểm. Để giúp người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau trận lũ quét, trong ngày, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 2 tiếp tục bám trụ tại những vị trí xung yếu để giúp người dân.

Giúp dân không ngại khó khăn

Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất tại bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình (huyện Mù Cang Chải) vào sáng 9-8, chúng tôi thấy một khối lượng lớn đất, đá từ trên triền núi sạt xuống trong đêm, khiến toàn bộ 34 hộ dân trong bản rơi vào tình trạng bị cô lập. Nhiều nhà dân đã bị đất, đá tràn vào tận sân, bịt kín cửa. Nhận được mệnh lệnh ứng cứu nhân dân, ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Ban CHQS huyện Mù Cang Chải và Sư đoàn 316 (Quân khu 2) đã nhanh chóng cơ động vượt hơn 30km đường đồi núi hiểm trở (ô tô không đi được) từ thị trấn Mù Cang Chải vào hiện trường để giúp dân tháo dỡ nhà cửa, sơ tán người và tài sản đến các vị trí an toàn. Cùng lúc, lực lượng dân quân tại chỗ của các xã: Dế Xu Phình, Chế Cu Nha cũng đã có mặt để san gạt đất đá, khai thông đường vào bản để việc sơ tán người và tài sản được thuận tiện. Đến 18 giờ ngày 9-8, toàn bộ 139 nhân khẩu của 34 hộ dân đã được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị di chuyển tới nơi ở tạm. Tuy nhiên, do địa bàn của bản nằm ở vị trí hiểm trở nên các loại máy cơ giới không thể vào được, trong ngày các lực lượng mới sơ tán được 2 ngôi nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức tìm người mất tích tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải.

Trung tá Lê Văn Sửu, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mù Cang Chải cho biết: “Ngay trong đêm, nhận được lệnh điều động tham gia ứng cứu nhân dân, chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức cho anh em cơ động bằng xe máy đến trụ sở UBND xã Dế Xu Phình và sau đó đi bộ vào bản Phình Hồ. Chúng tôi xác định, nếu chậm trễ thì tính mạng của hàng trăm người dân có thể bị nguy hiểm. Sau nhiều ngày thức đêm, dầm mưa tham gia khắc phục hậu quả, ứng cứu nhân dân bị lũ quét khiến cán bộ, chiến sĩ đều mệt, nhưng khi có lệnh cứu dân là chúng tôi lại nhanh chóng lên đường ngay…”.

Tại buổi giao ban các lực lượng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Mù Cang Chải vào chiều 9-8, Đại tá Phạm Hồng Chương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra, trong ngày, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vẫn duy trì hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn 316, dân quân và công an trên địa bàn tiến hành nạo vét bùn, đất tại các điểm trường, trong khu dân cư và tìm kiếm 8 nạn nhân còn mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã hoàn thành trên 70% tổng khối lượng công việc khắc phục hậu quả sau lũ quét. Trong ngày, Ban Chỉ huy khắc phục hậu quả lũ quét tiếp tục huy động 135 xe, máy, phương tiện các loại (gồm: 18 xe công trình, 90 xe ô tô các loại, 8 máy xúc, 1 máy ủi, 2 xuồng cứu hộ, 30 bè mảng và 6 máy bơm công suất lớn) để khắc phục hậu quả và tìm người mất tích.

Xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân

“Hơn một tuần qua, được chứng kiến hình ảnh hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội không quản ngại mưa lũ, miệt mài lao động giúp đỡ nhân dân bị hoạn nạn khiến chúng tôi vô cùng khâm phục. Trận lũ quét nhấn chìm cả thị trấn trong bùn đất, khiến nhiều người dân chúng tôi đã nghĩ tới cảnh phải tìm nơi khác để định cư. Thế mà chỉ sau hơn một tuần có bộ đội đến giúp, bao nhiêu rác thải và bùn đất, đá ngổn ngang đã được dọn dẹp sạch sẽ… Lòng nhiệt tình giúp dân không quản khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội tiếp thêm nhiều động lực cho nhân dân Mù Cang Chải chúng tôi nhanh chóng vượt qua đau thương, mất mát để ổn định cuộc sống”-Đó là những lời phát biểu mộc mạc của ông Đỗ Công Chúng, Chủ tịch UBND thị trấn Mù Cang Chải tại buổi giao ban, rút kinh nghiệm của Ban Chỉ huy khắc phục hậu quả lũ quét diễn ra chiều 9-8.

Còn đối với các cô giáo của Trường Mầm non Hoa Lan (thị trấn Mù Cang Chải), sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội trong những ngày qua được ví như điểm tựa, là nghị lực để các cô vững tin gắn bó với mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn này. Trong niềm xúc động, cô giáo Hà Thị Mây, giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan chia sẻ: “Nhìn đồ chơi, sách của các cháu học sinh bị vùi lấp cùng hàng trăm mét khối bùn đất, đá và rác thải sau cơn lũ, 13 cô giáo của trường chúng em chỉ biết khóc. Ai cũng nghĩ rằng năm học mới này cô và trò nhà trường sẽ không có ngày khai giảng… Những ngày qua, được cùng các anh bộ đội tham gia dọn dẹp, củng cố lại trường, lớp, được thấy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của các anh giúp chúng em thực sự hiểu hơn về hình ảnh tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân”.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: "Trận lũ quét tràn qua địa bàn huyện Mù Cang Chải đã để lại hậu quả nặng nề. Cùng với những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, trận lũ quét còn khiến 6 công trình trường học trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải và các xã: Chế Tạo, Kim Nọi bị hư hỏng. Đặc biệt, trong bối cảnh năm học mới đang đến rất gần, thầy và trò các nhà trường rất cần có trường, lớp để chuẩn bị cho năm học mới. Được sự vào cuộc, giúp đỡ nhiệt tình của hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, đến nay chúng tôi đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục hậu quả tại 3 điểm trường. Chỉ vài ngày nữa là các trường có thể đón học sinh đến chuẩn bị cho ngày khai giảng. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nhiệt tình sát cánh cùng chính quyền và nhân dân Mù Cang Chải".

Những ngày qua, sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của LLVT Quân khu 2 tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau trận lũ quét, chúng tôi thấy tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ được thể hiện rất rõ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Những việc làm, những hành động và nghĩa cử hết mình vì dân của các anh đã làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thêm đẹp mãi trong lòng nhân dân.

Bài và ảnh: MAI CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-dep-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-trong-long-dan-514656