Sáng 23 tháng Chạp: Người dân Hà Nội tỉnh dậy ngỡ mình đang ở Sapa

Sáng ngày 2/2, (ngày 23 Tết ông Công ông Táo), người dân Hà Nội ngỡ ngàng chứng kiến sương mù dày đặc, Hà Nội mờ ảo như ở xứ sở sương mù, không khí ô nhiễm ở mức đáng báo động.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, đến 9 giờ 30 phút, đường phố tại Hà Nội vẫn chìm trong sương mù và mưa phùn. Mưa giảm, nhưng đường phố vẫn bị sương mù bao phủ khiến tầm nhìn khó khăn, một số người tham gia giao thông phải bật đèn pha khi di chuyển.

Theo chuyên gia khí tượng, hiện tượng sương mù là đặc trưng ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong mùa đông, gây giảm tầm nhìn, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông. Sương mù có thể gây tích tụ bụi, các chất độc hại, gia tăng hiện tượng ô nhiễm không khí. Người hít phải nó khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nguy hiểm đến đường hô hấp, xương khớp.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng sương mù ở Bắc bộ và Hà Nội sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hồ Hoàn Kiếm lúc 9 giờ 30 phút sáng nay.

Tháp rùa tại Hồ Gươm biến mất trong màn sương mù.

Cả thành phố mờ ảo trong làn sương, khiến nhiều người hài hước chia sẻ là ngỡ mình đang ở Sapa.

Các tòa nhà phía xa gần như biết mất khỏi tầm nhìn.

Cả thành phố chìm trong làn sương mù dày đặc, không khí ô nhiễm, hít thở khó khăn.

Người tham gia giao thông khó khăn vì tầm nhìn hạn chế.

Các phương tiện di chuyển phải bật đèn, lưu thông với tốc độ chậm.

Đến gần 10 giờ, hiện tượng sương mù hầu như chưa giảm.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/sang-23-thang-chap-nguoi-dan-ha-noi-tinh-day-ngo-minh-dang-o-sapa-20240202094032512.htm